08/08/2024 17:46 GMT+7

Chàng trai mê phục chế sách, mở lớp miễn phí

Vốn học ngành điện tử công nghiệp, Trịnh Hán Quang (25 tuổi, quận Tân Bình, TP.HCM) bén duyên với công việc phục chế sách và dạy phục chế miễn phí.

Có niềm đam mê với sách xưa, Trịnh Hán Quang nhận phục chế sách và mở lớp dạy miễn phí - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Có niềm đam mê với sách xưa, Trịnh Hán Quang nhận phục chế sách và mở lớp dạy miễn phí - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Yêu thích sách từ nhỏ, trong lần tình cờ 'lân la' ở quán cà phê sách cũ, lật từng trang và cảm nhận được nét đẹp của sách, chàng trai Trịnh Hán Quang (25 tuổi, quận Tân Bình) quyết định tìm hiểu cách phục chế sách.

Người trẻ làm nghề phục chế để lưu giữ kỷ niệm

Với sự quyết tâm và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, Hán Quang "dám" nhận phục chế quyển sách đầu tiên vào năm 2022. Đến nay, chàng trai 9X đã phục chế hơn 1.000 quyển sách lớn nhỏ.

Trịnh Hán Quang chia sẻ: "Có một bác lớn tuổi mang quyển Robinson ngoài hoang đảo đến nhờ tôi phục chế lại. Biết đây là vật kỷ niệm của người cha đã mất để lại cho bác nên tôi quyết tâm phục chế bằng được.

Khi bác nhận lại quyển sách, nhìn thấy cảnh một người lớn tuổi nhảy cẫng lên vì vui sướng, tôi có thêm động lực tiếp tục với công việc lưu giữ kỷ niệm này".

Hán Quang cho biết để có thể phục chế một quyển sách hoàn chỉnh, qua các công đoạn như: gỡ sách, phục hồi sách và ráp bìa.

"Sách cũ lâu năm sẽ có hiện tượng giấy dính vào nhau, khi gỡ phải cẩn thận, tránh làm mất mát thêm. Còn công đoạn khó nhất là ráp bìa, nếu không cẩn thận phải gỡ ra và làm lại.

Những trang sách bị mất gốc, tôi vẫn có thể phục chế được, miễn là không bị mất chữ" - Quang nói.

Chàng trai trẻ tâm đắc phục chế sách không hẳn là công việc, mà góp phần bảo tồn những giá trị tinh thần.

"Nói đến sách cũ, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh người trung niên hay ông lão ngồi đọc kiến thức của tiền nhân để lại. Việc phục chế không chỉ thể hiện niềm đam mê hoài cổ về những thứ đã qua, mà còn xây dựng tinh thần văn hóa phục hồi, góp phần vào việc chữa lành cho những kiến thức.

Nhiều lúc tôi hăng say sửa sách quên cả việc ăn uống. Một ngày nếu không được làm sách, tôi cảm giác khó chịu, bức bối" - Quang bộc bạch.

Về giá nhận phục chế sách, Quang cho biết tùy vào độ hư hại của sách, sẽ lấy phí từ 100.000 - 1 triệu đồng.

Mở lớp dạy phục chế sách miễn phí

Với mong muốn có thêm nhiều người trẻ có thể duy trì và giữ lửa cho nghề, chàng trai 9X quyết định mở lớp dạy phục chế miễn phí tại quận Tân Bình, TP.HCM.

Hán Quang cho biết công việc này cũng hiếm thợ làm, nên người có mong muốn học cũng không nhiều.

"Các bạn phải yêu thích đặc biệt với sách mới có mong muốn học nghề phục chế này. Tôi mong muốn dạy miễn phí cho các bạn có cùng đam mê tiếp cận đến sách cũ, sách xưa và lan tỏa văn hóa đọc.

Thông thường sau khoảng 1 tháng các bạn có thể làm quen, biết vá và khâu sách. Yêu cầu đặc biệt đối với người học phục chế phải có tính cách trầm ổn, cẩn thận, tỉ mỉ và có đam mê. Chính đam mê mới có thể giúp bạn trẻ đi được lâu dài với nghề" - Quang nói.

Trần Tuệ Ninh (sinh viên Trường đại học Văn Hiến) cho biết được người quen giới thiệu đến lớp học miễn phí.

"Tôi nhận thấy nghề phục chế rất cao quý, cần được gìn giữ và bảo tồn. Đây là nét văn hóa của Việt Nam mà ít người biết đến. Trong lần tận mắt nhìn thấy quá trình phục chế, tôi cảm thấy tự hào khi có người trẻ tuổi làm công việc này.

Tôi học được 2 tháng. Điều đầu tiên tôi được dạy là phải có tình yêu với sách, biết ơn những kiến thức quý báu của truyền nhân để lại. Khi đó, phục chế mới có thể đặt tâm vào công việc được" - Ninh nói.

Tuệ Ninh cho biết làm được công việc này phải có tình yêu với sách, rèn luyện được sự khéo tay, tỉ mỉ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tuệ Ninh cho biết làm được công việc này phải có tình yêu với sách, rèn luyện được sự khéo tay, tỉ mỉ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

"Phục chế cần phải có kỹ năng nhất định như khéo tay, tỉ mỉ. Công việc này giúp tôi rèn luyện tính kiên nhẫn và sự tập trung cao độ, không chỉ để thao tác trong việc làm sách mà còn trong những công việc khác" - Ninh chia sẻ thêm.

Hoài Bảo (quận Tân Bình) chia sẻ: "Tôi thấy công việc phục chế sách rất ý nghĩa, có thể lưu giữ lại được lịch sử. Tôi học được thao tác bồi, vá và khâu sách.

Làm công việc này phải có sự yêu quý đặc biệt với sách và mong muốn rèn luyện khả năng tập trung".

Khai trương gian hàng phục chế sách xưa quý hiếm tại Đường sách

TTO - Sáng 24-4, Đường sách TP.HCM khai trương gian hàng Con mèo nhỏ nhận đóng sách nghệ thuật, làm bìa và phục chế sách xưa quý hiếm.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đưa ứng dụng tổng đài trợ lý ảo AI qua để hỗ trợ người lao động về giải quyết việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với khẩu hiệu 'Gọi một cuộc, có việc làm'.

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

'Trong giây phút nguy cấp mới thấy từng phút, từng giây cấp cứu người bị nạn thật là quý giá', anh Hà Văn Long (sinh năm 2004 - tài xế taxi Hãng Xanh SM) nói.

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

Nghiên cứu liên ngành: Hướng mở của tương lai

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học liên ngành trong đội ngũ trí thức trẻ là hội thảo được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ, Câu lạc bộ Các nhà khoa học trẻ TP.HCM tổ chức.

Nghiên cứu liên ngành: Hướng mở của tương lai

Nam thanh niên chết đuối khi xuống sông cứu 2 học sinh

Thấy hai học sinh bị đuối nước trên sông Hồng (xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ), anh D. lao xuống sông để cứu hai em nhưng anh lại không qua khỏi.

Nam thanh niên chết đuối khi xuống sông cứu 2 học sinh

Một ngày làm việc 18,5 tiếng tại công ty 'đen' Nhật Bản gây sốc cộng đồng mạng

Video của một người đàn ông Nhật Bản ghi lại toàn bộ một ngày làm việc 18,5 giờ liên tục đang thu hút hàng ngàn lượt xem trên nền tảng YouTube, làm dấy lên nhiều tranh luận về văn hóa làm việc khắc nghiệt tại Nhật.

Một ngày làm việc 18,5 tiếng tại công ty 'đen' Nhật Bản gây sốc cộng đồng mạng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar