18/03/2022 18:00 GMT+7

Cầu Hôn Phú Quốc - 'nơi giao thoa của văn hóa Italia và Việt Nam'

KHÁNH MY
KHÁNH MY

Cuối tháng 2-2022, những người mê du lịch ngỡ ngàng khi Cầu Hôn (Kiss Bridge) – công trình mới đang xây dựng tại Nam Phú Quốc bất ngờ lên sóng TG1 - kênh thông tin của Đài Truyền hình quốc gia Italy.

Cầu Hôn Phú Quốc - nơi giao thoa của văn hóa Italia và Việt Nam - Ảnh 1.

Sun Premier Village Primavera ôm trọn bờ biển Nam đảo Ngọc và sát gần nhiều công trình biểu tượng của Sun Group

Được xây dựng ngay bên thị trấn Địa Trung Hải mộng mơ bờ Tây Nam Phú Quốc, Cầu Hôn là công trình chứa đựng rất nhiều "mật mã văn hóa". Ý tưởng cây cầu bắt nguồn từ mối tình huyền thoại giữa chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ của Việt Nam.

Tác phẩm của tập đoàn Sun Group và đơn vị thiết kế Italia hàng đầu thế giới Archea Assocati, Cầu Hôn còn mang trong mình "ADN của nước Ý". Cầu Hôn cũng gợi những xúc cảm về bản bi ca của mối tình trong vắt giữa chàng Romeo và nàng Juliet. Bởi thế, nổi bật trên mặt biển xanh ngọc ngà của Đảo Ngọc, Cầu Hôn tạc vào không gian một chỉ dấu vĩnh hằng dẫn lối cho những người yêu thương gặp gỡ nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Được biết, đây cũng là công trình đầu tiên tại Việt Nam của kiến trúc sư tài năng Marco Casamonti - Đại sứ Italian Design Day 2020, "cha đẻ" của Cầu Hôn. Ông cũng giữ vai trò Tổng biên tập của tạp chí quốc tế về kiến trúc AREA, giáo sư môn Thiết kế Kiến trúc và Đô thị tại Khoa Kiến trúc của Đại học Genoa và là người đồng sáng lập Archea Associati.

Cầu Hôn Phú Quốc - nơi giao thoa của văn hóa Italia và Việt Nam - Ảnh 2.

Hai nhánh cầu "gặp" nhau ở lưng chừng trời và… cách nhau 50cm

Kiss Brige bao gồm hai nhánh độc lập, mỗi nhánh dài 400m tựa như một dải lụa mềm vươn mình ra giữa muôn trùng khơi. Thế nhưng, điểm đặc biệt nhất là hai nhánh lại "gặp" nhau ở lưng chừng trời và… cách nhau 50cm. 

Khoảng cách vừa đủ cho hai người chạm được vào nhau, trao nhau nụ hôn nhưng không vượt qua ranh giới. Con người - ở điểm chạm của tình yêu này hóa thành một cây cầu nhân tạo đặc biệt, kết nối và hoàn thiện cho Cầu Hôn. Vượt qua những định nghĩa thông thường, Cầu Hôn trở thành cây cầu của tình yêu, của những giấc mơ trọn vẹn nhất.

Cầu Hôn Phú Quốc - nơi giao thoa của văn hóa Italia và Việt Nam - Ảnh 3.

Mặt cầu và đường dạo có thể phục vụ khoảng 10.000 người cùng lúc.

Đặc biệt, tổng khối lượng thép ước tính để xây dựng lên tới hơn 5.000 tấn. Nếu làm phép tính so sánh, số lượng thép bằng một nửa tháp Eiffel. Hai đầu mũi của Cầu Hôn có vượt nhịp conson (dạng kết cấu cầu theo phương ngang, chỉ cố định ở một đầu, một đầu tự do) lên đến 25m, kỉ lục chưa từng có tiền lệ của một cây cầu đi bộ trên biển. Kiến trúc sư trưởng Marco Casamonti khẳng định: "Vượt trên công năng của một cây cầu thông thường, đây là một công trình của giấc mơ".

Cầu Hôn Phú Quốc - nơi giao thoa của văn hóa Italia và Việt Nam - Ảnh 4.

"Nút chạm" của cây cầu cũng chính là điểm đón hoàng hôn trên đại dương

Một trong những điểm đặc biệt nhất của công trình là các kỹ sư, kiến trúc sư đã khéo léo tính toán để "nút chạm" của cây cầu cũng chính là điểm đón hoàng hôn trên đại dương. Lúc này, mặt trời sẽ từ từ hạ xuống, hiện hữu chính giữa cầu, "rơi" đúng qua khoảng trống 50cm của hai cánh cung lớn trước khi chìm xuống đáy biển. Du khách sẽ được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt hoàn hảo này trong khoảng 7 ngày cuối năm (từ Giáng sinh đến hết ngày 1-1 dương lịch).

Cầu Hôn Phú Quốc - nơi giao thoa của văn hóa Italia và Việt Nam - Ảnh 5.

Toàn cảnh Cầu Hôn - công trình mới của Sun Group tại Nam Phú Quốc

Archea Assocati (Marco Casamoti & Partner) - "gã khổng lồ" trong ngành thiết kế thế giới mà Sun Group chọn hợp tác cũng là đơn vị đã tạo nên hàng loạt công trình nổi tiếng thế giới như nhà máy sản xuất rượu vang Antinori (Ý), trung tâm triển lãm nho Diên Khánh (Bắc Kinh, Trung Quốc), sân vận động quốc gia Albania... Dù ra đời sau nhưng Cầu Hôn lại được coi như con cưng của Marco Casamonti khi ông đã phải mất tới 2 năm để thai nghén ý tưởng và lên thiết kế. Dự kiến tới cuối năm 2022, công trình sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Đại diện chủ đầu tư Sun Group cho hay: "Chúng tôi muốn cùng các kiến trúc sư và kỹ sư hàng đầu thế giới làm nên một biểu tượng mới cho du lịch Việt Nam, để bạn bè quốc tế đều biết đến Việt Nam là nơi có thiên nhiên tuyệt mỹ, có văn hóa đặc sắc, một miền đất hứa mới của thế giới, và để người Việt có thể tự hào trước bạn bè bốn phương".

KHÁNH MY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Triển lãm đầu tiên về đa dạng côn trùng Việt Nam của ĐH Duy Tân và Trường ĐH Đà Lạt

Triển lãm độc đáo mang tên “Đa dạng sắc màu côn trùng Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 20-6 đến 13-7-2025 tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Triển lãm đầu tiên về đa dạng côn trùng Việt Nam của ĐH Duy Tân và Trường ĐH Đà Lạt

Về Furama Resort Đà Nẵng săn hàng hiệu giảm giá

Sáng 12-6, ngày hội khuyến mãi hàng hiệu Mega Sale Đà Nẵng 2025 do Sở Công Thương TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức cùng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbang khai mạc với nhiều ưu đãi.

Về Furama Resort Đà Nẵng săn hàng hiệu giảm giá

Khách chê du lịch Quảng Ninh tơi tả, có oan không?

Khách Tây thì chỉ đến Quảng Ninh ngủ một đêm trên vịnh Hạ Long là về, còn khách Việt thì bảo ‘đến ăn một bữa là về’. Du lịch Quảng Ninh đã đến lúc cần làm mới mình, đi sâu hơn, tinh tế hơn?

Khách chê du lịch Quảng Ninh tơi tả, có oan không?

Khán đài 10.000 chỗ ngồi xem pháo hoa Đà Nẵng tối 7-6 kín chỗ, chờ màn ra mắt của đội Bộ Quốc phòng

Khu khán đài 10.000 chỗ ngồi đêm thi pháo hoa Việt Nam - Ba Lan 20h tối 7-6 đã kín chỗ.

Khán đài 10.000 chỗ ngồi xem pháo hoa Đà Nẵng tối 7-6 kín chỗ, chờ màn ra mắt của đội Bộ Quốc phòng

Săn ảnh, check-in cảnh nên thơ ở đầm sen đẹp nhất Ninh Bình

Tháng 6, những cánh sen hồng ở đầm sen đẹp nhất Ninh Bình, dưới chân núi Ngọa Long bung nở, thu hút du khách trong ngoài nước đến check-in.

Săn ảnh, check-in cảnh nên thơ ở đầm sen đẹp nhất Ninh Bình

Khách Tây đến Quảng Ninh chỉ lên thuyền ngủ một đêm trên vịnh Hạ Long là về

Đến Quảng Ninh hiện nay, ban ngày trên bờ sẽ hầu như không nhìn thấy khách Tây nào. Họ đến Quảng Ninh chỉ ngủ một đêm trên du thuyền là về Hà Nội.

Khách Tây đến Quảng Ninh chỉ lên thuyền ngủ một đêm trên vịnh Hạ Long là về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar