12/10/2024 21:16 GMT+7
Trở lại chủ đề

Câu chuyện sau chia tay: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Câu chuyện sau chia tay giống như một bản tình ca ngọt ngào về tình yêu của những người trẻ tuổi, có lúc da diết, nồng nàn, nhưng cũng có lúc trầm ngâm và lắng đọng.

Câu chuyện sau chia tay: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở - Ảnh 1.

Câu chuyện sau chia tay là phim hợp tác Hàn - Nhật hiện được chú ý khi phát sóng ở Việt Nam - Ảnh: Soompi

Câu chuyện sau chia tay (What comes after love) là bộ phim hợp tác Hàn - Nhật, dựa theo tiểu thuyết ăn khách Things that come after love

Phim đan xen hai mốc thời gian năm 2019 và 2024, theo chân cô gái trẻ Hàn Quốc Choi Hong (Lee Se Young) trong thời gian du học Nhật Bản. 

Bên cạnh những khó khăn trong việc hòa nhập cuộc sống nơi đất khách, cô cũng có nhiều trải nghiệm đẹp với chàng trai bản xứ Aoki Jungo (Sakaguchi Kentaro).

Tuy nhiên sau khi trở thành một cặp, họ gặp nhiều vấn đề khiến tình yêu ngày càng xa cách. 5 năm sau khi "đường ai nấy đi", nữ chính bất ngờ gặp lại người tình xưa và những cảm xúc từng chôn vùi nay trở lại trái tim cô.

Choi Hong buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn trong bối cảnh sắp kết hôn với Min Joon (Hong Jung Hyun).

Trailer Câu chuyện sau chia tay

Tình yêu đẹp nhưng tiếc nuối trong Câu chuyện sau chia tay

Câu chuyện sau chia tay sở hữu mô típ quen thuộc. Trên nền bối cảnh thơ mộng của Nhật Bản và Hàn Quốc, mối tình nảy nở giữa Choi Hong và Aoki Jungo tuy nhẹ nhàng, lãng đãng nhưng cũng để lại cảm giác day dứt, hoài niệm.

Choi Hong là cô nữ sinh trong sáng và nhiều khát khao với cuộc đời. Trong khi đó, Aoki sống chững chạc, hay lo nghĩ mọi chuyện. Hai mảnh ghép đối lập vô tình gặp nhau lại đồng điệu đến không ngờ.

Câu chuyện sau chia tay: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở - Ảnh 2.

Tình yêu của những người trẻ tuy đẹp nhưng cũng đầy sự tiếc nuối - Ảnh: Soompi

Bộ phim chia làm hai mốc thời gian với hai bầu không khí rõ rệt. Một là năm 2019 với những gam màu tươi sáng của tình yêu màu hồng, nơi có những rung động, kỷ niệm mà cặp đôi cùng nhau vun đắp.

Hai là năm 2024 với thực tại buồn bã. Cả hai nhân vật chính dù trưởng thành hơn và đều thành công trong sự nghiệp, song họ vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình chưa trọn vẹn vì thiếu đi tình yêu thực sự.

Phim không có những cú twist đột ngột hay những drama cao trào. 

Tác phẩm trôi đi trong một nhịp điệu từ tốn, mang đến cảm giác mọi thứ mà họ từng trải qua đều đến từ một giấc mơ.

Giấc mơ ấy khiến họ được hy vọng, được yêu, được hạnh phúc, trước khi trở về với hiện thực có phần ảm đạm đang phải đối mặt.

Lee Se Young và Aoki Jungo ăn ý bất ngờ

Là một phim thuộc thể loại tình cảm nhẹ nhàng, "phản ứng hóa học" của các diễn viên chính là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút với công chúng.

Nhờ ngoại hình vừa cổ điển vừa hiện đại, Lee Se Young khiến mỗi khung hình cô xuất hiện đều ngập chất "thơ". Trong khi đó, Aoki Jungo đúng chất một "hoàng tử nụ cười", đem đến cảm giác ấm áp, dễ gần.

Câu chuyện sau chia tay: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở - Ảnh 3.

Lee Se Young thu hút trong mỗi khung hình cô xuất hiện - Ảnh: Soompi

Trang Pink Villa đánh giá về tác phẩm này như sau: "Thế giới của Hong và Jungo được lồng ghép, khắc họa một cách mượt mà trong phim. Mặc dù họ rất khác nhau, nhưng phản ứng hóa học của cả hai lại rất rõ ràng. Lee Se Young trong vai Choi Hong mang đến một cô gái trẻ vẫn mang sự bối rối nhưng đồng thời đầy khát vọng về tương lai.

Mặt khác, Sakaguchi Kentaro trong vai Aoki Jungo mang lại cân bằng với nụ cười ngọt ngào và sự đáng yêu của mình. 

Bộ phim có những nét giống anime mà người hâm mộ có thể sẽ thích. 

Mặc dù đôi khi chúng có thể hơi quá đà, nhưng nó giúp làm nổi bật câu chuyện thanh xuân của các nhân vật".

Điểm trừ của phim có lẽ cũng nằm ở chính nhịp điệu bình bình tác phẩm xây dựng. Với nhiều khán giả, họ có thể mất kiên nhẫn vì câu chuyện tình khá đơn giản và dễ đoán.

Tác phẩm tập trung nhiều hơn vào việc cài cắm những câu thoại, những lời tự sự đầy suy tư và chiêm nghiệm của các nhân vật chính lẫn phụ.

Câu chuyện sau chia tay giống như một bản tình ca ngọt ngào về tình yêu của những người trẻ tuổi. 

Bản tình ca ấy có lúc da diết, nồng nàn, nhưng cũng có lúc trầm ngâm và lắng đọng. Cũng giống như tình yêu luôn có những cung bậc cảm xúc khác nhau, khiến mỗi người từng trải qua nó đều thấy khó quên.

Park Shin Hye, Shin Hye Sun, Lee Se Young trở lại màn ảnh nhỏ tháng 9

Phim truyền hình tháng 8 chưa kịp hạ nhiệt, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc tháng 9 tiếp tục chào đón loạt phim từ kinh dị đến lãng mạn, hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ca sĩ Duy Mạnh ra bài hát ‘Bố chuột’ khịa hãng 'xe Mẹc'

Nghe bài ‘Bố chuột’ của Duy Mạnh khịa Mercedes-Benz Việt Nam, khán giả bình luận hài hước: Có mùi ‘Kiếp đỏ đen’, hit của ca sĩ nhiều năm trước.

Ca sĩ Duy Mạnh ra bài hát ‘Bố chuột’ khịa hãng 'xe Mẹc'

Huy Tuấn, Hồ Ngọc Hà và Trúc Nhân ‘sáng mắt chưa’

Điểm hẹn tài năng bắt đầu nóng lên khi vào vòng thi chính thức; ba giám khảo Huy Tuấn, Hồ Ngọc Hà và Trúc Nhân liên tục ‘sáng mắt’ vì cú lội ngược dòng của các thí sinh.

Huy Tuấn, Hồ Ngọc Hà và Trúc Nhân ‘sáng mắt chưa’

Vũ Cát Tường viết ca khúc Yêu xa nhưng không thể yêu xa được

Cuộc trò chuyện giữa nhà báo Long Vũ với Vũ Cát Tường trong Cuộc hẹn cuối tuần không có nhiều cao trào mà khá dễ chịu. Cả hai chia sẻ quan điểm trong tinh thần cởi mở và thấu hiểu.

Vũ Cát Tường viết ca khúc Yêu xa nhưng không thể yêu xa được

'Lật mặt 8', 'Thám tử Kiên' cán mốc 200 tỉ: Mùa hè tưng bừng của phim Việt

Cuộc chiến 'Lật mặt 8' và 'Thám tử Kiên' không có thành - bại mà hòa nhau với mỗi phim đều đạt 200 tỉ đồng, giúp phim Việt đại thắng dịp 30-4.

'Lật mặt 8', 'Thám tử Kiên' cán mốc 200 tỉ: Mùa hè tưng bừng của phim Việt

Duy Mạnh rút đơn kiện hãng xe, tung bài 'Bố Chuột' thay lời cay đắng

Một số tin tức nổi bật: Duy Mạnh rút đơn kiện hãng xe, tung bài 'Bố Chuột' thay lời cay đắng; Phan Mạnh Quỳnh: 'Nhạc sĩ trăm tỉ' của Victor Vũ và Trấn Thành; Like Jennie là ca khúc đạt 100 triệu lượt phát nhanh nhất năm 2025...

Duy Mạnh rút đơn kiện hãng xe, tung bài 'Bố Chuột' thay lời cay đắng

Soobin tuyển gấp 2 nàng 'công chúa'; Pokémon Scarlet và Violet là game bán chạy bậc nhất series

Soobin khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi công bố tuyển chọn hai nữ chính cho sân khấu đặc biệt tại concert đầu tiên trong sự nghiệp.

Soobin tuyển gấp 2 nàng 'công chúa'; Pokémon Scarlet và Violet là game bán chạy bậc nhất series
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar