30/12/2024 10:44 GMT+7

Cảnh sát giao thông bắt xe chở hơn 8,5 tấn nội tạng, thịt hôi thối

Hơn 8,5 tấn nội tạng, thịt heo và bò không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối trên đường tuồn vào TP.HCM tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn bắt.

Cảnh sát giao thông bắt xe chở hơn 8,5 tấn nội tạng, thịt hôi thối - Ảnh 1.

Hơn 8,5 tấn nội tạng, thịt heo, bò, trứng gà không rõ nguồn gốc, đổi màu và bốc mùi hôi thối trên đường tuồn vào TP.HCM tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn bắt - Ảnh: A.B.

Ngày 30-12, Công an tỉnh Bình Phước đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra vụ vận chuyển hơn 8,5 tấn nội tạng, thịt động vật không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.

Trước đó, ngày 29-12, Trạm cảnh sát giao thông Đồng Phú (Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước) phối hợp Phòng cảnh sát kinh tế và Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chốt trực trên quốc lộ 14.

Khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển số 89C-244.88 do Lê Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê Hưng Yên) điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện ở thùng xe phía sau chở nhiều thùng xốp, bên trong chứa nội tạng bò, óc heo, gân bò, xương bò, chân giò bò và trứng gà non…

Tổng trọng lượng số hàng trên hơn 8,5 tấn. Trong đó, một số sản phẩm đã đổi màu, bốc mùi hôi thối không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bước đầu, Hiếu cho biết đã nhận chở số hàng trên từ Hà Nội giao cho khách hàng ở TP.HCM chế biến làm thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số nội tạng, thịt động vật trên và đề nghị tiêu hủy theo quy định.

Xe khách chở gần 1,6 tấn heo sữa thối tuồn vào TP.HCM để chế biến thức ăn

TTO - Gần 1,6 tấn heo sữa bẩn trên đường vận chuyển vào TP.HCM để 'phù phép' thành các món ăn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Người đàn ông mang vũ khí quân dụng bị bắt ở biên giới Quảng Trị

Người đàn ông mang theo vũ khí quân dụng đã lên sẵn đạn vừa bị công an, biên phòng và hải quan Quảng Trị phối hợp bắt giữ.

Người đàn ông mang vũ khí quân dụng bị bắt ở biên giới Quảng Trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tri ân là mệnh lệnh từ trái tim

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tri ân là mệnh lệnh từ trái tim

‘Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử’ thu hút đông đảo người dân trong đêm nghệ thuật tri ân

Chương trình nghệ thuật “Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử” diễn ra trang trọng tại sân vận động 30-4 thu hút hàng ngàn người dân đến xem.

‘Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử’ thu hút đông đảo người dân trong đêm nghệ thuật tri ân

‘Viết tiếp giấc mơ độc lập của những người ngã xuống’

Với ba không gian "Từ chiến hào vọng mãi", "Dấu chân người lính" và "Viết tiếp bản hùng ca", người dân, du khách sẽ hiểu thêm về chặng đường ông cha ta viết nên câu chuyện hòa bình.

‘Viết tiếp giấc mơ độc lập của những người ngã xuống’

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng đoàn lãnh đạo TP.HCM dâng hương, thắp nến tri ân tại Côn Đảo

Lãnh đạo TP.HCM cùng hàng ngàn người dân, đoàn viên, thanh niên dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng đoàn lãnh đạo TP.HCM dâng hương, thắp nến tri ân tại Côn Đảo

‘Mẹ đừng buồn vì con đã sống trọn đời cho Tổ quốc’

Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã mang đến cho những bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Trị một món quà đặc biệt.

‘Mẹ đừng buồn vì con đã sống trọn đời cho Tổ quốc’
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar