15/01/2020 08:44 GMT+7

Cách trị của Ngọc hoàng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cuối năm, các Táo về trời báo cáo Ngọc hoàng tình hình hạ giới.

Nam Tào ghi chép nội dung các Táo tấu thì thấy có điểm chung năm qua là có nhiều vụ vô tù, khắp các lĩnh vực.

Táo thi cử: Năm qua gian lận thi cử có mấy tay trong ngành giáo dục vào tù đau lòng lắm.

Táo bất động sản: Có mấy ông lấy tiền của khách hàng đi làm bậy, giờ khách hàng kêu tận Ngọc hoàng đấy ạ.

Táo đường sá: Bẩm Ngọc hoàng, các chủ đầu tư làm đường chưa xong đã hỏng lộ ra ăn bạo quá ạ, bỏ tù là đúng.

Táo ngân sách: Của công mà nhiều quan cứ lấy làm của ông thoải mái, lấy khắp nơi...

Ngọc hoàng khoát tay: Thôi, mấy chuyện đó ta đã nghe đầy tai rồi. Bỏ tù là đúng quá, phải lấy đó làm gương, răn dạy kẻ khác.

Bắc Đẩu vội la lớn: Bỏ tù vài năm không đủ, Ngọc hoàng phải tìm cách khác, vì có tay bị bỏ tù mà còn cám ơn ạ!

Ngọc hoàng tính cách trị. "Cách gì, cách gì?", các Táo hỏi. Ngọc hoàng chỉ ra cái lò bát quái đỏ rực.

Ai nấy đều sợ hãi, thôi rồi lượm ơi!

Cu Tí làm sao đỏ

TTO - Cu Tí to con, tướng ngầu, lanh lợi nên được cô giáo cho làm sao đỏ của lớp. Lớp có mấy bạn sao đỏ, bạn nào cũng giữ gìn trật tự của lớp rất tốt, chỉ có cu Tí có tật hay 'chấm mút'.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Bút bi

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar