17/01/2023 07:50 GMT+7
Trở lại chủ đề

Chia tay ông Park Hang Seo: Cuộc chia tay sắc đỏ

Thời gian đếm nhịp năm năm, từ lúc ông Park Hang Seo đặt bút ký hợp đồng vào ngày 11-10-2017 cho đến khi sẽ rời đi vào ngày 31-1-2023 theo thông báo chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trước khi rời sân, HLV Park Hang Seo tiến tới gửi lời chào và cảm ơn người hâm mộ Việt Nam có mặt tại sân Thammasat - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trước khi rời sân, HLV Park Hang Seo tiến tới gửi lời chào và cảm ơn người hâm mộ Việt Nam có mặt tại sân Thammasat - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 14-11-2017, chứng kiến trận cầu ra mắt của ông trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia với kết quả hòa Afghanistan 0-0 và giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019. 

Và sân Mỹ Đình ngày 13-1-2023, lại chứng kiến "vũ điệu sân nhà" của ông với trận hòa 2-2 đầy kịch tính và không như ý cùng Thái Lan trong trận cầu lượt đi chung kết AFF Cup 2022. Ông đã nói lời xin lỗi với cổ động viên chủ nhà. 

Nhưng hàng vạn khán giả hôm ấy đã liên tục tri ân bằng tiếng vỗ tay, bằng xếp chữ "Thank you", bằng băng reo hô vang tên ông, bằng giương cao băng rôn, chân dung và tượng ông trên tay...

"Nhiệm kỳ Park Hang Seo" đã mang lại những điều thần kỳ cho bóng đá Việt Nam: 

Á quân U23 châu Á 2018 nơi Thường Châu tuyết trắng; vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi; vào tứ kết Asian Cup 2019 cùng những tên tuổi hàng đầu châu Á; góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 với chiến tích thắng Trung Quốc và cầm hòa Nhật Bản; vô địch liên tiếp hai kỳ SEA Games (2019 và 2021) sau đúng 60 năm mỏi mòn...

Trước trận chung kết lượt về với Thái Lan tại Thammasat (Bangkok), ông đã dẫn dắt học trò 52 trận với 26 trận thắng, 12 trận hòa và 14 trận thua: tỉ lệ thắng 50%, tỉ lệ bất bại 73%... 

Nhưng có một "tỉ lệ vàng" mà ông đã giành được trọn vẹn với con số tuyệt đối 100%: niềm tin không thể lay chuyển của người hâm mộ Việt Nam dành cho đội bóng mà ông dẫn dắt - nhất định sẽ luôn luôn chiến đấu như những chiến binh, vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào của thể thao nước nhà!

Ông đã làm nên một thế hệ cầu thủ biết ra sân với thái độ không bao giờ bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng, với sự tôn trọng nhưng không bao giờ sợ hãi bất kỳ đối thủ nào và với lòng khát khao tận hiến, khát khao lập công không phải cho riêng mình. 

Ông đã không ngừng tạo nên những cơn bão cảm xúc cho hàng triệu triệu đồng bào ta bằng những chiến công góp sức nâng cao "chỉ số tự hào" của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng Đông Nam Á và châu Á.

Người đàn ông 65 tuổi này được người Việt Nam hết mực yêu quý với tư cách một người thầy đáng kính, một nhà quản trị chuyên nghiệp và một người cầm quân tài ba. Ông không những là một đại sứ thể thao, ông còn là một đại sứ văn hóa trong lòng mọi người.

Hôm nay, chúng ta chân thành và xúc động tri ân ông trong cuộc chia tay mang sắc đỏ của những "chiến binh sao vàng". Người Việt vốn chưa quen dựng tượng nghệ sĩ, vận động viên, HLV... 

Càng không quen dựng tượng cho những ai còn sống. Nhưng chắc chắn có một tượng đài được dựng lên và tồn tại bền lâu trong tâm tưởng của chúng ta, như tên của ông: Park Hang Seo (), viết theo Hán tự là , đọc theo âm Hán - Việt là Phác Hằng Tự. Hằng Tự, theo nghĩa gốc, chính là sự nghiệp bền vững!

HLV Park Hang Seo và những khoảnh khắc cuối khi dẫn dắt tuyển Việt Nam

Kết thúc trận chung kết AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo chính thức rời cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cây gia đình và bông lúa

Chiếc xe của nhà tôi vừa đủ chỗ cho tám người trong gia đình: cha mẹ tôi, tôi và con trai, vợ chồng em trai cùng hai đứa con nhỏ.

Cây gia đình và bông lúa

Cần tiếp tục nghiên cứu giảm án tử hình

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó bỏ hình phạt tử hình ở 8/18 tội danh là bước tiến, thể hiện tính nhân văn.

Cần tiếp tục nghiên cứu giảm án tử hình

Xung đột Israel - Iran: Hòa bình mong manh

Có thể nói cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran đã không đạt được các mục tiêu đề ra, nếu không muốn nói là thất bại.

Xung đột Israel - Iran: Hòa bình mong manh

'Trạm cuối' của lộ trình đổi mới giáo dục

Năm nay lứa học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thi tốt nghiệp. Kỳ thi như "trạm cuối" của lộ trình đổi mới chương trình - sách giáo khoa theo hình thức cuốn chiếu triển khai sáu năm qua.

'Trạm cuối' của lộ trình đổi mới giáo dục

Xung đột Israel - Iran: Sau chiến dịch 'Búa đêm'

Rạng sáng 22-6, Tổng thống Trump đã bất ngờ hạ lệnh không kích ba cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.

Xung đột Israel - Iran: Sau chiến dịch 'Búa đêm'

'Lò lửa' Trung Đông: Lối thoát nào đây?

Mỹ đã can dự vào cuộc chiến giữa Israel và Iran. Điều đó làm dấy lên mối lo cuộc chiến lan rộng, mất kiểm soát.

'Lò lửa' Trung Đông: Lối thoát nào đây?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar