26/05/2019 11:53 GMT+7

Chia tay lớp 12, học trò tri ân thầy cô, mẹ cha trong nước mắt

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - Những ngày này nhiều trường THPT trên cả nước tổ chức lễ 'tri ân và trưởng thành' cho các em học sinh khối 12.

Chia tay lớp 12, học trò tri ân thầy cô, mẹ cha trong nước mắt - Ảnh 1.

Tiến Bằng (Trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM) cảm ơn cha trong nước mắt - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mùa thu của 12 năm trước, khi níu tay mẹ đến trường trong ngày đầu tiên đi học, sau 12 năm, những đứa trẻ hồn nhiên nay đã nói lời từ biệt mái trường để bước đi trên con đường mới. 

Bước ngoặt mới với hành trang 12 năm sách đèn biết bao buồn vui đã được các em biểu hiện với đủ cảm xúc khác nhau. 

Cha mẹ cho con hình hài, thầy cô cho con tri thức. "Lễ tri ân và trưởng thành" là dịp để các em học sinh bày tỏ tấm lòng của người con đối với ông bà cha mẹ, của người học trò đối với thầy cô.

Chia tay lớp 12, học trò tri ân thầy cô, mẹ cha trong nước mắt - Ảnh 2.

Tạm biệt trường lớp, thầy cô, bạn bè...chúc nhau những điều tốt đẹp nhất - Ảnh: HOÀNG VÂN ANH

Chia tay lớp 12, học trò tri ân thầy cô, mẹ cha trong nước mắt - Ảnh 3.

Cha chứng kiến thời khắc con - học sinh trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) - đã trưởng thành - Ảnh: CHU HÀ LINH

Chia tay lớp 12, học trò tri ân thầy cô, mẹ cha trong nước mắt - Ảnh 4.

Thắp nến mừng tuổi 18 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Chia tay lớp 12, học trò tri ân thầy cô, mẹ cha trong nước mắt - Ảnh 5.

Gặp nhau đây, rồi chia tay... Học sinh lớp 12 Trường THPT Trưng Vương, TP.HCM bên nhau trước khi xa mái trường - Ảnh TỰ TRUNG

Chia tay lớp 12, học trò tri ân thầy cô, mẹ cha trong nước mắt - Ảnh 6.

Học sinh Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội): chúng ta nhớ mãi về nhau - Ảnh: HOÀNG VÂN ANH

Chia tay lớp 12, học trò tri ân thầy cô, mẹ cha trong nước mắt - Ảnh 7.

Tụi con đã trưởng thành rồi...! - Ảnh: NHƯ HÙNG

Chia tay lớp 12, học trò tri ân thầy cô, mẹ cha trong nước mắt - Ảnh 8.

Phóng lên những máy bay ước mơ ở tuổi 18 - Ảnh: N.HÙNG

Chia tay lớp 12, học trò tri ân thầy cô, mẹ cha trong nước mắt - Ảnh 9.

Lưu lại kỷ niệm ngày xa trường - Ảnh: DUYÊN PHAN

TTO - Lễ tri ân và trưởng thành là một cột mốc trong đời, một dịp để bày tỏ yêu thương với cha mẹ, thầy cô. Nhớ ơn dưỡng dục luôn là hành trang vào đời của mỗi người.

DUYÊN PHAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục lý giải 'học sinh đạt 8 điểm toán mới được học vi mạch bán dẫn'

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu môn toán ít nhất phải đạt 8 điểm mới được học vi mạch bán dẫn, điều này có thật sự cần thiết?

Bộ Giáo dục lý giải 'học sinh đạt 8 điểm toán mới được học vi mạch bán dẫn'

Thêm nhiều giáo sư từ Đại học Oxford, Harvard, Tours thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc gia TP.HCM mời thêm 12 giáo sư và chuyên gia quốc tế từ nhiều đại học, viện nghiên cứu hàng đầu thế giới làm giáo sư thỉnh giảng.

Thêm nhiều giáo sư từ Đại học Oxford, Harvard, Tours thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Chủ tịch Quảng Bình chỉ đạo khẩn vụ bữa ăn bán trú bị đánh thuế 2 lần

Ông Trần Phong, chủ tịch UBND tỉnh, vừa có chỉ đạo liên quan vụ bữa ăn bán trú của học sinh mầm non và tiểu học công lập phải nộp thuế 2 lần.

Chủ tịch Quảng Bình chỉ đạo khẩn vụ bữa ăn bán trú bị đánh thuế 2 lần

Buổi họp phụ huynh đầy tiếng cười ở 'rạp phim mini'

Đi họp phụ huynh cuối năm, phụ huynh ngỡ ngàng khi được con và các bạn mời vào 'rạp phim mini' và đón nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Buổi họp phụ huynh đầy tiếng cười ở 'rạp phim mini'

Lựa chọn nghề nghiệp của con cái hay mong muốn của cha mẹ?

'Mong muốn của cha mẹ' là một trong 10 yếu tố hàng đầu tác động đến quyết định lựa chọn nghề nghiệp của học sinh Việt Nam.

Lựa chọn nghề nghiệp của con cái hay mong muốn của cha mẹ?

Vượt 2.000 hải lý đến thăm Trường Sa

Chuyến hải trình của đoàn đại biểu TP.HCM kết thúc ngày 17-5, khép lại 7 ngày mang theo tình cảm hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK-1/12.

Vượt 2.000 hải lý đến thăm Trường Sa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar