17/07/2015 18:34 GMT+7

Chia tay tình yêu rất cần... văn minh

BẢO BÌNH
BẢO BÌNH

TTO - Mọi người cứ luôn nghĩ khi không còn yêu hẳn phải có hàng trăm lí do. Giá như câu chuyện của tôi cũng thế, có lẽ tôi đã có cớ để ngồi lại với cô ấy nói rõ ràng và kết thúc. Đằng này…

Chia tay sao cho êm đẹp là câu hỏi không dễ trả lời - Ảnh minh họa

Tôi nhận ra mình không còn yêu cô ấy nữa mà không có lí do. Trong khi cô ấy vẫn yêu thương, quan tâm tôi thường xuyên. Gia đình và bạn bè luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và mong chờ một kết thúc viên mãn. Chỉ riêng tôi, không biết từ dạo nào, tôi thấy người phụ nữ bên mình ngày càng xa lạ, cảm xúc trong lòng tôi dần tắt.

Những vui buồn, tâm tư của mình, tôi không còn muốn chia sẻ với cô ấy. Và tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ mà cả hai cùng thấy ái ngại. Tôi cảm nhận cô ấy cũng biết sự khác lạ trong tôi, nhưng cô ấy không hỏi, không đề cập, vẫn đối xử với tôi hết mực yêu thương. Điều đó càng làm cho tôi khó có thể nói ra quyết định của mình.

Tôi thậm chí lên một kế hoạch rằng mình sẽ nói với cô ấy mình bị vô sinh để có cớ kết thúc mối tình. Nào ngờ khi chỉ vừa chia sẻ bóng gió, cô ấy đã trấn an tôi rằng, cô yêu tôi vô điều kiện, dẫu tôi có thế nào cô ấy vẫn chấp nhận và càng thương tôi hơn.

Tôi chọn cách khác, ít quan tâm cô ấy hơn, vờ quên những thói quen tình cảm của hai đứa, lơ đễnh quên ngày kỉ niệm quen nhau, tổ chức sinh nhật cho cô ấy qua loa, lâu lâu nổi giận với cô ấy vô cớ. Nhưng tôi điểu khiển nó ở mức độ vừa phải, tránh làm cô ấy quá đau lòng. Cốt yếu tôi muốn cô ấy chán con người của tôi, rằng tôi đã thay đổi và không còn xứng đáng với cô ấy nữa. Và khi cô ấy đề cập đến đám cưới, tôi đả chủ động trì hoãn trong sự ậm ừ, không nói lí do…

Tôi muốn cô ấy là người chủ động chia tay vì đã mệt mỏi với tôi, chứ không phải tôi là người đưa ra lời nói đau lòng ấy.

Cô ấy dường như hiểu ra. Một ngày, cô viết cho tôi một email, nói là cô cần thời gian để hai người suy nghĩ chín chắn hơn mối quan hệ. Nếu trong trường hợp xấu nhất tôi và cô ấy vẫn có thể làm bạn…

Đã hai năm trôi qua, giờ tôi và cô ấy vẫn thỉnh thoảng gặp nhau cà phê, tán gẫu như hai người bạn tốt. Chúng tôi tránh nói về chuyện cũ mà chỉ hỏi han nhau chuyện công việc, sức khỏe…Tôi chợt nhận ra rằng, cách để hai người chia tay ít tổn thương nhất chính là sự văn mình trong lòng mỗi người.

Người hết yêu đừng thẳng thừng, dùng những lời cay đắng để người kia nhói tim. Ngược lại, người còn yêu cũng nên thanh thản học cách tự buông bàn tay không còn thuộc về mình nữa.

Chúng ta phải học cách chấp nhận và nhìn vào sự thật. Chỉ là chúng ta chọn một phương pháp nào đó tế nhị để người kia từ từ hiểu ra vấn đề và cùng mình giải quyết.

Hãy nhớ rằng, chia tay là chuyện chẳng ai vui vẻ gì, thế nên hãy làm sao để cuộc tình kết thúc trong êm đẹp.

Bạn đã từng gặp "khủng bố" hậu chia tay? Hay bạn đã từng hành động điên rồ khi tình yêu vỗ cánh, khi bị phụ tình? Quan điểm của bạn thế nào về chia tay văn minh, chia tay êm đẹp? Theo bạn, những nguy cơ nào có thể xảy ra nếu lời chia tay được nói không khéo léo, không đúng lúc? 

TTO mời bạn chia sẻ câu chuyện, quan điểm của mình về địa chỉ email [email protected]

BẢO BÌNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar