09/03/2012 02:06 GMT+7

Chạy trốn tử thần

NHÂN NHÂN
NHÂN NHÂN

TT - Trong bóng đá luôn tồn tại những nghịch cảnh. Với các đội bóng lớn, giàu có thì về nhì có khi là thất bại, còn những đội bóng nhỏ thì trụ hạng đã là thành công. Vì thế ở Premier League, bên cạnh cuộc đua vô địch còn có cuộc chiến tránh xuống hạng mà chưa biết tử thần sẽ gọi tên ai.

Giờ đây có lẽ cuộc chạy trốn tử thần chỉ gói gọn trong năm đội bóng mà thứ hạng của họ sẽ thay đổi chỉ sau một trận thắng thua. Thật thú vị khi vòng 28 có 4/5 đội bóng ấy lại nghênh chiến với nhau. Tân binh Queens Park Rangers dù rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn chưa thật sự đổi vận sau khi thay tướng. Dưới sự dẫn dắt của Mark Hughes, Queens Park Rangers chỉ thắng 1/7 trận gần đây ở Premier League với một lối chơi nhạt nhòa, thiếu đường nét. Còn đối thủ Bolton dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng kinh nghiệm... trụ hạng bao năm qua sẽ là “cẩm nang” của họ trong chặng đường cuối. Vì thế, một thất bại trên sân Bolton sẽ khiến Queens Park Rangers bị chính đối thủ vượt lên và đối mặt với hiểm họa trở lại “mái nhà” hạng nhất.

Một trận chiến trụ hạng khác không kém phần hấp dẫn là cuộc đối đầu giữa Wolverhampton và Blackburn, hai đội bóng đang cùng điểm và chỉ hơn kém nhau về chỉ số phụ. Ở Premier League, Blackburn từng nếm vị ngọt của vinh quang khi vô địch mùa giải 1994-1995 nhưng cũng nếm vị đắng xuống hạng chỉ năm năm sau đó. Dù có sự tiến bộ trong năm 2012 nhưng Blackburn vẫn đang ở vị trí báo động đỏ. Còn Wolves, sau khi bổ nhiệm HLV mới Terry Connor thay Mick McCarthy vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của sự khởi sắc. Trận thua choáng váng trước Fulham ở vòng trước có thể ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin và phong độ của họ khi lưỡi hái tử thần đã điểm tên.

Ở Premier League, cuộc đối đầu giữa các đội bóng tốp dưới đôi khi đem lại sự hấp dẫn, sôi động và gay cấn bất ngờ. Ở đó, mọi người còn cảm nhận được những cung bậc cảm xúc, lo lắng của các CĐV trung thành của đội bóng. Niềm vui hay nỗi buồn của họ là sắc thái gắn liền với hình ảnh của đội bóng trong cuộc chạy trốn tử thần.

Nếu những đội bóng lớn vui với thành tích vô địch thì các đội bóng nhỏ lại vui với thành tích trụ hạng. Đó chính là niềm hạnh phúc giản đơn khi người ta tìm thấy sự sống bên bờ vực của cái chết.

NHÂN NHÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar