05/11/2012 20:34 GMT+7

"Các doanh nghiệp Nhật hãy đến đầu tư tại Việt Nam"

V.TR. (từ Tokyo)
V.TR. (từ Tokyo)

TTO - Ngày 5-11, tại Trường ĐH Waseda (Tokyo, Nhật Bản) đã diễn ra hội thảo “Phan Bội Châu, Asaba Sakitaro và quan hệ Nhật Bản - Việt Nam trong thời đại mới”.

Hội thảo Phan Bội Châu, Asaba Sakitaro tại Nhật Bản:

Hội thảo do báo Mainichi phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và thành phố Fukuroi (tỉnh Shiziuka) tổ chức.

Hơn 200 đại biểu là các nhà sử học, nhà chính trị, nhà báo và doanh nhân Nhật Bản tham dự.

Phóng to
Quang cảnh hội thảo Phan Bội Châu ngày 5-11 tại ĐH Waseda - Ảnh: V.TR.

Theo ông Harada Hideyuki (thị trưởng Fukuroi), Phan Bội Châu sớm nghĩ muốn xây dựng đất nước và chống lại đế quốc Pháp thì phải có tri thức nên đã đưa gần 200 trí thức yêu nước sang Nhật học tập về khoa học tự nhiên lẫn kỹ thuật quân sự từ năm 1905. Tại đây, Phan Bội Châu và du học sinh Việt Nam đã được bác sĩ Asaba Sakitaro giúp đỡ rất nhiều bởi ông cảm kích việc làm vì đất nước, vì dân Việt Nam.

Ông Asaba Sakitaro đã dành số tiền khá lớn lúc bấy giờ là 1.700 yen (lương công chức lúc này chỉ có 10 yen/tháng) để hỗ trợ các du học sinh. Sau đó, từ áp lực của Pháp, năm 1908 Phan Bội Châu và nhiều du học sinh đã về nước rồi sang Trung Quốc tiếp tục hoạt động cách mạng. Một số người ở lại cũng được ông Asaba Sakitaro giúp đỡ. Đến năm 1910 ông bị bệnh mất. Hai người mất liên lạc nhau từ đó.

Mãi đến năm 1925, Phan Bội Châu mới có dịp trở lại Nhật và tìm đến tận làng quê ông Asaba Sakitaro sinh sống (Fukuroi hiện nay) để viếng thăm và lập bia tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn. Nhiều người dân Fukuroi cũng đã góp tiền cùng Phan Bội Châu xây dựng bia. Phan Bội Châu và Asaba Sakitaro chính là những người đặt nền móng cho quan hệ Nhật Bản - Việt Nam sau này. Những năm qua người dân thành phố này tiếp tục giúp đỡ và cho du học sinh Việt Nam ở nhà họ để nghiên cứu, học tập. Riêng năm 2012 có 21 người Việt Nam đến đây ở.

Ông Ohtake Kenichiro (nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nhật Bản) nói Việt Nam là quê hương thứ hai của ông. “Ai chưa đến Việt Nam thì tôi khuyên nên đi. Việt Nam là một điểm sáng mà người Nhật luôn ấn tượng” - ông Ohtake Kenichiro nói.

Còn ông Asahina Yutaka, tổng giám đốc báo Mainichi, nói Nhật Bản và Việt Nam có mối quan hệ lâu đời, từ thế kỷ 16-17. Mối quan hệ đó giờ đã được nâng lên tầm cao mới, thân thiết hơn. Các doanh nghiệp cần tìm hiểu để đầu tư vào Việt Nam. “Đã có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư ở đó và rất thành công. Với các doanh nhân ngồi ở đây, các bạn đừng để lỡ chuyến xe”.

Phát biểu tại hội thảo, đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng nói năm 2013 hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng thực tế mối quan hệ đó đã có từ 400 năm trước, đặc biệt từ năm 1905 với nền móng quan hệ giữa Phan Bội Châu và Asaba Sakitaro. Hiện Nhật Bản giữ vị trí số 1 trong những nước cung cấp vốn ODA song phương cho Việt Nam, cũng là nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.

"Khó có một nước nào có mối quan hệ, hợp tác với Việt Nam vừa thân thiết, hữu nghị, hiệu quả và đối tác chiến lược thật sự của nhau như Nhật Bản", đại sứ Đoàn Xuân Hưng nói.

V.TR. (từ Tokyo)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đổi địa chỉ mới: Việc doanh nghiệp cần làm để tránh sai một ly, đi một dặm

Từ ngày 1-7, việc chuyển đổi địa giới hành chính sang 2 cấp đặt ra khối lượng công việc lớn, đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng của doanh nghiệp để tránh rủi ro và gián đoạn hệ thống trong vận hành.

Đổi địa chỉ mới: Việc doanh nghiệp cần làm để tránh sai một ly, đi một dặm

Sunshine Group livestream bán nhà và giảm thêm 1 tỉ đồng cho khách mua

Tối 1-7, Sunshine Group ‘chơi lớn’ khi lần đầu tiên đưa một chương trình livestream bất động sản lên sóng truyền hình, phát trực tiếp tại ứng dụng (Noble App). Giá khởi điểm được đưa ra chỉ bằng 50% giá thị trường, giảm giá 1 tỉ đồng cho khách trúng.

Sunshine Group livestream bán nhà và giảm thêm 1 tỉ đồng cho khách mua

Sinh viên livestream hốt bạc, coi chừng dính bẫy bán hàng giả

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều cá nhân, đặc biệt người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, vướng vòng lao lý vì livestream bán hàng giả, quảng cáo sai sự thật.

Sinh viên livestream hốt bạc, coi chừng dính bẫy bán hàng giả

Đại gia Xuân Thiện lộ diện ở một công ty chứng khoán

Chứng khoán Sen Vàng hiện có cổ đông lớn là Công ty An Khang, thành viên Tập đoàn Xuân Thiện. Với sự hậu thuẫn từ 'đại gia', công ty chứng khoán đặt mục tiêu tăng vốn lên 20.000 tỉ đồng để vươn vào top 3 thị trường...

Đại gia Xuân Thiện lộ diện ở một công ty chứng khoán

Bán hàng qua livestream: Chốt đơn từ bó rau vài ngàn đến siêu xe tiền tỉ

Bán hàng qua livestream trên các nền tảng thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy doanh số của hàng bình dân đến xa xỉ. Không chỉ tiểu thương, người có tầm ảnh hưởng, thị trường này còn có sự tham gia của sinh viên.

Bán hàng qua livestream: Chốt đơn từ bó rau vài ngàn đến siêu xe tiền tỉ

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất 'mở lối' cho tư nhân vào sân chơi khoa học công nghệ

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất cơ chế đăng ký hoạt động khoa học công nghệ đơn giản, linh hoạt hơn.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất 'mở lối' cho tư nhân vào sân chơi khoa học công nghệ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar