04/07/2016 09:04 GMT+7

Cảm ơn những sai lầm

NGUYỄN THÀNH GIANG
(TAM Kỳ, QUảNG NAM)
NGUYỄN THÀNH GIANG
(TAM Kỳ, QUảNG NAM)

TT - Sai lầm là một phần của cuộc sống và cũng là một phần của bóng đá. Sai lầm nhiều khi tạo nên những thú vị, lôi cuốn cho người xem. Trong trận tứ kết rạng sáng 3-7 (giờ VN), sai lầm của hai đội Ý và Đức đã làm cho trận đấu trở nên kịch tính đến tận lượt sút luân lưu thứ 9.

Nỗi thất vọng của Matteo Darmian sau khi anh đá hỏng ở loạt sút luân lưu - Ảnh: Reuters

Khi hai cái tay của trung vệ Boateng bất ngờ giơ cao lên trong pha tranh bóng ở phút thứ 77 của trận đấu và chạm vào quả bóng, chắc chắn nhiều cổ động viên của cả hai đội trên khán đài cũng như khán giả trước màn ảnh nhỏ đều rất hồi hộp. Một phút sau, Bonucci cân bằng tỉ số cho Ý trên chấm phạt đền, cảm xúc phân hóa rõ ràng. Niềm vui cho Ý và nỗi sợ không nhỏ cho Đức cũng như người hâm mộ. Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao.

Trước đó, cũng phải kể đến sai lầm của các hậu vệ đội tuyển Ý vào phút 65 đã để cho Hector thoải mái xâm nhập vùng cấm địa, trước khi chuyền bóng thành công để Ozil ghi bàn nâng tỉ số lên 1-0 cho Đức. Chút bất cẩn này đã làm trận đấu trở nên đáng xem hơn, hấp dẫn hơn. Bởi 64 phút trước đó, dù vẫn có những pha tấn công của hai đội, nhưng do lối chơi đề phòng, cẩn thận nên người xem có tâm lý hơi chán. Không ít người đã nghĩ đến kết cục hòa 0-0 cho hai đội trong thời gian 90 phút thi đấu chính thức.

Thậm chí đến lượt sút luân lưu, có đến 4 lượt sút hỏng của đội Ý và 3 lượt sút hỏng của đội Đức. Trong đó có những cú sút đi ra ngoài hay lên trời rất ngớ ngẩn, của những cầu thủ vốn dày dạn kinh nghiệm thi đấu. Hiếm có loạt sút luân lưu nào lại kéo dài và đầy cảm xúc đến như vậy. Và một phần lớn là do các pha sút hỏng ăn chứ không hẳn do tài năng của các thủ môn.

Chắc chắn, Boateng rất lo lắng khi mình chính là tác nhân giúp đội bạn cân bằng tỉ số 1-1. Chắc chắn rằng các cầu thủ sút hỏng luân lưu cuối trận đấu cũng rất thất vọng về mình. Nhưng cuộc sống vốn không có gì là hoàn hảo. Nhiều khi sai lầm lại tạo ra những diễn biến hay, hấp dẫn, hứng khởi hơn so với sự chỉn chu, cầu toàn. Nếu không có nó, mọi chuyện sẽ trở nên nhạt nhòa, nhàm chán.

Cảm ơn những sai lầm mà các cầu thủ gặp phải trong trận đấu đáng nhớ Đức - Ý rạng sáng 3-7. Vì chính điều ấy cho chúng ta một cái nhìn thú vị hơn, thoáng đạt hơn về bóng đá.

NGUYỄN THÀNH GIANG
(TAM Kỳ, QUảNG NAM)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar