 |
Cả một xóm nghèo tan hoang như thời chiến tranh - Ảnh: Thuận Thắng |
Những gia đình này mất trắng tất cả chỉ trong hai giờ đồng hồ. Lửa bùng lên dữ dội ngay từ đầu nên mọi người chỉ lo chạy giữ tính mạng, chẳng mấy ai sơ tán được của cải. Có hơn 10 căn nhà bị cháy hoàn toàn, thậm chí là đổ nát. Hàng chục căn tuy chỉ bị cháy một phần nhưng đồ đạc trong nhà cũng bén lửa cộng với chìm ngập trong nước cứu hỏa nên hư hỏng cả.
Đêm 1-12 các gia đình phải ngủ ngoài đường, một vài gia đình ngủ nơi chính quyền bố trí. Tuy nhiên đến đêm tất cả lại kéo nhau về xóm nghèo vạ vật đâu đó để giữ đồ. Vỉa hè hai con đường Yersin và Võ Văn Kiệt la liệt người nằm ngủ.
 |
Sau hỏa hoạn gia đình này tay trắng phải ra ngủ ngoài đường - Ảnh: Thuận Thắng |
 |
Các gia đình chia nhau tô mì gói từ thiện - Ảnh: Thuận Thắng
|
 |
Người dân xóm nghèo khu chợ Gà P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 ra ngủ ngoài đường - Ảnh: Thuận Thắng |
 |
Tất cả thiếp đi sau cuộc chiến với "giặc lửa" - Ảnh: Thuận Thắng |

Bình luận hay