18/12/2014 10:07 GMT+7

Câu hỏi đắng lòng: Khi nào con mới khỏe để đi học?

NGỌC DƯƠNG
NGỌC DƯƠNG

TTO - Câu hỏi hồn nhiên của Nguyễn Thái Anh Bằng (6 tuổi) cứ dằn vặt tâm can người cha, anh Nguyễn Thắng Trí mỗi lúc cậu bé nhìn thấy các bạn cắp sách đến trường.

Bé Anh Bằng bị ung thư máu nằm  thoi thóp bên cha - Ảnh: Ngọc Dương

Anh Trí (phường Hương Long, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) kể, sáng nào Bằng cũng đòi theo cha đi mua cháo. Mỗi lần như thế, anh lại tìm lý do nào đó để Bằng không đòi đi theo nữa, bởi anh sợ mỗi lần Bằng nhìn thấy các bạn khác đạp xe đi học lại khóc réo rắt đòi anh về nhà để được đến lớp.

Bằng mắc phải căn bệnh ung thư máu khi em 4 tuổi. Kể từ đó, cậu bé phải nghỉ học để điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế. Cuộc sống hàng ngày của em gắn liền với những mũi kim chích vào tủy sống, những cơn đau hành hạ lên thể xác yếu ớt sau mỗi đợt xạ trị và lấy máu...

Càng ngày Bằng càng teo tóp lại. Da dẻ em xanh xao, khuôn mặt phờ phạc vì mang bệnh mà chuyện ăn uống của em lại rất thiếu thốn trong khi chi phí điều trị quá lớn đối với gia đình.

Gia đình anh Trí thuộc diện hộ nghèo, cái đói đeo đuổi đằng đẵng suốt chục năm qua chưa dứt nay cái khó lại chồng lên gấp bội khi Bằng lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Gia cảnh túng quẫn không làm gì ra tiền buộc anh Trí phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để lo thuốc men, cơm cháo cho con từng ngày.

Nhìn con nằm thoi thóp trên giường bệnh, anh Trí nói: “Cái nghèo chẳng chịu buông tha thì thôi. Giờ nhìn thấy con cái mình phải chịu khổ cùng cha cùng mẹ mà xót. Nhiều lúc muốn con khỏe lại để được đi học nhưng đành bất lực”.

Anh Trí kể gia đình anh gồm sáu người: vợ chồng anh với bà nội nay đã hơn 80 cùng ba người con, đứa lớn nhất nay chỉ mới học lớp 6.

Cả nhà sáu miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng tiền ít ỏi anh kiếm được mỗi ngày bởi vậy mà bữa cơm chỉ có rau củ luôn là món ăn chính của gia đình anh suốt chục năm qua.

Cuộc sống lam lũ sớm tối khiến anh Trí ngày càng hốc hác. Vẻ mặt mệt mỏi, anh Trí cho biết, anh chẳng có việc làm gì cho ổn định. 

Hàng ngày, ai thuê gì anh làm nấy, từ phụ hồ đến bốc vác thuê cho người ta. Anh làm mọi nơi mọi lúc miễn sao kiếm được từng đồng để lo thuốc men cho con và nuôi người mẹ già.

Từ ngày Bằng mắc bệnh thì gia đình anh Trí phải chạy gạo từng bữa. Hôm nào anh Trí đau ốm không đi làm được thì hôm đó cả nhà phải nấu mì tôm chan với cơm để ăn.

Chị Nguyễn Thị Thủy, vợ anh Trí, bị thoái hoá cột sống do làm việc quá sức nay không làm được việc gì mà chỉ ở nhà thêu may phụ giúp chồng. Thời gian gần đây bệnh tình của chị Thủy ngày càng trở nặng mà chẳng dám mua thuốc vì không có tiền.

Nhiều lần đổ bệnh nặng mà hết tiền chị Thủy lại phải chạy gõ cửa từng nhà trong xóm vay mượn vài chục ngàn lẻ để mua thuốc uống chứ chẳng dám nằm viện. Đến giờ số nợ của gia đình chị cũng lên hơn chục triệu đồng, không biết khi nào mới trả hết.

Khát khao được đến trường là điều luôn rực cháy trong lòng của bé Anh Bằng nhưng nghị lực và tinh thần hiếu học của em là chưa đủ để giúp em vượt qua nghịch cảnh hiện tại.

Nói về những ngày tháng tới đây anh Trí thất thần chẳng biết phải bấu víu vào đâu để điều trị cho con khi mà đồng tiền anh kiếm được còn không lo đủ cái ăn.

Anh bảo: “Ráng được ngày mô hay ngày đó, chỉ cần con chóng khỏe để được đến trường với bạn bè thì vất vả bao nhiêu tui cũng chịu cả”.

Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của báo Tuổi Trẻ đăng tải các địa chỉ, hoàn cảnh cần giúp đỡ và thông tin phản hồi về sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bạn đọc có thể giới thiệu các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn bất ngờ... mà không còn khả năng tự giải quyết được để báo Tuổi Trẻ xác minh và đăng tải trên chuyên mục này.

Thông tin giới thiệu gửi qua email: [email protected] hoặc Ban Công tác xã hội báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

“Nhịp cầu nhân ái” mong nhận được sự chia sẻ từ quý bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về báo Tuổi Trẻ, “Nhịp cầu nhân ái” sẽ công khai sự giúp đỡ và cam kết trao tận tay người cần được giúp đỡ.

Báo TUỔI TRẺ

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (08) 39973838

Số tài khoản:

* VND: 102010000118248, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM; chủ tài khoản: Báo Tuổi Trẻ.

* USD: 007.137.0195.845

* EUR: 007.114.0373.054

Vui lòng ghi rõ: Nhịp cầu nhân ái - mã số 30, giúp đỡ bé Anh Bằng

NGỌC DƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Dời ga xe lửa, dùng mặt bằng tuyến đường sắt nội đô làm metro trên cao?

Đường sắt giao cắt với nhiều tuyến đường ở TP.HCM gây kẹt xe triền miên, cách nào để giải bài toán nan giải này?

Dời ga xe lửa, dùng mặt bằng tuyến đường sắt nội đô làm metro trên cao?

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Từ báo cáo của UBND phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM), nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Tiệm này hoạt động có sai giờ giấc quy định?

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Người dân Quảng Ngãi sử dụng song song biển số xe có đầu số 76 và 82

Đối với cấp mới, người dân Kon Tum (cũ) được cấp biển 82, người dân Quảng Ngãi (cũ) được cấp biển 76.

Người dân Quảng Ngãi sử dụng song song biển số xe có đầu số 76 và 82

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự hai người ở Hưng Yên và Hải Phòng trong vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng, tỉnh Phú Thọ.

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar