Phóng to |
Nem cặm cụi trong một giờ học vẽ tại gia đình. Nem học vẽ đã được 4 năm |
Tuy phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống thường nhật, nhưng thế giới của Nem luôn có những mảng màu ước mơ, hi vọng và những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương của gia đình, bạn bè và cộng đồng dành cho em.
Đó là một trong những thông điệp của triển lãm “Tiểu thế giới - Câu chuyện của Nem”, tập hợp những bức vẽ được thể hiện qua bàn tay, con mắt của họa sĩ nhí.
"Nem dường như gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp và thể hiện bản thân mình, nhưng khi một mình đứng trước những trang giấy trắng và với cây cọ trên tay, Nem có thể vẽ cho mình cả một thế giới, đó là thế giới của gia đình, bạn bè giàu màu sắc và tình yêu thương. Đối với Nem, nó là nơi để em thể hiện bản thân và “giao tiếp” với những người xung quanh” - chị Phương, mẹ của Nem, chia sẻ.
“Nem ra đời với căn bệnh sứt môi, khi bé hơn 1 tuổi hai vợ chồng tôi tưởng chừng như suy sụp khi nhận thấy con có dấu hiệu của hội chứng tự kỷ: không tiếp xúc mắt, không biết bắt chước... Khi Nem được 2 tuổi, chúng tôi bắt đầu chủ động tìm kiếm những phương pháp hỗ trợ con tự kỷ của Hội Cha mẹ tự kỷ Hà Nội. Ban đầu tôi không hiểu con, nhưng từ các phương pháp hỗ trợ con về phát triển thần kinh, tâm lý, giáo dục chuyên biệt, giờ tôi đã hiểu được con mình. Tôi không cố để nhồi nhét kiến thức cho con mà học nói chậm, tư duy chậm, trị liệu cả những người xung quanh để hỗ trợ cho con” - chị Phương cho biết thêm.
Nem năm nay 9 tuổi và đang theo học lớp 3 tại một trường tiểu học công lập ở Hà Nội. Theo chân Nem tới trường và có mặt tại ngôi nhà của em trong những giờ học vẽ, học toán, tiếng Việt… mới thấy được tình cảm của gia đình, thầy cô và bạn bè dành cho Nem nhiều đến nhường nào.
“Mỗi trẻ em là một hạt giống chứa đựng tiềm năng thiên bẩm, được nảy nở nhờ tình thương yêu” và tình yêu thương của gia đình và bạn bè chính là động lực quan trọng giúp cậu bé mắc hội chứng tự kỷ Hà Đình Chí ngày lại ngày nỗ lực vươn lên khẳng định bản thân trong cuộc sống.
Bình luận hay