29/04/2016 19:32 GMT+7

"Cá nục mắt tươi như mắt con mèo, bán 10.000đ không ai mua"

ĐOÀN CƯỜNG - N.H.THANH
ĐOÀN CƯỜNG - N.H.THANH

TTO - Chiều 29-4 tại âu thuyền Thọ Quang, Sở NN&PTNT Đà Nẵng đã có cuộc đối thoại với các ngư dân, tiểu thương buôn bán hải sản để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con.

Cảnh thu dọn của tiểu thương buôn cá ở chợ cá Thọ Quang - Ảnh: Đoàn Cường

Cuộc đối thoại này xuất phát từ việc cá chết hàng loạt từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế khiến việc tiêu thụ hải sản tại Đà Nẵng “ngấm đòn”, suy giảm. Theo ông Nguyễn Đỗ Tám - phó giám đốc Sở NN&PT NT Đà Nẵng, sức tiêu thụ hải sản tại âu thuyền Thọ Quang đã giảm 30%.

Tiểu thương Võ Văn Chính cho biết: “Tôi là tiểu thương hàng cá nục, sau khi nghe tin ngoài kia cá ngộ độc thì bán không được luôn. Dù con cá nục mắt tươi như mắt con mèo, ngày đầu bán 20.000 đồng, ngày sau 10.000 đồng mà không ai mua. Tôi đã làm nghề này 20-30 năm, chưa bao giờ thấy tình thế nào như thế này, vài ngày ni tôi đã phải nghỉ việc. Làm thế nào để dân được yên tâm mua bán, phải có biện pháp sao cho dân tin”.

Còn bà Nguyễn Thị Thùy Dung, tiểu thương cảng cá Thọ Quang, nói thẳng: “Việc cần là nhanh chóng, cụ thể tuyên truyền để người dân biết, hiểu. Ngày nào tụi tôi cũng ăn cá do chính mình sản xuất ra mà có sao đâu”.  

Đại diện cho doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Chín - giám đốc Công ty thủy sản Bắc Đẩu, khẳng định: “Hôm qua tôi đã gặp mặt gần 25 nậu, chủ tàu để nói rằng: công ty luôn luôn đứng bên ngư dân mua bán bình thường, theo giá thị trường. Chúng tôi chỉ đề nghị ngư dân tạm thời không đánh bắt từ đất liền trở ra 20 hải lý ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế”.

“Hiến kế” cho thực trạng này, ông Nguyễn Tứ, chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản - thủy sản Đà Nẵng, cho rằng: “Ngư dân Đà Nẵng, kể cả lực lượng cảnh sát biển tuần tra chưa phát hiện cá chết ở vùng khơi. Bà con chúng ta chịu khó kê khai nguồn gốc xuất xứ để cung cấp thông tin cá xuất xứ ở vùng khơi nơi ta đánh bắt để người tiêu dùng yên tâm. Chúng ta minh bạch, công khai thông tin để người tiêu dùng lựa chọn”.

Ông Nguyễn Đỗ Tám cũng cho rằng: “Bà con cần có bảng công khai cam kết đảm bảo chất lượng đặt tại cảng để khẳng định với người tiêu dùng cá an toàn, có nguồn gốc. Những người tiêu dùng đến cảng cá Thọ Quang thấy những ai có bảng công khai thì điều đó có nghĩa đã cam kết rằng: Sản phẩm thủy sản bán là an toàn”.

Tại cảng cá Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), thương lái chủ yếu mua mực tươi, không mua cá, tôm, cua, ghẹ. Nhưng giá mực giảm hơn 50% - Ảnh: N.H.Thanh

 

“Cá chưa chết, nhưng kéo dài việc này dân sẽ chết!”

Đó là lời kêu than của ngư dân vùng biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nơi cách khu vực cá chết nghi nhiễm độc tại cảng Vũng Áng khoảng 44km.

Mùa này đang “ăn” mực mạnh (sản lượng nhiều), tuy nhiên giá mực lại giảm 50%, từ 220.000 - 250.000 đồng/kg còn 130.000 - 150.000 đồng/kg.

Theo quan sát của Tuổi Trẻ, sáng 29-4 tại cảng cá Cửa Nhượng, thương lái chủ yếu mua mực tươi do ngư dân câu về, không mua cá, tôm, cua, ghẹ từ các tàu lớn đánh bắt.

Là người đứng ra mua các mặt hàng hải sản của ngư dân rồi bán lại cho các nhà hàng ở khu du lịch Thiên Cầm, bà Nguyễn Thị Loan (ở thôn Phúc Hải) cho hay thời điểm này năm ngoái, bà mua hải sản không dưới 20kg/ngày, có ngày lên đến 50 - 60kg/ngày với giá cao. Nhưng năm nay giá giảm sâu mà các nhà hàng vẫn từ chối mua. “Không bán được đành mang về trữ đông vậy” - bà Loan ngán ngẩm.

Ngư dân Nguyễn Thân Hoan (thôn Nguyễn Năm) cho biết sau khi có tin đồn cá bị nhiễm độc, ngư dân thấy hoang mang. “Hiện nay trai trẻ bỏ biển, chỉ còn người già chúng tôi động viên nhau bám biển. Chúng tôi mong muốn có giải thích rõ ràng để yên tâm sản xuất, chứ kéo dài như thế này thì chết mất” - ông Hoan bày tỏ.

Ông Trần Hải Dương, phó chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, cho biết: “Chính quyền xã đã vận động bà con ngư dân tiếp tục bám biển để nâng cao sản lượng khai thác, tăng chất lượng cuộc sống. Đề nghị các cấp ban ngành sớm có giải pháp và câu trả lời chính xác để dân không hoang mang, tiếp tục bám biển”.

Mực tại cảng cá Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được thương lái trữ lạnh do nhà hàng từ chối mua - Ảnh: N.H.Thanh
ĐOÀN CƯỜNG - N.H.THANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chính quyền hai cấp: Trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện sắp xếp thế nào?

Nhiều người dân băn khoăn không biết trạm y tế, bệnh viện cấp huyện sẽ hoạt động ra sao sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập xã.

Chính quyền hai cấp: Trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện sắp xếp thế nào?

Xe rác tông đuôi xe tải trên tỉnh lộ 8, một người chết

Xe rác chạy trên tỉnh lộ 8 (xã Tân An Hội, TP.HCM) bất ngờ tông đuôi xe tải khiến phụ xe rác thiệt mạng tại chỗ.

Xe rác tông đuôi xe tải trên tỉnh lộ 8, một người chết

Bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè vì 'đứng vào chỗ bán hàng', công an lập hồ sơ xử lý

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý người phụ nữ bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè bến xe Mỹ Đình vì cho rằng 'đứng vào chỗ bán hàng'.

Bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè vì 'đứng vào chỗ bán hàng', công an lập hồ sơ xử lý

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Từ báo cáo của UBND phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM), nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Tiệm này hoạt động có sai giờ giấc quy định?

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Nhiều độc giả cho rằng mức xử phạt 750.000 đồng đối với nhà hàng Thu Hương (Bãi Cháy, Quảng Ninh) khi bán 150.000 đồng 1 tô bún, 150.000 đồng 1 suất bánh cuốn là quá nhẹ.

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Clip sinh vật lạ dài 30cm, lúc nhúc trong bó rau muống khiến cộng đồng mạng rùng mình

Đang nhặt bó rau muống mới mua về thì một người phụ nữ phát hiện sinh vật lạ dài 30cm, nhỏ bằng que tăm, ngo ngoe, uốn tròn như lò xo.

Clip sinh vật lạ dài 30cm, lúc nhúc trong bó rau muống khiến cộng đồng mạng rùng mình
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar