20/10/2022 08:15 GMT+7

Cậu học sinh mang cột rổ về trường nhờ tài… kể chuyện

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Từng thất bại ở cuộc thi Dream Hoop nhưng hai năm sau, cậu học sinh Đào Bá Lượng đã trở lại với câu chuyện giàu cảm xúc và giành được hai cột rổ tiêu chuẩn cho sân trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai (Hà Nội).

Trong cuộc thi Dream Hoop "Kể chuyện hay - Nhận ngay trụ rổ" do CLB Hanoi Buffaloes tổ chức, Đào Bá Lượng với câu chuyện giàu cảm xúc đã xuất sắc mang về hai trụ rổ tiêu chuẩn cho Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai.

Cậu học sinh mang cột rổ về trường nhờ tài… kể chuyện - Ảnh 1.

Đại diện Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai nhận hai cột rổ từ CLB Hanoi Buffaloes - Ảnh: VBA

Cậu học sinh mang cột rổ về trường nhờ tài… kể chuyện - Ảnh 2.

Cận cảnh cột rổ do Hanoi Buffaloes trao tặng - Ảnh: VBA

Câu chuyện của Bá Lượng chia sẻ về quá trình làm quen với trái bóng cam khi bước vào mái trường cấp III và những khó khăn về vật chất khi theo đuổi bộ môn này.

Bá Lượng chia sẻ cơ duyên chơi bóng rổ: "Là học sinh đam mê thể thao, khi bước vào mái trường cấp III, bóng rổ rất mới lạ nhưng lại nhiều ấn tượng với tôi. Khi biết CLB bóng rổ có đợt tuyển thành viên vào đầu năm học, tôi đã đăng ký, rồi trở thành thành viên.

Càng ngày niềm đam mê với trái bóng cam trong tôi càng tăng lên. Sự nhiệt huyết, niềm đam mê đó chưa bao giờ tắt. Tuy nhiên, đôi rổ ở trường chơi cũng đã lâu, trải qua mưa nắng nên bắt đầu hỏng hóc. Ban đầu là từ những chi tiết nhỏ nhặt như vài chiếc ốc vít, rồi dần dần đến bảng rổ, vành rổ… Với kinh phí ít ỏi của CLB, chúng tôi không thể mua mới mà chỉ có thể đi mua từng con ốc, phải tháo rổ mang đi hàn, tự sửa chữa tất cả mọi thứ".

Cậu học sinh mang cột rổ về trường nhờ tài… kể chuyện - Ảnh 3.

Nhóm bóng rổ của Đào Bá Lượng - Ảnh: VBA

Khó khăn của Bá Lượng và các học sinh yêu mến bóng rổ tại Trường THPT Nguyễn Du đã nhận được hơn 12.000 lượt tương tác. Đây là dấu ấn giúp cậu học sinh cấp III vượt qua hàng trăm bài thi khác để mang cột rổ về trường.

Bá Lượng cũng chia sẻ đã từng tham dự Dream Hoop 2020 do Hanoi Buffaloes và các đơn vị tài trợ tổ chức nhưng chưa thành công. Năm đó, thầy trò HLV Eric Weissling đã trao tặng rổ cho Trường THPT Hữu Nghị 80 (xã Sơn Tây, Hà Nội).

Cậu học sinh mang cột rổ về trường nhờ tài… kể chuyện - Ảnh 4.

Nguyễn Huy Hoàng (bìa trái) giao lưu cùng các học sinh THPT Nguyễn Du - Thanh Oai - Ảnh: VBA

Bên cạnh hoạt động trao rổ, Hanoi Buffaloes cũng dành tặng học bổng toán và tin học cho các học sinh tại Trường THPT Nguyễn Du. Hậu vệ Nguyễn Việt Hoàng, cầu thủ vừa cùng Hanoi Buffaloes lên ngôi á quân VBA 2022, cũng tham gia tổ chức trò chơi và thi đấu giao hữu với các bạn trẻ đam mê trái bóng cam.

Cậu học sinh mang cột rổ về trường nhờ tài… kể chuyện - Ảnh 5.

Nhiều phần quà được trao tặng sau các phần thi hỏi đáp - Ảnh: VBA

TẤN PHÚC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Ngày 2 và 3-8 tới, Tây Ninh sẽ tổ chức giải chạy marathon chuẩn quốc tế với quy mô khoảng 8.000 vận động viên quanh núi Bà Đen.

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Văn Hậu đã ra sân tập

Sau thời gian tập vật lý trị liệu, Đoàn Văn Hậu đã có thể ra sân tập với bóng.

Văn Hậu đã ra sân tập

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

2 tuần sau khi bị đánh rớt hạng vì vi phạm Luật công bằng tài chính, Lyon đã thoát án phạt thần kỳ, nhờ vào sự giúp đỡ phút chót của PSG.

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Chiều 10-7, đội á quân V-League 2024-2025 CLB Hà Nội chính thức trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới.

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại vụ tai nạn khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và André Silva thiệt mạng hôm 3-7.

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp thiệt thòi không hề nhỏ trong trận gặp Campuchia tại SEA V.League chiều 10-7, khi libero Cao Đức Hoàng dính chấn thương.

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar