Chuyện cuối tuần
'Chuyên gia' giả gái Hải Triều tiết lộ, thường xuyên hóa thân làm nữ nhưng không khiến anh bị mất cảm xúc với con gái. Trong mắt anh, chiếc áo ngực là phần nữ tính nhất.

TTO - 'Lỡ sai vẫn kịp sửa lại' là một lời trong bài hát Buồn làm chi em ơi của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Trong thế gian có biết bao người phởn phơ đang âm thầm sám hối?

TTO - Tôi nhớ mãi một gốc me cổ thụ ở sân trường thuở nhỏ. Bộ nhánh của nó chiếm một khoảng sân rộng và bộ rễ của nó cũng bò gần như đầy một góc sân. Những bước chân đầu đời học đường của tôi đã len lỏi qua đó.

TTO - Mẹ nói chiêm bao thấy rẫy nhà mình biến mất! Mà không phải chỉ rẫy mình. Còn cả rẫy nhà bà Mười, chú Sáu... Cả chòm rẫy bên kia cầu tự nhiên mất sạch.

Thúy Nga cho biết vì ngoại hình nhỏ bé, chị từng bị chê bai rất nhiều khi mới vào nghề. Tuy nhiên, cũng nhờ có năng khiếu diễn hài, chăm chỉ chạy show mà chị dần được biết đến.

TTO - Trễ hẹn. Chị gọi cho bạn, giọng trong trẻo như thiếu nữ: "Thong thả, chị đang ngồi chơi một mình. Mùa dịch bệnh, ai nói lo nói buồn, nghỉ chơi nha nha!".

Dù là cuộc trò chuyện hết sức nghiêm túc với luật sư Trương Thị Hòa nhưng đạo diễn Lê Hoàng vẫn có những góc nhìn thú vị thông qua lối chia sẻ hài hước mà sắc sảo vốn có của mình.

TTO - Suốt thời trẻ thơ, những buổi sáng thức dậy, cảm giác thấy nắng nồng hơn và len sâu vào trong giường hơn mọi ngày, nghe tiếng nhạc vang vọng khắp căn nhà nhỏ, thì tôi biết hôm đấy là ngày chủ nhật.

TTO - Ngày 23-11, Dan Henneberry - nghệ sĩ người Anh được mời trình diễn tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế Quest Festival - cùng gần 1.000 người bị chặn bên ngoài Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) - nơi diễn ra lễ hội Quest.

TTO - Vừa trở về từ Đức, ngày 14-7, nhà văn Lê Minh Hà có cuộc giao lưu với độc giả Hà Nội trong buổi "ê a về giáo dục" nhân ra mắt Tháng ngày ê a - cuốn sách mới nhất của chị viết về giáo dục Việt Nam của một thời.

TTO - Tôi tiếc, mình không biết một chút tiếng Pháp nào, dù tôi được tặng một tuyển tập thơ Pháp - Một nghìn một trăm năm thơ Pháp, do Bernard Delvaille tuyển chọn, NXB Boukins, năm 1991.
