21/12/2018 07:50 GMT+7

Chịu đựng nhà mạng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Đọc tin một nhà mạng ở Mỹ phải bồi thường lên đến cả trăm triệu Mỹ kim vì đường truyền chậm hơn cam kết mà xốn xang cho dân xứ mình...

- tuoitre.vn đưa tin một ở Mỹ phải bồi thường lên đến cả trăm triệu Mỹ kim vì đường truyền chậm hơn cam kết. Rồi còn phải có thêm quà tặng gói dịch vụ cao cấp miễn phí. Trong vụ này tôi khoái nhất câu nói của bà tổng chưởng lý nơi khởi kiện nhà mạng: "thực hiện lời hứa của bạn, hoặc là trả giá". Nhưng đọc tin này xong tôi thấy xốn xang cho dân xứ mình.

- Có chuyện gì thế?

- Nãy giờ tôi nói ông không nghe sao?

- Có chuyện gì thế?

- Đừng làm tôi bực mình nữa. Chẳng lẽ ông có lỗ tai cây!?

- Khoan nóng. Không phải là tôi không nghe ông nói, chẳng qua là tôi học cách của mấy nhà mạng ở Việt Nam thôi. Mạng của họ cũng chập chờn, rớt mạng, ảnh hưởng bao người vậy mà mấy khi họ thông báo sự cố hay nhắn tin xin lỗi đâu. Ai góp ý, phê phán, mặc, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Nhà mạng không sòng phẳng, bịt mắt bịt tai thì phải có người khác xử chứ.

- Ai xử, xử ai? Toàn là mơ.

- Vậy xem ra nếu không được như bà chưởng lý xứ Mỹ bảo vệ, buộc nhà mạng gian dối phải trả giá thì dân xứ mình chỉ có cách "chịu khó chịu đựng, hoặc là bái bai nhà mạng". Theo vế sau tức là khỏi alô, cũng khỏi lên mạng.

- Nói vậy hiểu rồi. Cũng là khách hàng, nhưng ở xứ mình chúng ta phải chịu đựng nhà mạng thôi.

TTO - Một công ty cáp viễn thông phải trả 62,5 triệu USD cho hơn 700.000 khách hàng của mình tại bang New York (Mỹ) vì cung cấp dịch vụ internet chậm hơn cam kết.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Nhà mạng rớt mạng

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar