16/12/2020 05:36 GMT+7

Chelsea thua trận thứ hai liên tiếp, Man City bị West Brom cầm chân

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 16-12, Chelsea đã gây thất vọng khi để thua ngược Wolverhampton 1-2 trên sân Molineux ở vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Chelsea thua trận thứ hai liên tiếp, Man City bị West Brom cầm chân - Ảnh 1.

Olivier Giroud ăn mừng bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: REUTERS

Với quyết tâm giành chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu, HLV Frank Lampard tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ ba tấn công: Olivier Giroud, Timo Werner và Christian Pulisic.

Nhưng đã không có trận đấu dễ dàng cho các học trò HLV Frank Lampard khi Wolverhampton chủ động phòng ngự số đông và đeo bám quyết liệt mỗi khi đối phương có bóng, khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành thủ môn Rui Patricio.

Phải đến cuối hiệp 1, Chelsea mới tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Nhưng đáng tiếc pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Kurt Zouma sau quả phạt góc bên cánh phải lại đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành.

Chelsea thua trận thứ hai liên tiếp, Man City bị West Brom cầm chân - Ảnh 2.

Daniel Podence ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Wolverhampton - Ảnh: REUTERS

Không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng với sức ép liên tục, Chelsea cũng đã có bàn mở tỉ số khi bước vào hiệp 2.

Phút 49, từ pha lên bóng bên cánh trái, Benjamin Chilwell thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội rồi thực hiện đường căng ngang vào giữa. Olivier Giroud trong tư thế không người kèm tung cú vôlê cực mạnh hạ gục thủ môn Rui Patricio, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Wolverhampton dồn đội hình lên đáp trả và từng bước giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Phút 66, sau một loạt pha nhồi bóng vào vòng cấm Chelsea, bóng tìm đến vị trí Daniel Podence. Sau hai pha đảo bóng loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đội khách, Daniel Podence tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải đưa bóng vào góc gần hạ gục thủ môn Edouard Mendy, quân bình tỉ số 1-1 cho Wolverhampton.

Chelsea thua trận thứ hai liên tiếp, Man City bị West Brom cầm chân - Ảnh 3.

Niềm vui của các cầu thủ Wolverhampton sau khi Pedro Neto nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: REUTERS

Tinh thần lên cao sau bàn gỡ, Wolverhampton tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp khi trận đấu bước vào giờ đấu thêm.

Phút 90+5, từ pha lên bóng nhanh nơi trung lộ, Pedro Neto đi bóng từ gần giữa sân vào thẳng vòng cấm Chelsea rồi tung cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái hạ gục thủ môn Edouard Mendy, ấn định chiến thắng 2-1 cho Wolverhampton.

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Frank Lampard. Thua trận này, Chelsea xếp thứ 5 với 22 điểm, kém đội đầu bảng Tottenham 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Chelsea thua trận thứ hai liên tiếp, Man City bị West Brom cầm chân - Ảnh 4.

Gundogan ăn mừng bàn mở tỉ số cho Man City - Ảnh: REUTERS

Cũng gây thất vọng ở vòng 13 còn có Manchester City. Ở trận đấu diễn ra sau đó, "Man xanh" đã bị đàn em West Brom cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà Etihad.

Ở trận đấu này, Man City áp đảo ngay từ đầu và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Sam Johnstone.

Phút 30, sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, "Man xanh" cũng đã có bàn mở tỉ số nhờ công tiền vệ Ilkay Gundogan với pha băng lên dứt điểm chính xác từ tuyến 2 sau đường nhả bóng lại của Raheem Sterling.

Nhưng Man City cũng không duy trì được lợi thế dẫn bàn lâu vì sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự.

Chelsea thua trận thứ hai liên tiếp, Man City bị West Brom cầm chân - Ảnh 5.

Niềm vui của các cầu thủ West Brom sau khi gỡ hòa 1-1 - Ảnh: REUTERS

Phút 43, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ Man City, Semi Ajayi đoạt bóng ngay mép vòng cấm rồi xoay người tung cú dứt điểm bằng chân phải. Bóng chạm chân trung vệ Ruben Dias đổi hướng làm bó tay thủ thành Ederson, quân bình tỉ số 1-1 cho West Brom.

Sang hiệp 2, Man City áp đảo hoàn toàn và tạo ra thêm gần chục cơ hội ghi bàn về phía khung thành West Brom.

Nhưng trong buổi tối thi đấu vô duyên, Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Sergio Aguero… đã liên tục dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến Man City không có được bàn thắng thứ 2, đành chấp nhận chia điểm trên sân nhà.

Hòa trận này, Man City tạm xếp thứ 6 với 20 điểm, kém đội đầu bảng Tottenham 5 điểm.

‘Man đỏ’ và ‘Man xanh’ bất phân thắng bại tại Old Trafford

TTO - Rạng sáng 13-12, ở vòng 12 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United và Manchester City đã cầm chân nhau 0-0 trên sân Old Trafford trong trận derby thành Manchester.

T.VĨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Ngày 2 và 3-8 tới, Tây Ninh sẽ tổ chức giải chạy marathon chuẩn quốc tế với quy mô khoảng 8.000 vận động viên quanh núi Bà Đen.

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Văn Hậu đã ra sân tập

Sau thời gian tập vật lý trị liệu, Đoàn Văn Hậu đã có thể ra sân tập với bóng.

Văn Hậu đã ra sân tập

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

2 tuần sau khi bị đánh rớt hạng vì vi phạm Luật công bằng tài chính, Lyon đã thoát án phạt thần kỳ, nhờ vào sự giúp đỡ phút chót của PSG.

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Chiều 10-7, đội á quân V-League 2024-2025 CLB Hà Nội chính thức trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới.

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại vụ tai nạn khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và André Silva thiệt mạng hôm 3-7.

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp thiệt thòi không hề nhỏ trong trận gặp Campuchia tại SEA V.League chiều 10-7, khi libero Cao Đức Hoàng dính chấn thương.

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar