13/02/2025 13:00 GMT+7

Chào thành phố, chúng tôi lên đường

Hôm nay (13-2), gần 4.200 thanh niên TP.HCM sẽ chính thức tòng quân. Nhiều bạn trong số này đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ, có gia đình cả hai anh em sinh đôi "cùng đi bộ đội" đợt này.

Chào thành phố, chúng tôi lên đường - Ảnh 1.

Tân binh Nguyễn Ngọc Đăng Khoa - Ảnh: K.A.

Mình chẳng do dự hay băn khoăn gì với quyết định tình nguyện nhập ngũ cả. Chỉ luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng rèn luyện, cống hiến hết sức. Nếu có cơ hội gắn bó lâu dài trong môi trường quân đội mình cũng sẵn sàng.
NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA

Tân binh Nguyễn Ngọc Đăng Khoa (27 tuổi) nói nếu không phải lúc này sẽ không còn cơ hội được tòng quân nữa nên quyết định viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ.

"Tôi muốn mình làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc. Tôi đã kịp mổ mắt, điều trị tật cận thị để đủ điều kiện được tuyển chọn. Nếu được phục vụ lâu dài trong quân đội tôi sẽ sẵn sàng", Đăng Khoa bày tỏ tâm nguyện trước giờ lên đường về đơn vị.

Đảng viên trẻ tình nguyện tòng quân

Đăng Khoa hiện là phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường 7 (quận 8), đảng viên trẻ sinh hoạt tại chi bộ khu phố 8, phường 7. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế ứng dụng, Đăng Khoa tình nguyện nhập ngũ sau khi người em trai của mình đã hoàn thành nhiệm vụ và xuất ngũ năm 2024.

27 cũng là độ tuổi cuối cùng để thi hành nghĩa vụ quân sự theo luật định. Đó là lý do Khoa phải mổ mắt cận thị 4 độ để kịp trở thành tân binh trong mùa tòng quân năm nay bởi "bản thân muốn hoàn thành trách nhiệm thiêng liêng của một công dân với Tổ quốc".

Sinh hoạt Đoàn từ năm lớp 10, Đăng Khoa từng bước gắn bó và trưởng thành trong môi trường hoạt động, trở thành một cán bộ Đoàn - Hội tích cực với các phong trào tại địa phương.

Nhiều đóng góp của cá nhân anh đã được ghi nhận và tuyên dương bí thư chi đoàn khu phố tiêu biểu, đạt chuẩn huấn luyện viên cấp cơ sở trại rèn luyện bậc 2 Phạm Ngọc Thạch cấp thành...

Từng vận động thành công các bạn trẻ trong phường thi hành nghĩa vụ quân sự, nay đến lượt chính anh tình nguyện nhập ngũ.

Ông Nguyễn Ngọc Nam (ba Khoa) vốn là cựu chiến binh nên rất ủng hộ cậu con trai cả lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc. Ông nói càng vui khi thấy em trai Khoa vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về chững chạc, trưởng thành hơn nhiều. Điều này tiếp thêm động lực cho người anh trai tự tin hơn bước vào môi trường quân ngũ.

Chị Lê Thị Ngọc Anh - chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 8 - chia sẻ qua quá trình làm việc nhận thấy Đăng Khoa luôn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện trong các hoạt động dù ở vai trò một đoàn viên thanh niên hay cán bộ Đoàn - Hội.

"Việc anh Khoa tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc. Hành động ấy sẽ là nguồn động viên, khích lệ những bạn trẻ khác tại địa phương với lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng cùng góp phần vào sự phát triển đất nước", chị Ngọc Anh bày tỏ.

Chào thành phố, chúng tôi lên đường - Ảnh 2.

Anh em sinh đôi Tạ Ngọc Tấn, Tạ Ngọc Tài nhận quà động viên của địa phương trước ngày nhập ngũ - Ảnh: K.A.

Anh em sinh đôi "cùng đi bộ đội"

Tại phường 1 (quận 6), hai anh em sinh đôi Tạ Ngọc Tấn và Tạ Ngọc Tài (21 tuổi) đã cùng tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ năm nay. Kinh tế gia đình vất vả, hai anh em đang có việc làm tự lo cho bản thân và phần nào đỡ đần cùng gia đình. Tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự, hiểu được trách nhiệm của thanh niên nên cả hai anh em bàn với nhau rồi quyết định cùng tình nguyện nhập ngũ chung luôn đợt này.

"Tụi mình nhẩm tính nếu cả hai tham gia nghĩa vụ quân sự chung coi như thời gian sẽ ngần ấy. Còn nếu đứa đi trước đứa đi sau sẽ thấy thời gian dài hơn nên thôi đi cùng nhau luôn. Hai anh em sẽ cố gắng rèn luyện, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ rồi xuất ngũ trở về sẽ tiếp tục đi học nghề hay làm việc sau cũng được. Tinh thần cả hai anh em hiện rất thoải mái, không chút lo lắng gì", Ngọc Tấn chia sẻ.

Còn cậu em song sinh Tạ Ngọc Tài đã tốt nghiệp trung cấp công nghệ thông tin. Tài dự tính sau khi xuất ngũ sẽ tiếp tục học lên cao để có việc làm theo ngành công nghệ thông tin bản thân vốn yêu thích và theo đuổi bấy lâu.

Hai con đều nhập ngũ đợt này, người mẹ cũng buồn nên cả hai anh em còn động viên ngược lại mẹ cứ yên tâm ở nhà, đừng lo lắng gì cho các con. Ngọc Tài nói có con ở nhà khi gia đình cần việc gì cũng có người lo nhưng giờ cả hai cùng thi hành nghĩa vụ với Tổ quốc thì còn có bà con lối xóm, bạn bè đến hỗ trợ nên cũng an tâm phần nào.

"Được sống và cống hiến cho Tổ quốc với mỗi công dân là điều thiêng liêng nhất. Anh em tụi mình còn nhận được nhiều lời động viên, nhắn gửi của lãnh đạo phường, các anh chị bên Đoàn - Hội ở phường và khu phố nên thấy vui lắm", Tài bày tỏ.

Xuất ngũ về sẽ làm tiếp đồ án tốt nghiệp

Chào thành phố, chúng tôi lên đường - Ảnh 3.

Phạm Võ Quốc Khánh - Ảnh: K.A.

Đảng viên trẻ Phạm Võ Quốc Khánh hiện là sinh viên năm cuối và đang làm đồ án tốt nghiệp. Bạn cũng là bí thư Đoàn khoa điện - điện tử Trường đại học Tôn Đức Thắng và đã quyết định tình nguyện nhập ngũ đợt này.

Khánh được kết nạp Đảng khi đang là sinh viên năm hai.

Là bí thư Đoàn khoa, Khánh cùng các bạn đã thiết kế nhiều hoạt động, nổi bật là các đợt tình nguyện vì cộng đồng đến hỗ trợ những vùng sâu, vùng xa. Khánh kể địa phương kêu gọi đảng viên trẻ nhập ngũ mà bản thân vừa là đảng viên trẻ vừa làm cán bộ Đoàn nên xung phong đi trước!

Cậu sinh viên năm cuối nói hành trang đã sẵn sàng và cả tâm thế đón nhận thử thách khi vào quân ngũ.

"Mình sẽ cố gắng rèn luyện, đóng góp kiến thức đã học được từ giảng đường vào công tác. Xuất ngũ về mình sẽ tiếp tục làm đồ án tốt nghiệp", Quốc Khánh cười.

211 bạn được hỗ trợ mổ mắt trước khi nhập ngũ

TP.HCM có 4.197 lệnh gọi nhập ngũ năm 2025, cũng là một trong các địa phương có số thanh niên nhập ngũ đông nhất nước. Trong đó có 4.003 chính thức và 194 dự bị. Ngoài ra còn có 987 bạn trẻ thực hiện nghĩa vụ công an.

Năm nay có 110 đảng viên trẻ (2,75%) và 1.902 tân binh có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (47,51%). 211 bạn được hỗ trợ điều trị tật khúc xạ mắt trước ngày giao quân để đảm bảo sức khỏe làm nhiệm vụ. Các quận huyện và TP Thủ Đức đã chăm lo chính sách hậu phương quân đội cho tân binh cùng gia đình với tổng kinh phí hơn 26 tỉ đồng dịp Tết vừa qua.

Kết nối, động viên tinh thần tân binh chuẩn bị nhập ngũ qua Hội trại tòng quân TP.HCM năm 2025

Ngày 12-2, tất cả các quận huyện và TP Thủ Đức tổ chức Hội trại tòng quân năm 2025, nhằm động viên và kết nối tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar