05/11/2020 11:23 GMT+7
Trở lại chủ đề

'Cha mẹ mất rồi, con ở với ai'

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Nhận được thông tin đậu vào Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cậu học trò Đặng Trung Kiên (Q.9, TP.HCM) mắt đỏ hoe bên bàn thờ cha mẹ.

Cha mẹ mất rồi, con ở với ai - Ảnh 1.

Vườn rau được Kiên chăm sóc để lo thêm cho bữa ăn của mình khi bên cạnh không còn cha mẹ - Ảnh: K.ANH

Lớp 11 Kiên mất đi người mẹ và mới cách đây mấy tháng, khi đang học lớp 12, người cha cũng vĩnh viễn ra đi vì mắc bệnh hiểm nghèo. Phút chốc, bạn trở thành mồ côi.

Kiên là cậu học trò rất siêng năng, ngoan và học khá tốt các môn. Em luôn tự tin và mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh.

Cô TRẦN THỊ PHƯƠNG (giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của Kiên)

Nỗi buồn ập xuống

Kiên không quên được, ngày đó đang giờ chào cờ bỗng Kiên bị choáng và nhờ bạn đưa vào phòng y tế của trường nằm nghỉ, cũng là lúc chị gái của Kiên chạy đến trường báo tin mẹ mất. Lúc đó, Kiên đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Long Trường, Q.9, TP.HCM. 

"Mẹ nằm bệnh viện vài tháng thì phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Dù biết trước mẹ sẽ không còn ở lâu nhưng sao mẹ lại ra đi quá nhanh. Những ngày sau khi làm đám tang cho mẹ xong, không khí trong nhà buồn lắm. Đi học về, thấy ba ngồi nhìn xa xăm. Còn mình khóc cả tháng mới tin mình mất mẹ mãi mãi" - Kiên đỏ hoe đôi mắt kể lại chuyện buồn của mình.

Vậy mà không bao lâu sau, cả nhà vừa làm đám giỗ đầu của mẹ được đúng một tuần thì ba của Kiên cũng trút hơi thở cuối cùng cũng vì mắc vào căn bệnh ung thư. "Ngày đưa ba từ bệnh viện về nhà, mấy chị gái chạy về chăm sóc ba. Đêm ấy, mình vừa thiếp đi thì nghe tiếng khóc òa của chị gái. Ba ra đi rồi" - Kiên mím môi để không bật khóc khi kể về những ngày u buồn của gia đình.

Nhà của ba mẹ Kiên trước đây ở Q.2 nhưng khi giải tỏa được cấp đất tại phường Phú Hữu, Q.9. Căn nhà cấp bốn nay đã xuống cấp, tường thấm nước, mái dột khiến trần laphông cũng bị bong tróc. Kiên kể có lần bạn đang nấu ăn ngay bếp thì mảng trần phía trên rơi ụp xuống ngay bên cạnh, may là không trúng đầu.

Cùng các chị làm nhiều việc

Mới lớp 4, Kiên đã theo chị gái đi bán cá ngoài chợ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Có nền đất nhỏ cạnh nhà của người ta cho mượn nên ba mẹ Kiên quây lại nuôi gà đẻ trứng kiếm đồng chợ nuôi con ăn học. Nhưng cả ba chị gái lần lượt phải nghỉ học, bươn chải mưu sinh, chỉ mỗi Kiên được theo học lên cấp III.

"Mỗi tháng mình được các chị giúp chi phí tiền điện, nước và ăn uống. Mấy nay nghe dịch bệnh, các chị không có việc mà còn phải nuôi con nhỏ nên mình cũng lo và đang đi kiếm việc làm thêm" - Kiên cho hay.

Kiên mượn mảnh đất trống kế nhà trồng rau, tự lo thêm cho bữa ăn của mình và đứa cháu. Nhiều hôm đi học về tối quá Kiên lại nấu gói mì với ít đọt rau để hai cậu cháu ăn cho qua bữa rồi hai cậu cháu học bài, Kiên hướng dẫn cháu ôn tập. Kiên tâm sự: "Những ngày đầu khi ba mất, trong căn nhà trống vắng, có lúc mình không còn thiết tha đi học nữa nhưng thầy cô và bạn bè đến nhà động viên. Từ lâu mình hiểu ba mẹ rất mong con cái học hành đỗ đạt vì cả họ nhà mình chưa có ai vào đại học".

Số tiền học phí ban đầu hơn chục triệu đồng đã được chị em Kiên gom góp và vay mượn thêm người quen để đủ học phí cho học kỳ đầu tiên. "Cứ đến đâu sẽ tính đến đó. Chứ nghĩ về phía trước thấy khó khăn chất chồng. Nhưng mình tin nghề xây dựng mà mình học mai này sẽ có nhiều nơi để làm việc" - Kiên nói.

Chị Trần Thị Thanh Thúy, cán bộ chuyên trách giảm nghèo bền vững phường Phú Hữu, Q.9, TP.HCM, là người hỗ trợ Kiên làm thủ tục đăng ký trực tuyến làm ứng viên của học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

"Nhà Kiên thuộc diện hộ cận nghèo. Nghe hoàn cảnh mồ côi của Kiên ai cũng chạnh lòng. Con đường làm sinh viên của em còn dài nên rất mong em nỗ lực vượt qua" - chị Thúy nói.

Cha mẹ mất rồi, con ở với ai - Ảnh 4.
'Không sao đâu' - câu thần chú trong đêm của cô nữ sinh nghị lực

TTO - Cha mẹ ly hôn rồi mỗi người một ngả, hành trình đi tìm con chữ của Hiền Lành chưa bao giờ dễ dàng. Khi kể về mình, cô cứ ngẩng mặt lên trời vì sợ rằng người khác thấy mình khóc.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

25 năm 'nuôi giùm' con của người lạ

Dù không chung dòng máu, người phụ nữ ở tuổi 62 vẫn đang ngày ngày bán vé số để nuôi một đứa trẻ "xa lạ" mà bà coi như khúc ruột của mình.

25 năm 'nuôi giùm' con của người lạ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar