23/06/2013 13:13 GMT+7

Chiêu sinh lớp huấn luyện kỹ năng sống

hungthuat
hungthuat

TTC - Chị Chòe thân iu ơi, em có một ước ao, em có một khát khao rằng thì là chồng em sau này sẽ là một chàng cao to, đẹp trai, bo-đì săn chắc, trình độ học vấn hơn em hẳn một cái đầu, lại có khiếu hài hước để luôn làm cho em vui tươi, nhí nhảnh. Về kinh tế, chàng có công ty riêng làm ăn phát đạt, nhà có bể bơi và phòng gym, có siêu xe cỡ khoảng chục tỷ thôi. Chàng yêu chiều em hết mực và chỉ yêu mỗi mình em… Ước mơ vậy có quá cao sang không, chị Chòe? Em phải làm thế nào để ước mơ biến thành sự thật (em hơi mập và lùn, sắp thi tốt nghiệp phổ thông vào tháng 6 này)?

gaconlongvang@...

- Còn phải hỏi, ước mơ của em thật là siêu cao sang đó. Chị đọc mà rùng hết cả mình. Dẫu sao, mơ ước chẳng phải tốn tiền nên em cứ mơ đi. Nhưng mà, chồng cỡ đó chắc phải hàng đại gia, mà đại gia thì thường đi đôi với kiều nữ hoặc người nổi tiếng. Trường hợp em, chị thấy để đạt được ước mơ, em nên đi… đóng phim. Hoặc còn cách khác, em cố gắng thành nữ đại gia xem?

Em có đọc một bài báo nói rằng đàn ông tử tế không muốn cưới vợ đẹp. Bài này dịch từ báo nước ngoài và có làm một điều tra bỏ túi đàng hoàng với tỷ lệ 72,8 % đàn ông được hỏi đã trả lời như trên. Em… xấu, em có quyền hy vọng và chờ đợi người đàn ông tử tế của đời em, phải hôn, chị Chòe?

khongphailamynu@...

- Trước hết, chị Chòe lưu ý với em đây là bài báo nước ngoài, đàn ông trong bài báo ấy là người nước ngoài. Riêng chị thì… chả có tin. Người ta nói "đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt" là đúc kết từ thực tế, nên những người đàn ông (lại là đàn ông tử tế) mà không thích cưới vợ đẹp thì… thấy nghi quá! Nếu điều đó đúng thì suy ra thế giới này đàn ông… không tử tế hơi bị nhiều! Có khi bài báo ấy nói lên "nỗi lòng" của những người đàn ông không có… ngoại hình với chút tinh thần AQ tự khen mình là… tử tế. Hoặc là người ta hiểu lầm đẹp là lẳng lơ. Tất nhiên, cô gái nào cũng có quyền hy vọng và chờ đợi một người đàn ông tử tế đến cưới mình chứ không chỉ riêng những cô gái… xấu.

Không phải em sợ vợ nhưng đúng là khi về nhà, cô ấy bảo gì em cũng nghe, ít khi cự cãi lôi thôi hoặc từ chối không thực hiện lời yêu cầu của cô ấy. Bạn em nói: Sao ở văn phòng mày oai phong thế, nói năng rầm rầm như sấm chớp, mà về nhà một tẹo thôi là mềm nhũn hết, đồ… sợ vợ! Chị Chòe phán giúp em cái… Em đang bị xì-chét!

dungpro@...

- Nếu vợ em bảo em những điều trái khoáy, em có làm theo không? Chắc chắn là không rồi. Thế thì em lăn tăn làm gì trước những "miệng lưỡi" ghen tị của thế gian. Trong một số trường hợp cụ thể, chồng… sợ vợ còn là dấu hiệu của hôn nhân hạnh phúc đấy, em trai ạ. Văn phòng là văn phòng, gia đình là gia đình, sao có thể đem cái ứng xử này áp vào cái không gian kia được. Chị đoán rằng vợ em toàn "nhờ" em thế này: "Anh ơi, khoan đi nhậu nhé, giúp em trông thằng cu học bài" hoặc: "em đang nhức đầu quá, anh cạo gió giúp em"… Ui xời, cứ "mềm nhũn" với vợ như thế, gia đình hạnh phúc ấm êm, cho thiên hạ thèm nhễu nước miếng. Ðừng dại làm thần sấm, thần chớp để rừng tàn, núi lỡ, vợ đi đằng vợ, chồng đi đằng chồng, thì… chết dở!

Chị Chòe thân iu, em muốn có một lời khuyên thật rõ ràng từ chị về một điều quan trọng mà em sắp quyết định. Theo chị, em nên cưới ai: Người em yêu hay là người yêu em? Nhanh lên nhen, chị. Má em đang hối em lấy vợ...

cunyeu@....

- Giống như em đang hỏi chị: Mình nên cưỡi con ngựa 3 chân hay con ngựa 2 chân, hả chị? Chắc chắn là không cưỡi con ngựa nào hết, vì đều nguy hiểm như nhau. Chuyện quan trọng của em cũng vậy thôi. Hôn nhân cần bảo đảm đủ hai chiều. Người yêu em hay người em yêu đều chỉ mới một phía hà. Chờ... đủ bộ đi em. Chuyện quan trọng mà gấp là hư bột hư đường hết á.

Chị CHÍCH CHÒE

Phóng to

Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

hungthuat

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chồng hay dỗi

TTC - Đàn bà con gái hay giận dỗi, ngúng nguẩy đã đành một nhẽ, đằng này chồng tôi ngoài bốn mươi tuổi đầu, làm bố của hai đứa con mà phải nói thiệt là “giận dỗi” chẳng kém ai.

Chồng hay dỗi

Mẹo trị bệnh… lười tắm cho chồng

TTC - Với những ông chồng mắc bệnh “lười tắm”, nhất là trong ngày đông tháng giá, thay vì càu nhàu, ca cẩm hoặc âm thầm cắn răng chịu đựng, các bà vợ có thể chủ động thực hiện một vài mẹo nhỏ dưới đây:

Mẹo trị bệnh… lười tắm cho chồng

Vợ và bóng đá

TTC - Giống nhau: - Đá bóng phải đoàn kết, đối phó với vợ càng phải đoàn kết (đặc biệt là khi… đi nhậu)

Vợ và bóng đá
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar