20/07/2025 11:48 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cảnh sát vật lộn nước xiết sông Đăk Bla, cứu 2 anh em bị đuối nước

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Quảng Ngãi lao xuống sông Đăk Bla, vật lộn với dòng nước xiết cứu sống 2 anh em ruột bị đuối nước.

đuối nước - Ảnh 1.

Chị N. được cảnh sát cứu sống, hiện đã được giao cho gia đình - Ảnh: Cảnh sát PCCC

Sáng 20-7, bà Trịnh Thị Kim Nga - chủ tịch UBND phường Đăk Bla (tỉnh Quảng Ngãi) - xác nhận việc cảnh sát lao xuống sông Đăk Bla cứu sống 2 anh em ruột bị đuối nước.

Theo đó khoảng 5h30 sáng 20-7, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo của người dân phát hiện người phụ nữ đang chới với giữa sông Đăk Bla (đoạn qua phường xã Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngay lập tức, cảnh sát đã điều xe cứu nạn cứu hộ, xe chở phương tiện và 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn khu vực 4 đến hiện trường, tổ chức cứu nạn.

Dòng nước lúc này chảy xiết, đục ngầu, rất khó xác định phương hướng. Cảnh sát nỗ lực vật lộn khoảng 10 phút mới tiếp cận và cứu được người phụ nữ đuối nước.

Lúc này cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm một người nam đang đuối nước ở gần đó và tiếp tục cứu người này.

Đến 6h sáng, hai nạn nhân được đưa vào bờ thành công, còn các chiến sĩ mệt lã người.

Nhờ cứu kịp thời nên cả hai không nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hiện đã ổn định.

đuối nước - Ảnh 2.

Nhận tin báo một người phụ nữ đuối nước, cảnh sát có mặt cứu sống hai anh em - Ảnh: Cảnh sát PCCC

Cơ quan chức năng xác định, cả 2 người là anh em ruột, gồm chị L.T.T.N. (19 tuổi) và anh T.N. (cùng trú ở phường Kon Tum, Quảng Ngãi).

Người nhà cho biết trước khi vụ việc xảy ra, chị L.T.T.N. có hành động bất thường. Vì vậy khi phát hiện chị N. đi ra khỏi nhà, anh trai là T.N. và người chị gái đã chia nhau đi tìm.

Lúc anh T.N. đi về hướng sông Đăk Bla tìm em gái, thì phát hiện chị N. đang chới với giữa dòng sông, cách bờ khoảng 40m. Dù không biết bơi, nhưng anh N. vẫn liều mạng lao xuống sông cứu em.

Tuy nhiên anh N. chẳng những không cứu được em mà còn đuối nước. Rất may lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt kịp thời và cứu sống hai anh em.

Thượng úy cảnh sát giao thông cứu 2 người giữa dòng nước lũ

Phát hiện một nhóm người bị dòng nước lũ cuốn khi đang di chuyển, thượng úy Nguyễn Mạnh Tường nhanh chóng lao xuống, cứu được 2 người.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chỉ 1 tiếng, 6 nhà xe giường nằm vào ra đón khách chớp nhoáng tại một đoạn đường

Xe giường nằm chạy sai hành trình, đón, trả khách không đúng nơi quy định vẫn diễn ra 'bát nháo' ở nhiều nơi.

Chỉ 1 tiếng, 6 nhà xe giường nằm vào ra đón khách chớp nhoáng tại một đoạn đường

Bị xử lý nồng độ cồn, người đàn ông dùng ghế tấn công cảnh sát giao thông

Ngày 20-7, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nhóm người cự cãi với cảnh sát giao thông trên đường khi bị xử lý vi phạm nồng độ cồn. Sau đó, một người đàn ông cầm ghế tấn công cảnh sát.

Bị xử lý nồng độ cồn, người đàn ông dùng ghế tấn công cảnh sát giao thông

Tôi nói hồi nhỏ thích trò chơi chuyền, con tôi tròn xoe mắt 'mẹ chơi truyền hình hả?'

Không có tiếng hò reo 'rồng rắn lên mây', không có tiếng dép lê thình thịch trong trò nhảy dây..., tuổi thơ hôm nay im lìm đến lạ.

Tôi nói hồi nhỏ thích trò chơi chuyền, con tôi tròn xoe mắt 'mẹ chơi truyền hình hả?'

Bộ Y tế phản hồi về đề xuất ‘thông tuyến bảo hiểm y tế’ cho người từ 70 tuổi

Nhiều người dân thắc mắc về việc thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, đặc biệt người trên 70 tuổi khi sức khỏe giảm sút.

Bộ Y tế phản hồi về đề xuất ‘thông tuyến bảo hiểm y tế’ cho người từ 70 tuổi

Lời cảm ơn chỉ mất 3 giây mà sao phải đắn đo, suy nghĩ?

Nhiều người cho rằng lời cảm ơn chỉ có trẻ con mới cần nói; hoặc chỉ nên nói với người thân quen, nếu cứ nói cảm ơn thì khách sáo quá.

Lời cảm ơn chỉ mất 3 giây mà sao phải đắn đo, suy nghĩ?

Buộc 'báo thủ' cùng dọn rác với cha mẹ là cách để các em biết nghĩ trước khi hành động

Sau bài viết về nhóm học sinh tụ tập ném vỏ chai bia ra đường ở Quảng Trị, nhiều bạn đọc đánh giá cao với cách xử lý buộc phụ huynh cùng con em dọn sạch hiện trường.

Buộc 'báo thủ' cùng dọn rác với cha mẹ là cách để các em biết nghĩ trước khi hành động
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar