04/12/2016 09:52 GMT+7

Chàng kiến trúc sư “xây hi vọng ở Ấn Độ”

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Kiến trúc sư Alok Shetty từng được tạp chí Time của Mỹ vinh danh là một trong số sáu “nhà lãnh đạo thế hệ tương lai của thế giới” vì những thiết kế tiên phong trong việc làm nhà chống lũ có giá phải chăng cho cư dân ở khu ổ chuột.

Kiến trúc sư Alok Shetty

Cái “duyên” với nghề kiến trúc bắt đầu từ khá sớm với chàng trai năm nay mới 30 tuổi. Chính mẹ của Alok là người đầu tiên khuyên con nên cân nhắc theo nghề kiến trúc. Hiện tại anh làm việc 16-17 tiếng mỗi ngày và đi công tác 15-20 ngày mỗi tháng để đeo đuổi đam mê của mình.

Trong những chuyến đi khảo sát tại các vùng xa xôi, hẻo lánh của nông thôn Ấn Độ, chàng kiến trúc sư trẻ đã băn khoăn rất nhiều khi ở những nơi đó cơ sở hạ tầng cho giáo dục cũng như chăm sóc sức khỏe của người dân đều ở tình trạng rất tệ.

Anh cho biết: “Việc xây dựng cơ sở vật chất tại các khu vực này không phải là không thể, nhưng mất rất nhiều thời gian”. Phối hợp với Tổ chức phi lợi nhuận Parinaam Foundation có trụ sở tại Bangalore, kiến trúc sư Alok Shetty đã kiến tạo nên các ngôi nhà ở được nâng cấp cho khu nhà ổ chuột LRDE ở Bangalore có khoảng 2.000 dân cư trú.

Mô hình nhà ở giá rẻ này là giải pháp đáp ứng mong muốn của người dân khi phải đối diện với những thách thức của điều kiện sống hết sức nghèo nàn. Đó cũng là khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, bệnh dịch và không gian sống chật chội, bí bách.

Mẫu nhà thiết kế của kiến trúc sư từng học tại Đại học Columbia này được chủ động tính toán sao cho có khả năng chống chọi được những cơn nước lũ dâng lên trong mùa mưa hằng năm.

Theo đó, các ngôi nhà được nâng cột chống trên một khung cấu trúc cao hơn mặt đất hơn 30cm, có mái nhà dốc để dẫn nước mưa chảy xuống theo lối thoát riêng, giúp người dân có thể tích trữ, sử dụng nước mưa trong các sinh hoạt gia đình.

Để giải quyết tình trạng thiếu không gian sống của các gia đình, anh Alok chia mỗi căn nhà gần 10m2 thành hai gian ngăn cách với nhau bằng một hành lang.

Hành lang này tạo không gian mở cho việc nấu nướng nhằm giảm bớt khói và khí CO tràn vào khu vực sinh hoạt của các gia đình. Để giúp không khí lưu thông tốt hơn, các ngôi nhà trong thiết kế của Alok còn có một cửa sổ và mái nhà được nâng cao.

Với cách tiếp cận bền vững về nhà giá rẻ, theo anh Alok, chỉ cần khai thác các vật liệu xây dựng cũ từ một công trình xây dựng đang phá dỡ cũng đã đủ xây được khoảng 150 ngôi nhà mới cho người dân ở khu ổ chuột.

Ngay trong thiết kế, anh Alok cũng chọn cách làm sao cho việc lắp đặt và tháo dỡ chỉ mất khoảng bốn tiếng. Việc lắp đặt nhanh chóng và khả năng di dời tiện lợi của các ngôi nhà là điều rất quan trọng với những cư dân ở khu nhà ổ chuột, vì họ thường xuyên phải di chuyển tới những nơi có thể tìm được việc làm.

Hiện tại, những ngôi nhà có khả năng chống lũ lụt này có chi phí xây dựng khoảng 300 USD, nhưng anh Alok hi vọng các chương trình trợ giá của chính phủ sẽ giúp giảm bớt chi phí xây dựng này trong thời gian tới.

Trong lần vinh danh chàng kỹ sư trẻ này cách đây hai năm, tạp chí Time đã mô tả kiến trúc sư Alok là người “xây hi vọng ở Ấn Độ” và là người đang “tìm những giải pháp đơn giản cho các vấn đề phức tạp” để giúp đỡ cộng đồng.

Raghava KK - nghệ sĩ kiêm nhà tư tưởng, công nghệ sống tại New York - nói: “Điều kỳ diệu trong tác phẩm của Alok là khả năng ẩn giấu được tư duy lớn lao, kỹ thuật và công phu thiết kế của anh khiến công trình có vẻ đơn giản một cách kỳ diệu.

Sự đơn giản mà phức tạp này cũng được phản ánh trong cá tính của anh ấy. Đó là dấu hiệu của sự chuyên nghiệp và trưởng thành”.

D.KIM THOA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar