30/08/2019 09:20 GMT+7

Các đội bóng Anh được các nhà cái "chọn mặt gửi vàng" ở Champions League

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Năm thứ hai liên tiếp, Manchester City (Man City) được các nhà cái "chọn mặt gửi vàng" với đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Champions League. Liverpool và Tottenham cũng được đánh giá cao hơn so với mùa rồi.

Các đội bóng Anh được các nhà cái chọn mặt gửi vàng ở Champions League - Ảnh 1.

Đương kim vô địch Liverpool hứa hẹn sẽ còn mạnh hơn mùa giải năm ngoái - Ảnh: Getty Images

Nhà cái Sportsbet đưa ra tỉ lệ cược vô địch cho Man City là 4,5/1 (1 ăn 4,5), kế đến là Barca (6/1), Liverpool (7/1), Real Madrid (R.M; 8,5/1), Juventus (8,5/1), PSG (10/1), Bayern Munich (12/1), Atletico (17/1), Tottenham (19/1), Chelsea (34/1)…

So với mùa giải năm ngoái, tỉ lệ cược vô địch của Man City được giữ nguyên nhưng Liverpool có bước tiến đáng kể khi tăng mạnh từ 12/1 lên 7/1. Ở mùa giải trước, Liverpool chỉ xếp thứ 7 trên danh sách ứng cử viên vô địch, sau Man City, Juventus, Barca, PSG, Bayern Munich và R.M.

Với tư cách ứng cử viên vô địch, vị thế của Liverpool lúc này là khá hợp lý. Đã có nhiều lo ngại cho HLV Jurgen Klopp khi Liverpool không mua bất kỳ ngôi sao nào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nhưng sau giai đoạn khởi động mùa giải, "The Kop" cho thấy họ vẫn đang giữ được đà thăng tiến mạnh mẽ từ mùa giải trước. So với Dortmund giai đoạn đỉnh cao trong tay ông Klopp, Liverpool lúc này ổn định hơn khi đã 2 năm liên tiếp lọt vào chung kết Champions League.

Tottenham cũng được đánh giá cao hơn một chút. Mùa trước, "gà trống" chỉ có tỉ lệ cược vô địch là 25/1, xếp thứ 10. Vị thế của họ đáng lý còn tăng mạnh hơn nữa sau kỳ tích vào đến chung kết. Nhưng quãng thời gian chạy đà không tốt của Tottenham ở mùa này có lẽ đã khiến các nhà cái "nghĩ lại". Với Chelsea, xếp thứ 10 trên danh sách ứng cử viên vô địch đã là sự tôn trọng rất cao dành cho thầy trò Frank Lampard khi mà họ đang phải chịu án cấm chuyển nhượng.

Man City có xứng đáng với vị thế ứng cử viên số 1? Ba năm kể từ khi đặt chân đến Etihad, HLV Pep Guardiola thậm chí không một lần đưa Man City lọt vào vòng bán kết Champions League. Họ có lẽ là trường hợp lạ lùng nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu, không có truyền thống, thành tích đáng kể gì ở cấp châu lục nhưng luôn được đánh giá rất cao.

Việc Man City được đánh giá cao một phần đến từ sự thất thường của các "đại gia" những giải đấu khác. Barca đang được đánh giá là ứng cử viên số 2, nhưng điều này còn gây tranh cãi nhiều hơn cả trường hợp của Man City. Thành tích của Barca những năm qua chẳng hơn gì Man City và ngày càng vướng vào những rắc rối hậu trường.

Trong khi đó, khả năng hồi sinh của R.M là một dấu chấm hỏi. HLV Zinedine Zidane đã trở lại, những thương vụ bom tấn cũng trở lại nhưng khoảng trống Ronaldo để lại cùng sự sa sút của các trụ cột Luka Modric, Sergio Ramos… vẫn như cũ.

R.M nhớ Ronaldo, còn Ronaldo có lẽ cũng đang nhớ… R.M. Juventus giàu mạnh chẳng kém R.M nhưng lại thiếu "gen Champions League" - điều mà những Liverpool, AC Milan đều có. Có lẽ vì vậy, Juventus tuy mua rất nhiều ngôi sao mùa hè rồi (De Ligt, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot) nhưng vẫn bị đánh giá kém hơn Barca và Liverpool.

Gã nhà giàu nước Pháp PSG cũng bị đánh giá kém hơn nhiều so với mùa giải năm ngoái vì những rắc rối xoay quanh tương lai của Neymar. Bayern Munich tuy cũng không được đánh giá cao sau một mùa giải thất bại nhưng họ hứa hẹn sẽ trở lại ở mùa này sau khi bổ sung nhiều ngôi sao trong mùa hè rồi.

Nếu Man City có thể cải thiện hàng thủ, Liverpool tiếp tục duy trì phong độ, Champions League có lẽ vẫn sẽ tiếp tục "kỷ nguyên bóng đá Anh".

Ajax sẽ tiếp tục là "ngựa ô"?

Rạng sáng 29-8, Ajax đã trở thành đội bóng cuối cùng điền tên vào danh sách 32 đội tham dự vòng bảng Champions League mùa này sau trận hòa 0-0 lượt đi play-off, Ajax đánh bại APOEL 2-0 trong trận lượt về.

Mùa hè rồi Ajax đánh mất hai ngôi sao trẻ De Jong và De Ligt nhưng vẫn giữ chân được nhiều trụ cột khác như Dusan Tadic, Van De Beek, David Neres... Ban lãnh đạo Ajax cũng chi ra hơn 55 triệu euro để mua về nhiều ngôi sao. Với đội ngũ trẻ trung và giàu chất lượng, Ajax vẫn là cái tên đáng gờm ở mùa này.

Ajax giành vé tham dự vòng bảng Champions League

TTO - Rạng sáng 29-8, nhà vô địch Hà Lan Ajax đã đoạt vé tham dự vòng bảng Champions League 2019-2020 sau khi đá bại APOEL Nicosia (Síp) 2-0 trên sân nhà trong trận lượt về ở vòng sơ loại cuối cùng.

HUY ĐĂNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 37: Man City, Chelsea chưa chắc top 5

Kết thúc vòng 37, cuộc chiến top 5 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) vẫn diễn ra cực kỳ căng thẳng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 37: Man City, Chelsea chưa chắc top 5

Lịch trực tiếp Europa League: Man United đấu với Tottenham

Lúc 2h rạng sáng 22-5, cả châu Âu sẽ hướng về sân San Mamés, Bilbao (Tây Ban Nha) để theo dõi trận chung kết Europa League giữa Man United và Tottenham.

Lịch trực tiếp Europa League: Man United đấu với Tottenham

Buriram Utd có lợi thế sân nhà, Công An Hà Nội có Polking am hiểu bóng đá Thái

CLB Công An Hà Nội đứng trước cơ hội một lần nữa đem về chức vô địch cho bóng đá Việt Nam trên đất Thái Lan, nếu thắng Buriram Utd trong trận chung kết lượt về ASEAN Club Championship. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 tối nay 21-5 trên sân Chang Arena.

Buriram Utd có lợi thế sân nhà, Công An Hà Nội có Polking am hiểu bóng đá Thái

Lịch trực tiếp chung kết Cúp CLB Đông Nam Á: Công An Hà Nội đấu Buriram

Công An Hà Nội sẽ quyết đấu với Buriram United ở trận chung kết lượt về, để hướng đến chức vô địch Shopee Cup.

Lịch trực tiếp chung kết Cúp CLB Đông Nam Á: Công An Hà Nội đấu Buriram

Lịch trực tiếp bán kết AFC Champions League: CLB nữ TP.HCM đấu Wuhan Jiangda

Lúc 15h hôm nay 21-5, CLB nữ TP.HCM sẽ chạm trán Wuhan Jiangda (Trung Quốc) ở bán kết AFC Champions League nữ 2025.

Lịch trực tiếp bán kết AFC Champions League: CLB nữ TP.HCM đấu Wuhan Jiangda

Rodri tái xuất, Man City lấy lại vị trí thứ 3

Trong trận đấu muộn vòng 37 Premier League diễn ra rạng sáng 21-5 (giờ Việt Nam), Man City đã đánh bại Bournemouth với tỉ số 3-1 trên sân nhà.

Rodri tái xuất, Man City lấy lại vị trí thứ 3
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar