25/10/2016 15:19 GMT+7

Chim công bay lạc vào nhà dân ở Sài Gòn

NGỌC KHẢI - LÊ PHAN
NGỌC KHẢI - LÊ PHAN

TTO - Con chim công lớn bay đậu vào sân thượng người dân rồi chuyền qua một mái nhà khác trên đường Trần Quốc Thảo (Q.3, TP.HCM) khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại theo dõi.

Con chim công trống khá lớn đứng trên nóc nhà nhiều giờ liền - Ảnh: NGỌC KHẢI 

Thông  tin ban đầu khoảng 9g ngày 25-10, một con công lớn không rõ từ đâu bay đến đậu trên sân thượng một nhà dân trên đường Trần Quốc Thảo. Một số thanh niên gần đó đã lên bắt con công này nhưng không được.

Bị động, con chim công này len lỏi vào bụi cây trên mái ngôi nhà bỏ hoang gần đó kiếm ăn và đứng đó nhiều tiếng đồng hồ. Theo quan sát đây là một con công trống trưởng thành, đầu có mào cao, lông sặc sỡ.

Một người dân lo lắng cho con chim đang loay hoay trên mái nhà: "Tui biết giống chim này chỉ bay được gần thôi, giờ không ai cứu xuống không biết kiếm ăn sinh sống sao trên đó".

Từ những hình ảnh mà PV Tuổi Trẻ cung cấp, ông Nguyễn Xuân Lưu - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - cho biết đây là chim công Việt Nam. Theo nghị định 32-CP loài này thuộc nhóm 1B (động vật đặc biệt quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại).

Theo ông Lưu đây là chim công trống đã trưởng thành, có thể do ai đó nuôi nhốt sổng chuồng thoát ra ngoài. Ông Lưu sẽ phân công cán bộ đến khảo sát, phối hợp địa phương xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Lưu, trước đây loài chim công Việt Nam phân bố khắp cả nước, hiện nay phân bố chủ yếu ở Nam Trung Bộ và Vườn quốc gia Cát Tiên. Lực lượng chức năng phát hiện người dân nuôi nhốt trái phép loài trên sẽ tịch thu và phạt tiền theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện những loài động vật quý hiếm ở khu dân cư, người dân cần báo cho cơ quan chức năng địa phương, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM sẽ tiếp nhận đưa về Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc trước khi thả vào rừng.

NGỌC KHẢI - LÊ PHAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hơn 2.301 nhân sự dôi dư khi sắp xếp bộ máy muốn được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề. TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học, đồng thời hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học tập.

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Chiều 27-6, tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ hai máy bay va nhau trên đường lăn khi cả hai chiếc đều đang trong quá trình lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh.

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ 18h ngày hôm nay (27-6), TP.HCM sẽ kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân TP.HCM sẽ làm hồ sơ trên cổng này.

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tối 26-6, Cục Hải quan đã thông tin về kết quả chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam của Chi cục Hải quan khu vực IX.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar