Về trang chủ

Chiếc áo thực tập: Giải pháp mặc định cho thân phận... bị sai vặt

VŨ NGUYỄN 16:15 | 09/05/2025

Nếu bạn đang là một thực tập sinh và thấy mình bưng cà phê còn nhiều hơn bưng laptop, thì hãy sắm cho mình một 'chiếc áo thực tập' nhé!

Mới đây dân mạng khắp nơi được phen xôn xao khi xuất hiện một nhân vật mặc chiếc áo "bất khả chiến bại" trên tàu điện ngầm. Một áo khoác màu be được gắn chi chít... cốc cà phê giấy. 

Tác phẩm này có tên chính thức là Intern's Jacket (tạm dịch: "áo của thực tập sinh"), do tài khoản llamaflocka đăng tải trên Reddit. Mục tiêu không gì khác ngoài "khịa" thói quen sai vặt thực tập sinh của các công ty, đặc biệt là giao nhiệm vụ mua cà phê.

"Tôi làm chiếc áo này để có thể mang cùng lúc 44 cốc cà phê đến văn phòng. Đúng là dễ dàng hơn rất nhiều", người thiết kế chia sẻ.

thực tập - Ảnh 1.

Tài khoản llamaflocka khiến nhiều người phải suy ngẫm về thực tập sinh.

Thực tập sinh: Làm dâu trăm họ, nhưng không có quyền từ chối

Nếu chiếc áo được sản xuất hàng loạt, chắc sẽ trở thành đồng phục quốc dân trong mùa thực tập năm nay. Bởi vì ở đâu có intern, ở đó có cà phê sữa đá, trà sữa không trân châu, và đôi khi là bánh mì kẹp trứng ốp la cho cả phòng.

Trên thực tế, việc sai vặt thực tập sinh không còn là chuyện hiếm. Nhiều bạn trẻ đã chia sẻ những "công việc đầu đời" của mình lên mạng xã hội như:

thực tập - Ảnh 2.

Thực tập sinh cũng cần phải "slay" chứ?!

- Em học PR nhưng suốt ba tháng thực tập chỉ được giao nhiệm vụ... mua gà rán cho team.

- Mô tả công việc là hỗ trợ kế toán. Nhưng thứ em làm nhiều nhất là đi đón con cho sếp.

- Chưa kịp làm gì đã quen mặt anh shipper gần công ty, vì ngày nào cũng ra nhận đồ ăn cho từng người.

Tình trạng này kéo dài phần nhiều vì tâm lý "thôi ráng cho xong kỳ thực tập". Nhiều bạn chấp nhận im lặng để đổi lấy vài dòng nhận xét và một cái dấu mộc cuối kỳ. Có nơi còn cho intern làm nhân viên pha chế, lễ tân, bưng bê tài liệu, nhưng lương thì tùy tâm và thậm chí là... không có.

Dù chỉ là một sản phẩm mang tính biểu tượng, nhưng chiếc áo Intern's Jacket cũng nhận được không ít đồng cảm. Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó, thay vì đưa chìa khóa xe nhờ intern đi rửa xe, người ta sẽ hỏi: "Bạn đã hoàn thành xong phần việc trong mô tả công việc chưa?"

Còn nếu chưa? Thì cứ mặc chiếc áo này vào. Đảm bảo không ai dám sai nữa, vì ai cũng tưởng bạn đã và đang sẵn sàng cho ly cà phê của họ?!

Cộng đồng mạng hiến kế làm mái che cho nhà ga T3 khỏi bị dột 'Thế Lòng Se Điếu' khoanh tay xin lỗi, nói sự thật về bộ lòng dài 40m Ảnh vui 8-5: 'Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng'


Bình luận hay

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
X
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
X
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Tin mới nhất BÌNH LUẬN Menu