
Camden Schaper đang gây sốt trong cộng đồng bóng đá trẻ châu Âu - Ảnh: FB
Truyền thông Anh cho biết Chelsea và Man City đang tranh chấp quyết liệt để có được chữ ký của thần đồng bóng đá 13 tuổi Camden Schaper từ đội trẻ của Blackburn. Chelsea thậm chí đã đề nghị trả 700.000 bảng Anh (tương đương 950.000 USD, 25 tỉ đồng) cho phía Blackburn.
FIFA có cho phép?
FIFA có những quy định gắt gao về việc cấm chuyển nhượng cầu thủ vị thành niên (dưới 18 tuổi). Nhưng trên thực tế các đội bóng lớn vẫn thường xuyên lách luật, bằng cách chi tiền "mua lại quyền đào tạo" các cầu thủ trẻ từ một lò đào tạo khác.
Đây được xem là thỏa thuận riêng giữa 2 đội bóng, cũng như gia đình cầu thủ trẻ. Với những nền bóng đá đỉnh cao như Anh, việc chuyển nhượng từ độ tuổi U15 là không hề hiếm.
Dù vậy, khoản tiền triệu USD mà Chelsea phải bỏ ra cho một cậu bé mới 13 tuổi như Schaper thực sự là chuyện lạ lùng.
Camden Schaper sinh ra tại Nam Phi, bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ lò đào tạo SuperSport United - một trong những học viện nổi tiếng nhất của bóng đá Nam Phi.
Ngay từ bé, Schaper đã cho thấy khả năng kiểm soát bóng và tư duy chiến thuật vượt trội. Năm lên 8 tuổi, cậu bé từng được CLB Man United mời đến tập thử - dấu hiệu sớm của một tương lai đầy hứa hẹn.
Gia đình Schaper sau đó quyết định chuyển đến Anh sinh sống, tạo điều kiện cho cậu phát triển ở môi trường bóng đá hàng đầu thế giới. Cậu bé gia nhập học viện của Blackburn Rovers.
13 tuổi đá như 17 tuổi
Ở tuổi 13, Schaper đã chơi bóng ở cấp độ cao hơn hẳn so với bạn đồng trang lứa. Trong màu áo các đội trẻ Blackburn, cậu bé thường xuyên được đẩy lên thi đấu với các cầu thủ lớn hơn 2-3 tuổi tuổi.
Điều khiến các chuyên gia đào tạo chú ý không chỉ là khả năng rê bóng hay dứt điểm, mà chính là sự chín chắn về tư duy chiến thuật và nhãn quan chơi bóng.
Schaper chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Cậu bé sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng kiểm soát bóng trong không gian hẹp và những đường chuyền sáng tạo.
Một HLV đội trẻ Blackburn nhận xét: “Camden chơi bóng như một cậu bé 17 tuổi trong cơ thể 13 tuổi”.

Mới 13 tuổi nhưng Schaper đã đứng trước cơ hội đổi đời - Ảnh: FB
Ở Premier League, Chelsea được xem là đội tích cực nhất trong các hoạt động "gặt lúa non" kiểu này. Họ đề nghị trả 700.000 bảng Anh phí đào tạo cho Blackburn, kèm theo đó là một khoản phụ phí nếu Schaper vươn mình thành ngôi sao đắt giá trong tương lai.
Điều thú vị là anh trai của Camden - Astin Schaper hiện đang chơi bóng cho đội trẻ của Man City. Vì vậy, đội chủ sân Etihad cũng đang cạnh tranh chữ ký với Chelsea.
Nhiều chuyên gia bóng đá từng chỉ trích việc thổi giá quá sớm cho những cầu thủ nhí sẽ làm hỏng tương lai của các em.
Nhưng mặt khác, một số cầu thủ trẻ được đưa vào hoàn cảnh tương tự Schaper đã thực sự vươn mình thành ngôi sao.
Có thể kể ra như Billy Gilmour - người khiến Chelsea phải trả 500.000 bảng Anh (cho Rangers) ngay từ tuổi 15, hay Claudio Echeverri, tiền vệ của Man City từng được định giá 1 triệu USD năm 14 tuổi.
May mắn cho Schaper là gia đình của anh luôn hành xử rất kín tiếng, chỉ tập trung vào việc phát triển sự nghiệp cho con cái.
Bình luận hay