Chim sẻ
"Chim trời cá nước, ai muốn bắt thì bắt"? Bạn đọc Tuổi Trẻ Online lên tiếng trước nạn tận diệt chim sẻ, nhưng cũng còn đó những băn khoăn.

Phim mang tính giải trí, hài hước và dí dỏm được các bạn sinh viên trường ĐH FPT thực hiện và gửi về cho TUỔI TRẺ CƯỜI

TTO - Một đoạn video được quay ở miền đông Trung Quốc cho thấy cảnh một con chim sẻ dám liều mình để lấy mồi đút cho bạn ăn. Một số người đã liên tưởng cảnh tượng này với việc các chàng trai hi sinh vì người yêu của mình.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Canada vừa đăng tải trên tạp chí "Biology Letters" (Anh), họ đã phát hiện một loài chim họa mi có thể thực hiện "hành trình phi thường" bay qua Bắc Đại Tây Dương.

TT - Một bạn đọc báo tin: “Thời gian gần đây, trong hẻm 684 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5 (TP.HCM) xuất hiện một thanh niên sử dụng máy giả tiếng chim kêu để bắt chim sẻ. Rất mong các cơ quan chức năng quan tâm ngăn chặn và tìm cách bảo vệ loài chim sẻ trong lòng thành phố”.

TT - Cách đây vài ngày, khoảng 7g sáng tôi dắt xe đi làm thì bắt gặp một người đàn ông lạ mặt, đang ngồi canh chừng cái bẫy chim được đặt gần đó.

TT - Tại thôn Vĩnh Xuân (xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cách trung tâm thành phố khoảng ba cây số về phía tây, còn sót lại một khu rừng đước ngập mặn hiếm hoi rộng khoảng 4ha là nơi trú ngụ của hàng ngàn con cò, vạc, trao trảo, sáo sành, chim sẻ...

TT - Con chim sẻ non rơi từ tổ xuống đất gãy xương sườn đã được... phẫu thuật và hồi phục lành lặn, rồi tung cánh về lại trời xanh. Câu chuyện tưởng chừng như cổ tích đó đã diễn ra ngay giữa lòng TP.HCM, được các thành viên trên diễn đàn chuyên về sinh vật www.aquabird.com.vn cùng xem như là hình ảnh đẹp nhất về tình yêu thiên nhiên.

TT - Con chim sẻ non rơi từ tổ xuống đất gãy xương sườn đã được... phẫu thuật và hồi phục lành lặn, rồi tung cánh về lại trời xanh. Câu chuyện tưởng chừng như cổ tích đó đã diễn ra ngay giữa lòng TP.HCM, được các thành viên trên diễn đàn chuyên về sinh vật www.aquabird.com.vn cùng xem như hình ảnh đẹp nhất về tình yêu thiên nhiên.
