Cái kết của những anh chồng dám "bật vợ" hình như khá giống nhau. Đa phần các ông "đều được" ra khỏi căn phòng ấm êm của hai người, cùng vài vật dụng quen thuộc để ngủ, như chăn, chiếu, nệm... Tuy nhiên, nơi "tọa lạc" mới thì khác nhau đấy!

Mới "bật vợ" tiếng trước, tiếng sau đã ra ngoài gara trải chiếu để ngủ.

Chỗ ngủ mới muốn... nhức cái mũi của anh chồng.

Chưa kịp tìm chỗ tá túc mới, nam thanh niên vơ vội đồ đạc ra ngoài cầu thang ngồi.

Em mới "bật vợ", mấy anh lấy đó mà làm gương.

Góc nhìn này đến từ phía nhà hàng xóm.

Không có vợ thì tôi có chú chó bầu bạn.

Chưa kịp đem theo gì đã ra khỏi nhà rồi.

Chẳng mấy ai được "sướng" như anh chàng này sau khi "bật vợ" đâu.
Bình luận hay