08/07/2024 13:53 GMT+7

Chợ Ga 70 năm tuổi trong mắt bạn trẻ

Chợ Ga nằm giữa cổng xe lửa số 9 đường Hoàng Văn Thụ và cổng xe lửa số 10 đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM vừa tròn 70 tuổi.

Cô Hiền bán chè hơn 10 năm qua ở chợ ga Phú Nhuận - Ảnh: TRẦN THỊ QUY

Cô Hiền bán chè hơn 10 năm qua ở chợ ga Phú Nhuận - Ảnh: TRẦN THỊ QUY

Chợ Ga được thành lập từ ngày bà con người Bắc di cư vào đây lập nghiệp, rồi hình thành luôn ngôi chợ trên khu vườn nhà ông "Mười chủ đất" - tên người dân ở đây thường gọi của ông Lê Chí Tài (1905 - 1998), nhà ngay sát cho tới bây giờ. 

Ngôi chợ Ga bằng gỗ, mái tôn vẫn quê như xưa, nay cũ kỹ, mái tôn cũ rỉ sét… Theo dòng thời gian, nhiều nhà mới mọc lên trong chợ, bao nhiêu năm đi qua vẫn nhộp nhịp mua bán từ sáng sớm đến chiều tối. 

Chợ Ga đông đúc người mua kẻ bán trong tiếng còi xe máy inh ỏi, hò hét thường xuyên vào buổi sáng do nằm ngay trên hai con đường Trần Khắc Chân và Đỗ Tấn Phong có nhiều xe cộ từ đường Hồ Văn Huê và đường Nguyễn Kiệm đi vào.

Lâu lâu cũng có xe hơi, xe tải, xe lấy rác, xe nhà hay taxi, Grab chạy vào làm cho chợ Ga thêm ùn tắc, ồn ào. Buổi trưa chợ Ga vắng như ngủ trưa, nhưng chiều bắt đầu nhộn nhịp trở lại ở những hàng quán ăn nhậu, ăn uống cho tới nửa đêm.

Khu vực chợ Ga nay có nét tân thời hơn nhờ nhà cửa, cửa hàng hai bên đường Trần Khắc Chân và Đỗ Tấn Phong xây sửa, tân trang.

70 năm đi qua, chợ Ga vẫn mới trong mắt các bạn trẻ. Tác giả các tấm ảnh sau đây là các sinh viên ngành quan hệ công chúng Trường đại học Nguyễn Tất Thành đang học tại báo Tuổi Trẻ theo chương trình hợp tác. 

Báo Tuổi Trẻ đào tạo một số học phần trong chương trình học chính quy của các sinh viên. Các sinh viên tham gia chương trình học được trực tiếp tác nghiệp với sự hướng dẫn của đội ngũ Tuổi Trẻ.

Người dân mua hoa ở chợ Ga - Ảnh: NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM

Người dân mua hoa ở chợ Ga - Ảnh: NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM

Nụ cười vui vẻ khi bán hàng của cô Hường tại chợ Ga - Ảnh: NGUYỄN QUỐC DUY

Nụ cười vui vẻ khi bán hàng của cô Hường tại chợ Ga - Ảnh: NGUYỄN QUỐC DUY

Cô Huệ, một người thợ may vá, sửa đồ có thâm niên hơn 10 năm. Chỉ với góc làm việc vỏn vẹn 2m² - Ảnh: THANH PHƯƠNG

Cô Huệ, một người thợ may vá, sửa đồ có thâm niên hơn 10 năm. Chỉ với góc làm việc vỏn vẹn 2m² - Ảnh: THANH PHƯƠNG

Quán bún của cô Nguyễn Thị Dung, 40 tuổi, được truyền nghề từ các thế hệ trong gia đình. Ban đầu mẹ cô bán trong chợ Ga, năm 2013 cô dọn ra ngã tư ở chợ bán đến tận nay - Ảnh: LÝ QUANG THIỆN

Quán bún của cô Nguyễn Thị Dung, 40 tuổi, được truyền nghề từ các thế hệ trong gia đình. Ban đầu mẹ cô bán trong chợ Ga, năm 2013 cô dọn ra ngã tư ở chợ bán đến tận nay - Ảnh: LÝ QUANG THIỆN

Mua bán nhộn nhịp ở chợ Ga Phú Nhuận - Ảnh: VÕ THỊ QUỲNH NHI

Mua bán nhộn nhịp ở chợ Ga Phú Nhuận - Ảnh: VÕ THỊ QUỲNH NHI

Cô Trần Thị Thanh Hà bán cháo lòng ăn với bánh quẩy tại đường rầy, kế bên chợ Ga - Ảnh: HUỲNH THỊ PHƯƠNG LINH

Cô Trần Thị Thanh Hà bán cháo lòng ăn với bánh quẩy tại đường rầy, kế bên chợ Ga - Ảnh: HUỲNH THỊ PHƯƠNG LINH

Một góc chợ Ga chụp sáng 5-7 - Ảnh: NGUYỄN VŨ THÙY TRANG

Một góc chợ Ga chụp sáng 5-7 - Ảnh: NGUYỄN VŨ THÙY TRANG

Chủ tiệm hớt tóc Nguyễn Văn Thắng đang hớt tóc cho khách tại khu chợ Ga - Ảnh: PHAN NGUYỄN QUỲNH TRÂM

Chủ tiệm hớt tóc Nguyễn Văn Thắng đang hớt tóc cho khách tại khu chợ Ga - Ảnh: PHAN NGUYỄN QUỲNH TRÂM

Hình ảnh mua bán tại chợ Ga Phú Nhuận, bên cạnh đó còn là những lời hỏi thăm chân thành - Ảnh: NGUYỄN LÊ PHƯỚC VINH

Hình ảnh mua bán tại chợ Ga Phú Nhuận, bên cạnh đó còn là những lời hỏi thăm chân thành - Ảnh: NGUYỄN LÊ PHƯỚC VINH

Chú Ngọc Châu và chú Thắng sinh sống và mua bán ở chợ Ga hơn 20 năm, chơi cờ trong khi vắng khách - Ảnh: CẨM HỒNG

Chú Ngọc Châu và chú Thắng sinh sống và mua bán ở chợ Ga hơn 20 năm, chơi cờ trong khi vắng khách - Ảnh: CẨM HỒNG

Cô Thảo cùng con gái bán chuối chiên ở chợ Ga. Trong cái nắng oi bức của thành phố, các cô, chú trong chợ Ga vẫn buôn bán trang trải cho cuộc sống - Ảnh: TRƯƠNG HUỲNH ANH THƯ

Cô Thảo cùng con gái bán chuối chiên ở chợ Ga. Trong cái nắng oi bức của thành phố, các cô, chú trong chợ Ga vẫn buôn bán trang trải cho cuộc sống - Ảnh: TRƯƠNG HUỲNH ANH THƯ

Vợ chồng chú Minh, cô Yến, làm nghề sửa chữa điện tử tại khu chợ Ga hơn 20 năm - Ảnh: NGỌC TUYỀN

Vợ chồng chú Minh, cô Yến, làm nghề sửa chữa điện tử tại khu chợ Ga hơn 20 năm - Ảnh: NGỌC TUYỀN

Sạp báo kiêm tiệm tạp hóa 27 tuổi của ông Minh nằm ngay ngã tư chợ Ga, ông cho biết đây là những tờ báo mà ông yêu thích nhất và luôn giữ chúng để có những kỷ niệm về các tờ báo giấy - Ảnh: NGỌC LINH

Sạp báo kiêm tiệm tạp hóa 27 tuổi của ông Minh nằm ngay ngã tư chợ Ga, ông cho biết đây là những tờ báo mà ông yêu thích nhất và luôn giữ chúng để có những kỷ niệm về các tờ báo giấy - Ảnh: NGỌC LINH

Ông Nguyễn Hải Minh, chủ sạp báo hơn 27 năm tại góc ngã tư chợ Ga - Ảnh: PHI NHỰT

Ông Nguyễn Hải Minh, chủ sạp báo hơn 27 năm tại góc ngã tư chợ Ga - Ảnh: PHI NHỰT

Chợ ga thân yêu và ông Mười chủ đất

TTCT - Chợ Ga ở Phú Nhuận gắn bó với cư dân cố cựu ở đây và trở thành kỷ niệm sâu đậm khi họ đã sinh sống ở nơi khác, dù không mấy ai biết gốc tích của ngôi chợ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nghe 'bán hàng lương cao 23-28 triệu' ở Thái Lan, bị lừa nhốt để thực hiện lừa đảo tại Myanmar

Nghe lời người lạ giới thiệu bao chi phí đi lại, qua Thái Lan làm nghề bán hàng với mức lương cao 23-28 triệu đồng, H. bị lừa dắt qua Myanmar, bắt nhốt, đánh đập để thực hiện việc lừa đảo trên mạng.

Nghe 'bán hàng lương cao 23-28 triệu' ở Thái Lan, bị lừa nhốt để thực hiện lừa đảo tại Myanmar

Lãng mạn mùa sao đen rụng ở thành phố cây xanh số 1 Việt Nam

Miền Tây bước vào mùa mưa, cũng là lúc những con đường trong TP Trà Vinh - nơi được mệnh danh là "thành phố cây xanh" - lại được nhuộm vàng bởi những cánh sao đen, phủ kín vỉa hè và cả lòng đường.

Lãng mạn mùa sao đen rụng ở thành phố cây xanh số 1 Việt Nam

Cán bộ ở Hậu Giang muốn được làm việc tại chỗ 3 năm đầu sáp nhập tỉnh

Sau sáp nhập tỉnh, cán bộ muốn được làm việc tại tỉnh Hậu Giang trong 3 năm đầu, đồng thời được hỗ trợ nhà ở công vụ, mua nhà ở xã hội.

Cán bộ ở Hậu Giang muốn được làm việc tại chỗ 3 năm đầu sáp nhập tỉnh

Xe hơi biển Tây Ninh đậu bên đường ở Tân Phú cả năm, người dân lên mạng tìm chủ xe

Chiếc xe hơi 7 chỗ mang biển số tỉnh Tây Ninh đậu bên đường Phạm Ngọc Thảo (quận Tân Phú, TP.HCM) suốt khoảng một năm nay chưa ai tới lấy.

Xe hơi biển Tây Ninh đậu bên đường ở Tân Phú cả năm, người dân lên mạng tìm chủ xe

Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới bao giờ hết ngập?

Mỗi lần mưa lớn, người dân lại thấp thỏm đi qua hầm chui trước bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Dù từng được lý giải nguyên nhân và hứa khắc phục, nhưng những ngày gần đây tình trạng ngập vẫn tái diễn.

Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới bao giờ hết ngập?

Bò thả rông, đuổi nhau phi băng băng giữa đường ở Đà Nẵng

Những đàn bò thả rông thường xuyên xuất hiện trên nhiều tuyến đường chính tại khu công nghiệp ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bò thả rông, đuổi nhau phi băng băng giữa đường ở Đà Nẵng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar