Hồi sau bà xã mới giải thích rằng tụi nhỏ đang kiến nghị tăng ngân sách gia đình dành cho sữa. Bọn nhóc bảo: “Nên giảm chi cho chuyện bia bọt của ba, tốt nhất là cắt toàn bộ, lấy phần đó mua sữa cho tụi con”
- Chà, một kiến nghị thiệt mạnh mẽ và… khủng khiếp! Ông bạn tôi sẽ sống ra sao nếu bị cắt cái khoản lai rai này? Bọn nhỏ nhà ông cũng thiệt quá đáng. Phải mạnh tay với chúng, đâu thể có cái kiểu kiến nghị như thế!
- Không được đâu, chúng được sự ủng hộ của bà xã tui. Bả bảo đó là kiến nghị chính đáng. Sữa cần cho đám trẻ. Còn bia bọt chỉ dẫn đến… chuyện tào lao làm phiền vợ con. Bả còn nói giá sữa luôn kiên định ở mức cao, nên khoản chi phí dành cho sữa tụi nhỏ rất căng thẳng. Không thể giảm sữa, cho nên phải cắt kinh phí bia bọt. Chuyến này tiêu rồi, bạn ơi!
- Ông thiệt chán, phải đập bàn rồi hùng hồn rằng công việc kiếm ra tiền là từ bàn bia. Không có bia thì làm sao ra… sữa?
- Nói hay, về nhà đập bàn đi rồi biết… lễ độ! Cùng lúc chuyện nhậu nhẹt bia rượu bị kêu, cộng vô chuyện giá sữa không thèm giảm, đúng là đổ dầu vào lửa. Thôi thì mong mai này sữa chịu giảm giá, lương lại được tăng cao mới có thể hi vọng khôi phục ngân sách bia!
Bình luận hay