16/12/2024 01:13 GMT+7

Chàng trai không chân Tô Đình Khánh nhận mức lương khủng nhờ câu chuyện truyền cảm hứng

Với câu chuyện ‘cổ tích’ về tình yêu và nghị lực, sự lạc quan, chàng trai không chân Tô Đình Khánh đã được cả 6 ‘sếp’ mời hợp tác với mức lương hàng trăm triệu đồng.

Chàng trai không chân Tô Đình Khánh nhận mức lương khủng nhờ câu chuyện truyền cảm hứng - Ảnh 1.

Ứng viên Tô Đình Khánh là người khuyết tật đầu tiên tham gia chương trình Cơ hội cho ai - Ảnh: BTC

Chương trình truyền hình Cơ hội cho ai? phát sóng tối 15-12 trên kênh VTV3 mang đến câu chuyện xúc động của ứng cử viên đặc biệt của chương trình là chàng trai không chân Tô Đình Khánh và vợ.

Thi Cơ hội cho ai? để khẳng định giá trị của người khuyết tật

Câu chuyện của Tô Đình Khánh kể trong chương trình khiến "sếp" Hữu Tiến (Dược sĩ Tiến) rơi nước mắt, còn những sếp khác cũng nghẹn ngào vì thán phục nghị lực, tinh thần lạc quan của chàng trai trẻ.

Ứng viên Tô Đình Khánh (31 tuổi, đến từ Đắk Lắk) sinh ra và lớn lên là một chàng trai hoàn toàn bình thường, năm 25 tuổi biến cố lớn trong đời xảy đến khiến anh phải cắt bỏ đôi chân.

Một chàng trai trẻ khỏe mạnh bỗng mất đi đôi chân, có lúc Tô Đình Khánh cũng rơi vào bi quan cùng cực. Nhưng rồi động lực từ những người thân trong gia đình cùng khát vọng sống mãnh liệt đã níu giữ anh ở lại với cuộc đời.

Hơn nữa anh còn chọn tiếp tục sống mạnh mẽ, lạc quan, hạnh phúc, trở thành nhân vật truyền cảm hứng mạnh mẽ trên truyền thông, mạng xã hội.

Dù đang thành công với công việc livestream bán hàng trên mạng xã hội, doanh thu cả tỉ đồng mỗi tháng nhưng Tô Đình Khánh vẫn quyết định đến với hội cho ai? với mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm cho bản thân, đồng thời góp phần khẳng định giá trị của người khuyết tật trong xã hội, truyền cảm hứng cho những người trẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên có người khuyết tật lên chương trình truyền hình này.

Chàng trai không chân Tô Đình Khánh nhận mức lương khủng nhờ câu chuyện truyền cảm hứng - Ảnh 2.

Tô Đình Khánh và vợ trổ tài livestream bán nông sản để chinh phục các sếp - Ảnh: BTC

5 năm trước chỉ mơ lo được cho gia đình, 5 năm tới phải là người truyền cảm hứng

Tô Đình Khánh xuất hiện trong chương trình cùng người vợ xinh đẹp, chị Trần Thị Thương.

Câu chuyện tình yêu cổ tích giữa hai người cũng được chia sẻ trong chương trình càng khiến các "sếp" trầm trồ.

Trong kỳ tích của Tô Đình Khánh không chỉ có sự nỗ lực của bản thân anh mà còn có tình yêu tuyệt vời của vợ anh, một cô gái xinh đẹp, trở về nước sau 5 năm lao động ở Nhật Bản để kết hôn với người đàn ông không chân cô quen qua mạng xã hội, nguyện cả đời làm đôi chân cho anh.

Tô Đình Khánh với sự giúp sức của vợ đã khiến các sếp trầm trồ về khả năng kinh doanh online đa mặt hàng.

"Sếp" Hữu Tiến, bởi sự đồng cảm đặc biệt với Tô Đình Khánh, do anh cũng từng vượt qua sinh tử và hoàn cảnh ngặt nghèo, đã dành Cơ hội vàng duy nhất cho ứng viên Tô Đình Khánh để bày tỏ sự kính phục và tôn trọng dành cho nghị lực của chàng trai không chân đầy lạc quan.

Chàng trai không chân Tô Đình Khánh nhận mức lương khủng nhờ câu chuyện truyền cảm hứng - Ảnh 3.

Ứng viên Tô Đình Khánh được cả 6 sếp chốt deal hợp tác - Ảnh: BTC

5 "sếp" còn lại đều đưa ra đề nghị hợp tác với Tô Đình Khánh. "Sếp" Hoài Vương muốn mời ứng viên Tô Đình Khánh trong vai trò chuyên gia đào tạo livestream bán hàng để truyền động lực giúp các học viên có thể cải thiện cuộc sống.

"Sếp" Trung Hiếu thì muốn hợp tác với ứng viên ở vị trí KOC freelancer và cam kết trích 5% từ hợp tác này để tạo quỹ giúp đỡ người khuyết tật.

"Sếp" Ngọc Lan muốn thông qua ứng viên Tô Đình Khánh để tặng khóa học tiếng Anh cho con cái của những người trong hội khuyết tật.

"Sếp" Trung Dũng và "Sếp" Vũ Linh cũng muốn hợp tác bán hàng với ứng viên và một phần doanh thu sẽ được sử dụng cho các dự án thiện nguyện để giúp đỡ những người thiệt thòi.

Kết quả, chàng trai không chân Tô Đình Khánh đã xuất sắc chốt deal thành công với cả 6 sếp, với thu nhập từ 18 triệu đồng đến 99.999.999 đồng ("sếp" Hữu Tiến).

Tô Đình Khánh chia sẻ nếu như 5 năm trước ước mơ của anh chỉ là lo được cho gia đình mình, thì nay anh mơ trong 5 năm tới anh là người truyền cảm hứng, đóng góp cho cuộc đời, lan tỏa năng lượng tích cực…

Không chân, hai lần vượt cửa tử vẫn lạc quan sống

TTO - Là gương mặt 9X có hơn 5 triệu lượt xem, gần 300.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, ở Tô Đình Khánh (29 tuổi) luôn rạng ngời năng lượng tích cực dẫu số phận đã lấy đi đôi chân bạn vài năm trước.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar