31/01/2012 02:10 GMT+7

Chia sẻ với cựu tuyển thủ Võ Văn Biển

S.H.
S.H.

TT - Sáng 30-1, vợ chồng thủ quân Minh Phương (SHB Đà Nẵng) không giấu được những giọt nước mắt khi đọc bài báo nói về tình cảnh khó khăn vì bạo bệnh của cựu tuyển thủ Võ Văn Biển (Tuổi Trẻ 30-1).

Minh Phương tâm sự: “Tôi thuộc lớp hậu sinh nên không biết nhiều và cũng không được xem chú Biển thi đấu ngoài danh tiếng là trung vệ có cú sút đưa bóng đi xa và mạnh nhất lan truyền trong làng bóng. Trong đó có một giai thoại tiền vệ Bùi Hữu Uy (Than Quảng Ninh) chỉ vì muốn ngăn chặn cú sút mạnh của chú Biển đã bị gãy xương đùi và giải nghệ sớm vào những năm 1980. Thông qua Tuổi Trẻ, tôi xin được gửi 5 triệu đồng, tiền thưởng cho trận thắng tứ kết Cúp quốc gia trước K.Kiên Giang để chia sẻ khó khăn với chú Biển”.

Cũng qua bài báo nói trên, cựu trung vệ Nguyễn Phúc (Cảng Sài Gòn) tâm sự: “Do bận việc kinh doanh nên tôi ít có dịp trở lại sân cỏ. Xem báo Tuổi Trẻ mới biết thông tin không vui về anh Võ Văn Biển. Thật đắng lòng với thông tin ấy trong ngày đầu năm mới. Ngày 31-1 tôi sẽ đến tòa soạn nhờ Tuổi Trẻ chuyển giúp cho anh Biển 20 triệu đồng để sớt chia đôi chút gánh nặng viện phí và cầu mong anh chóng bình phục”.

S.H.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar