25/04/2013 04:38 GMT+7

Câu chuyện chiếc khăn quàng... lệch

DƯƠNG NGUYÊN KHANG
DƯƠNG NGUYÊN KHANG

TT - Chiếc khăn quàng đỏ trên vai người đội viên là góc cờ của Tổ quốc, là biểu tượng của lòng yêu nước, của lý tưởng cách mạng, là niềm tự hào của mỗi đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Phóng to
Chiếc khăn quàng thắt đúng cách thì đuôi khăn bên phải lúc nào cũng phải dài hơn đuôi khăn bên trái - Ảnh: Q.Linh

Ngày nhỏ đến trường, mỗi sáng thắt chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai ai trong mỗi chúng ta cũng thấy mình lớn hơn, chững chạc hơn cái tuổi mình vốn có. Thắt chiếc khăn quàng, một thuở với nhiều bạn đội viên là sự trân trọng: được học thắt khăn quàng đúng cách, gấp vuông trước cổ vuông vức, đuôi khăn bên phải dài hơn bên trái, cạnh tam giác phía sau nằm giữa sống lưng...

Nhưng giờ đây điều đó có nhạt nhòa hoặc là hình như thế. Một số chương trình quảng cáo trên tivi của một nhãn sữa nổi tiếng xuất hiện những người bạn nhỏ tung tăng trong chiếc khăn quàng đỏ thắm nhưng... cách thắt sai, bên trái dài hơn bên phải. Rồi hình ảnh các cô diễn viên trẻ trung, xinh đẹp với chiếc calô trắng viền đỏ xinh xắn cũng chiếc khăn quàng lệch y như thế. Khổ hơn, trong một số chương trình trên tivi khác có cả một vài quan chức - trong các chương trình nói chuyện với thiếu nhi - chiếc khăn quàng còn xộc xệch hơn! Dẫu biết rằng các chú, các cô quàng chiếc khăn trên vai chỉ là biểu tượng nhưng với các bạn khán giả đội viên, điều đó rất không nên.

Không chỉ chiếc khăn quàng, còn những điều khác nữa. Ví như lá đơn xin vào Đội giờ chỉ là những mẫu điền sẵn, giống nhau câu chữ, chỉ khác tên người đứng tên. Đến cảm xúc chân thành - dù non nớt - của các bạn nhỏ mà các bạn cũng không được nói lên khi mình gia nhập vào một tổ chức đầy tự hào sao? Chỉ là do người lớn, sao lại quên đi hướng dẫn, dạy bảo cho các em tình yêu với Đội của mình?

Có thể chiếc khăn quàng với một số người - nhất là người lớn - là... chuyện nhỏ. Tôi không nghĩ thế, tình yêu luôn bắt đầu từ những điều nho nhỏ, từ tuổi ấu thơ thế mà! Tình yêu Tổ quốc, đất nước, đồng bào là gì nếu không bắt đầu từ những điều nho nhỏ thế!

DƯƠNG NGUYÊN KHANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar