21/09/2014 04:08 GMT+7

Celta Vigo cầm hòa Atletico Madrid tại Vicente Calderon

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng 21-9, ở vòng 4 La Liga, trên sân nhà Vicente Calderon, đương kim vô địch Atletico Madrid có trận hòa 2-2 khá đáng tiếc trước Celta Vigo.

Tiếp Celta Vigo trên sân nhà, HLV Diego Simeone tung ra đội hình thiên về tấn công khi sử dụng sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Griezmann - Jimenez cùng hai tiền vệ có khả năng tấn công rất tốt là Koke và Arda Turan. Tuy nhiên, khí thế của Atletico Madrid cũng như sự sôi động của khán đài sân Vicente Calderon đã bị dội gáo nước lạnh sau bàn thắng của Hernandez ở phút 19.

Bàn thua khiến các cầu thủ Atletico Madrid dâng cao đội hình, tìm bàn gỡ. Các cầu thủ chủ nhà liên tiếp gây sức ép lên khung thành thủ môn Alvarez. Đội chủ nhà thực hiện các pha phối hợp đẹp mắt, nhịp nhàng và nhiều lần khiến hàng thủ Celta Vigo chao đảo.

Tuy nhiên, cuối cùng, họ lại có được bàn thắng từ các tình huống bóng chết, do công của cặp trung vệ. Phút 31, từ pha đá phạt của Koke, trung vệ Miranda thoát xuống đệm bóng ghi bàn gỡ hòa 1-1. Rồi ở phút 41, đón quả phạt góc của Gabi, trung vệ Godin bật cao đánh đầu dũng mãnh, nâng tỉ số lên 2-1.

Dẫn bàn, Atletico Madrid trở về với lối chơi quen thuộc của mình, lùi về phần sân nhà, phòng ngự nhiều tầng. Trước hệ thống phòng ngự rất tốt của Atletico Madrid, Celta Vigo buộc phải sử dụng các pha đột phá cá nhân. Và họ đã thành công nhờ pha xử lý khéo léo của Nolito, buộc Miranda phạm lỗi trong vòng cấm. Dù rất tinh quái khi phạm lỗi nhưng Miranda vẫn không qua mắt được trọng tài, phải lãnh thẻ vàng kèm quả phạt 11m. Nolito rất tỉnh táo, đánh bại thủ môn Moya trên chấm phạt 11m.

Không chấp nhận đánh mất điểm, Atletico Madrid thay cặp tiền đạo. Jimenez - người chơi rất tệ trong suốt thời gian có mặt trên sân - cùng Griezmann phải nhường chỗ cho Raul Garcia và Alessio Cerci. Trong 15 phút cuối trận, Atletico Madrid tạo được sức ép đáng kể về phía khung thành của Celta Vigo, tung ra các cú dứt điểm nguy hiểm từ các tình huống phối hợp lẫn bóng chết. Nhưng thủ môn Alvarez đã chơi quá xuất sắc, giúp Celta Vigo giữ vững tỉ số 2-2 và rời sân Vicente Calderon với 1 điểm.

THẢO NGUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar