Chìm phà ở Hàn Quốc
TTO - Ngày 16-4, bất chấp trời mưa nặng hạt, hàng nghìn người Hàn Quốc đã đến sảnh tưởng niệm ở thành phố Ansan để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa chìm phà Sewol diễn ra đứng một năm trước.

TT - Khi thời tiết trở nên thuận lợi cho công tác tìm kiếm thì hi vọng dành cho những nạn nhân sống sót trong vụ chìm phà Sewol đã cạn. Công tác cứu hộ được chuyển thành vớt thi thể.

Chiều 21-4, bố đẻ chị Phan Ngọc Thanh, cô dâu người Việt trên chiếc phà chìm SEAWOL là ông Phan Văn Chạy và em gái Phan Ngọc Hạnh đã có mặt tại Hàn Quốc với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao, Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc.

TTO - Hành vi của thuyền trưởng và tổ lái chiếc phà đắm Sewol “giống như hành vi giết người”, theo lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 21-4.

TTO - Hành khách trên chiếc phà xấu số Sewol của Hàn Quốc đã không thể tới được thuyền cứu sinh vì chiếc phà nghiêng quá nhanh khiến rất nhiều người không kịp trở tay, theo một đoạn ghi lại các cuộc hội thoại được công bố ngày 20-4.

TT - Hôm qua, các thợ lặn Hàn Quốc bắt đầu đưa một số thi thể ra khỏi chiếc phà Sewol bị lật ngoài khơi đảo Jindo. Gia đình các hành khách do quá tuyệt vọng và phẫn nộ đã đụng độ với cảnh sát.

TT - Lãnh sự Hàn Quốc tại VN Hong Hyeon Joo cho Tuổi Trẻ biết một bé gái có mẹ là người Việt đã được cứu sống trong vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc.

TTO - Một trong số những người được cứu sống, bé Kwon Ji-yeon, 5 tuổi, được cho là có mẹ người Việt Nam, đang trong tình trạng không ổn định.

TTO - Ngày 19-4, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ thuyền trưởng chiếc phà bị chìm ngoài khơi bờ biển đảo Jindo. Các thợ lặn đã bơi vào được bên trong và phát hiện một số thi thể.

TT - Sau hơn hai ngày nỗ lực, hôm qua các thợ lặn Hàn Quốc đã bơi vào được bên trong chiếc phà bị chìm xuống nước nhưng thời tiết xấu đang cản trở các nỗ lực cứu hộ.

TT - Hôm qua, các đội cứu hộ Hàn Quốc đã nỗ lực chống chọi với gió mạnh và sóng lớn để tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm phà ở bờ biển phía tây nam.
