13/05/2024 13:00 GMT+7

Cha mẹ Bellingham 'chia tay' vì con

Sau Inzaghi, De Boer và Neville, làng bóng đá thế giới chuẩn bị chào đón một bộ đôi anh em lừng lẫy khác nữa, đó là Jude và Jobe Bellingham.

Jude Bellingham (thứ 2 từ phải sang) cùng gia đình của anh - Ảnh: TWITTER

Jude Bellingham (thứ 2 từ phải sang) cùng gia đình của anh - Ảnh: TWITTER

Trong lúc người anh - Jude trở thành cầu thủ được định giá cao nhất thế giới (180 triệu euro, theo Transfermarkt), cậu em trai - Jobe dù chỉ mới 18 tuổi cũng đã được giới chuyên môn xếp vào nhóm sao trẻ tiềm năng đang chơi bóng ở Giải hạng nhất Anh. 

Trên Transfermarkt, Jobe được định giá 10 triệu euro và rất có thể sẽ gia nhập một đội bóng Premier League ngay trong mùa hè này.

Có khá nhiều cặp anh em nổi tiếng trong làng bóng đá. Nhưng gia đình Bellingham lại khác biệt, khi cha mẹ họ quyết định tạo điều kiện cho hai cậu con trai phát triển riêng rẽ, độc lập. 

Năm 2020, Jude Bellingham (17 tuổi) ký hợp đồng với Dortmund và chuyển từ thành phố Birmingham sang nước Đức sinh sống. Dù chưa đến tuổi thành niên nhưng anh đã được CLB nước Đức trao mức lương 3 triệu euro/năm.

Nhiều gia đình cầu thủ sẽ lựa chọn theo chân con trai đến nơi ở mới, một số giao phó vai trò quản lý cho người đại diện và tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Còn gia đình Bellingham thì khác. Người mẹ - bà Denise - chọn theo chân Jude, còn cha - ông Mark - tiếp tục ở lại Anh để nuôi dưỡng cậu em trai Jobe khi đó mới 15 tuổi.

Ông bà Bellingham có đầy đủ nghiệp vụ để phát triển sự nghiệp hai cậu con trai, và họ đã phân việc theo đúng chuyên môn của mình. Bà Denise là một chuyên viên trong lĩnh vực quản trị nhân sự, cũng vì vậy, bà đã trở thành người đại diện cho chính con trai của mình. 

Jude không cần đến bất kỳ người đại diện cầu thủ nào khác, mọi vấn đề pháp lý và giấy tờ của anh đều do bà Denise quản lý. Khi 17 tuổi, Jude Bellingham đã trở thành một ngôi sao, đó là lý do gia đình quyết định để bà Denise đi theo cậu anh trai. 

Trong khi đó, ông Mark Bellingham từng là một cầu thủ bán chuyên và làm việc trong ngành cảnh sát. Chính ông Mark truyền cảm hứng và đưa hai cậu con trai đến lò đào tạo của Birmingham - đội bóng có truyền thống của nước Anh, hiện đang chơi ở Giải hạng nhất. 

Cả gia đình Bellingham có thể chọn cách dễ dàng là theo chân cậu con trai đầu sang Đức, tìm kiếm một lò đào tạo trẻ khác cho Jobe. Nhưng ông Mark kiên quyết để cậu em ở lại Anh vì tin tưởng điều này sẽ tốt cho sự nghiệp của con.

Và niềm tin đó đã được đền đáp. Dù không bứt phá nhanh như anh trai, Jobe thực sự là một cầu thủ tiềm năng. Năm 2023, anh cũng rời Birmingham ở tuổi 17, chuyển sang Sunderland với mức phí chuyển nhượng 2 triệu euro. Jobe cũng kiếm được một bản hợp đồng chuyên nghiệp với mức lương lên đến 400.000 euro/năm.

Có nhiều tin đồn về việc Jobe Bellingham được Real Madrid để mắt đến vào mùa hè năm ngoái, như một chính sách "đãi ngộ gia đình" thường thấy ở các đội bóng lớn khác. Điển hình như Ethan Mbappe, người cũng được PSG ký hợp đồng nhờ vào cậu anh trai quá nổi tiếng. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha muốn giúp cả gia đình Bellingham đoàn tụ. 

Nhưng đến thời điểm hiện tại, cha mẹ họ vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình - Jude và Jobe nên tách nhau ra. Đã có rất nhiều trường hợp cậu em trai không thể phát triển sự nghiệp vì cái bóng quá lớn của người anh. Jobe có thể tự mình đến sân Bernabeu trong tương lai, nhưng là bằng tài năng của mình chứ không phải cái mác "em trai Bellingham".

Vậy nên, ông bà Mark - Denise Bellingham vẫn phải chấp nhận cuộc sống chia cắt của họ, cho đến ngày cả hai cậu con trai thành tài.

Không phải "cha mẹ hổ"

Ngay khi chuyển đến Real Madrid, Jude Bellingham đã dành những lời biết ơn cho mẹ mình trong buổi phỏng vấn đầu tiên. Anh gọi bà Denise là "nữ hoàng", cho rằng mình không thể làm gì nếu không có cha mẹ.

Dù vậy, truyền thông phương Tây nhìn nhận quan hệ gia đình của Bellingham khá tích cực, không xếp họ vào diện "cha mẹ hổ" - một phong cách nuôi dạy con hà khắc, sẵn sàng đánh đổi tất cả cho thành công tương lai của con cái. Xuất phát từ châu Á (đặc biệt là Hàn Quốc, Trung Quốc), hình mẫu "cha mẹ hổ" nhanh chóng lan rộng khắp làng thể thao, kể cả phương Tây.

Hồi năm ngoái, các anh em thuộc gia đình điền kinh nổi tiếng Ingebrightsen đã bất ngờ khởi kiện cha mình vì đã kiểm soát họ một cách hà khắc, tàn nhẫn trong nhiều năm.

Bellingham đã nói gì với Harry Kane trước quả phạt đền?

Jude Bellingham (Real Madrid) được cho là đã nói gì đó gây ức chế đồng hương Harry Kane (Bayern Munich) trước quả phạt đền tại Champions League.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sông Lam Nghệ An để thủ môn số 1 sang Thể Công - Viettel

CLB Sông Lam Nghệ An cho CLB Thể Công - Viettel mượn thủ môn số 1 Nguyễn Văn Việt theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm tính từ mùa giải 2025-2026.

Sông Lam Nghệ An để thủ môn số 1 sang Thể Công - Viettel

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

Grigor Dimitrov khiến người hâm mộ Wimbledon gần như chết lặng khi anh bất ngờ ngã quỵ, rồi sau đó bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu vòng 4 Wimbledon 2025, gặp Jannik Sinner sáng 8-7 (giờ Việt Nam).

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Chia tay hàng loạt nội binh trụ cột, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tái thiết lực lượng bằng 4 ngoại binh người Brazil trong đội hình.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

Làng bóng đá Malaysia mới đây đón nhận một tin bàng hoàng khi cựu danh thủ Firos Mohamed qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ ngay trên sân bóng.

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

CLB Trường Tươi Bình Phước đã nói lời chia tay với "Ronaldo Việt Nam" Trần Phi Sơn chỉ sau một thời gian ngắn.

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ ở bán kết FIFA Club World Cup 2025, siêu sao Kylian Mbappe đã bất ngờ quyết định rút đơn kiện Paris Saint-Germain (PSG) về tội quấy rối tinh thần và cố gắng tống tiền.

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar