20/01/2016 06:00 GMT+7

"CĐV chờ đợi màn trình diễn đẹp mắt của U-23 VN"

NGUYÊN KHÔI (nguyenkhoi@tuoitre.com.vn)
NGUYÊN KHÔI ([email protected])

TT - Đây là ý kiến của chuyên gia Đặng Gia Mẫn trước trận U-23 VN gặp U-23 UAE trong trận đấu cuối ở VCK U-23 châu Á 2016 diễn ra lúc 23g30 hôm nay 20-1 (VTV6 THTT). Theo ông Mẫn, với người hâm mộ, màn trình diễn của U-23 VN quan trọng hơn.

Các cầu thủ U-23 VN nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu danh dự với U-23 UAE - Ảnh: Anh Khoa

Dù đã bị loại sau hai trận thua nhưng tuyển U-23 VN vẫn quyết tâm giành 1 điểm trước U-23 UAE. Theo thông tin từ ban huấn luyện, trong hai buổi tập vừa qua, hậu vệ Thanh Hiền và trung vệ Duy Khánh vẫn chưa thể tập lại vì chấn thương nên sẽ vắng mặt trong trận đấu với UAE. Còn lại, tất cả đều sẵn sàng bước vào trận đấu cuối cùng trong nỗ lực chứng minh với người hâm mộ: họ không hề buông xuôi.

Với 4 điểm giành được sau hai trận đầu tiên tại vòng bảng (thắng U-23 Úc 1-0, hòa U-23 Jordan 0-0), UAE sẽ giành vé vào tứ kết nếu đá bại U-23 VN. Vì thế, UAE chắc chắn sẽ dốc toàn lực cho mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đó là chưa kể UAE có hàng phòng ngự được tổ chức rất chắc chắn (UAE và Nhật Bản là hai đội đến thời điểm này chưa bị thủng lưới). Vì thế, U-23 VN được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không loại trừ khả năng thua đậm. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chờ đợi họ sẽ thi đấu một trận ra trò trước khi nói lời tạm biệt Qatar.

Trước trận đấu này, tiền đạo Công Phượng lạc quan đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới U-23 UAE với hi vọng giúp đội nhà giành chiến thắng. Còn tiền vệ Duy Mạnh tuyên bố anh cùng các đồng đội đang rất khát khao giành điểm trước U-23 UAE nhằm tri ân sự quan tâm của người hâm mộ dành cho đội tuyển U-23 VN trong lần đầu tiên tham dự VCK U-23 châu Á.

HLV Miura ngoài việc động viên các học trò trên sân tập rằng hãy chơi tốt trong trận cuối cùng cũng không giấu mong muốn đội tuyển U-23 VN giành ít nhất 1 điểm trước U-23 UAE. Nhưng muốn đạt được mục tiêu này, ông Miura cần phải có những thay đổi hợp lý trong cách bố trí đội hình của mình. Thực tế, khi ông Miura tung nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vào sân trong hiệp hai ở hai trận thua trước U-23 Jordan (1-3) và U-23 Úc (0-2), U-23 VN đã chơi khởi sắc hơn trong tấn công và đem lại sự hào hứng cho người hâm mộ.

Trong khi đó, chuyên gia Đặng Gia Mẫn cho rằng HLV nào muốn đội giành chiến thắng cũng sẽ chọn đội hình tối ưu của mình. HLV Miura cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với U-23 VN, chọn đội hình nào thì cũng khó mà gây bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn là U-23 UAE. Do đó, ông Mẫn cho rằng với người hâm mộ, màn trình diễn của U-23 VN quan trọng hơn. Vì thế, những cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Đông Triều cần được trao cơ hội ra sân cùng nhau để làm nên một lối chơi đẹp cho U-23 VN.

Phản hồi từ bạn đọc

 

Chia tay Miura, cải tổ VFF

Sau bài viết “Miura không đợi đến tháng 4” trên Tuổi Trẻ ngày 19-1, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến phản hồi về Tuổi Trẻ yêu cầu LĐBĐ VN (VFF) chia tay HLV Miura, đồng thời cải tổ mạnh mẽ VFF.

Bạn đọc Xuân Phong viết: “Kính thưa VFF, tôi và hàng chục triệu người hâm mộ VN tha thiết yêu cầu VFF kết thúc hợp đồng với HLV bảo thủ Miura và chọn một HLV khác chất lượng phù hợp và hội tụ đầy đủ các tố chất cầu thủ Việt. Người hâm mộ không thể ngồi trên lửa mà chờ đợi được”. Còn theo bạn đọc Tuấn Anh: “Nghe ông Miura đáp: “Tôi là người chuộng những cầu thủ có sức mạnh và lối chơi băm bổ, còn triết lý bóng đá của tôi do tôi tự đặt ra...”. Theo tôi, vậy là rõ ràng rồi, có thể ông Miura phù hợp với những nền bóng đá đầy sức mạnh hơn là đội tuyển VN thấp bé của chúng ta. Vì vậy, có lẽ mối lương duyên này nên kết thúc từ đây!”.

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc cũng đặt lại vấn đề phải cải tổ VFF bởi nếu VFF không thực hiện cải tổ thì bài học từ HLV Miura sẽ tiếp diễn. Bạn đọc Nguyễn Long viết: “Trước khi hi vọng ông Miura từ chức thì tôi hi vọng cải tổ được VFF một cách triệt để hơn, nghĩa là “lọc sạch” bộ máy hiện tại và kiếm được những người có tâm, có tầm mới. Chứ cái kiểu đã yếu kém còn lì đòn thế này thì người hâm mộ chúng tôi đến chịu với ngành thể thao nước nhà nói chung”.

Bạn đọc Lê Tuyên đặt lại vấn đề về việc tuyển chọn HLV trong nước dẫn dắt các đội tuyển quốc gia: “Hãy tin tưởng giao cho một HLV trong nước còn tương đối trẻ như HLV Kiatisak của Thái Lan để họ được tôi luyện, mưu cầu học hỏi và tư duy bóng đá có sự cởi mở, không có sự can thiệp của những tổ chức và con người hay thế lực nào đó. Đã dùng người phải tin người, vì chỉ có lòng tin mới thúc đẩy họ và là động lực đối với họ để họ hoàn thành tốt trách nhiệm được giao”.

H.V. tổng hợp

NGUYÊN KHÔI ([email protected])

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Dự đoán tỉ số FIFA Club World Cup: Man City 'tiễn' Al Hilal về nước

Man City sẽ đụng độ Al Hilal ở vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025 vào lúc 8h ngày 1-7.

Dự đoán tỉ số FIFA Club World Cup: Man City 'tiễn' Al Hilal về nước

Võ sĩ bị điện giật, rớt xuống khán đài khi đang ăn mừng chiến thắng

Võ sĩ người Nga Ivan Parshikov đã bị điện giật khi đang ăn mừng chiến thắng tại một sự kiện đấm bốc Weed Boxing ở Thái Lan.

Võ sĩ bị điện giật, rớt xuống khán đài khi đang ăn mừng chiến thắng

Mỹ từ chối cấp thị thực cho đội tuyển bóng chuyền nữ Cuba

Chính phủ Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho đội bóng chuyền nữ Cuba, khiến họ không thể tham dự vòng Final Four NORCECA.

Mỹ từ chối cấp thị thực cho đội tuyển bóng chuyền nữ Cuba

Sông Lam Nghệ An thanh lý 2 ngoại binh, giữ lại Olaha

Tiền đạo Michael Olaha đạt thỏa thuận ở lại CLB Sông Lam Nghệ An sau khi có tin đồn chân sút này lọt vào tầm ngắm của một đội bóng V-League.

Sông Lam Nghệ An thanh lý 2 ngoại binh, giữ lại Olaha

Alcaraz: 'Tôi không có gì để chứng minh tại Wimbledon'

Carlos Alcaraz có những chia sẻ đầy cảm xúc trước khi chuẩn bị bước vào trận đấu mở màn tại Wimbledon 2025 lúc 19h30 hôm nay 30-6.

Alcaraz: 'Tôi không có gì để chứng minh tại Wimbledon'

Dàn huyền thoại Man Đỏ được chăm sóc ở Bệnh viện Tâm Anh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Hà Nội) trở thành điểm hẹn đặc biệt của những trái tim yêu bóng đá khi tiếp dàn huyền thoại Manchester Reds.

Dàn huyền thoại Man Đỏ được chăm sóc ở Bệnh viện Tâm Anh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar