28/03/2021 11:39 GMT+7

Cả làng cùng chăm 3.000 ngôi mộ

LÊ TRUNG - ĐỨC TÀI
LÊ TRUNG - ĐỨC TÀI

TTO - Câu chuyện đẹp về tình người ấy đã được viết nên bởi dân làng An Thiện, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Gần ba năm qua, đã có hơn 3.000 ngôi mộ vô danh ở làng này được dân làng góp sức tu sửa, xây mới đẹp đẽ.

Cả làng cùng chăm 3.000 ngôi mộ - Ảnh 1.

Dân làng cùng xây và chăm nom những ngôi mộ - Ảnh: ĐỨC TÀI

Ông Bùi Thanh Thọ, trưởng thôn An Thiện, cùng một số người trong làng đứng nhìn nơi các phần mộ vô chủ mới được xây xếp thành từng hàng với ánh mắt mãn nguyện. Những ngôi mộ đất hoang lạnh, cỏ dại mọc đầy giờ đã được xây mới bằng ximăng sạch đẹp. Năm khu nghĩa địa với hơn 3.500 "ngôi nhà" tươm tất của những người đã khuất. "Mình sống có nhà, người chết cũng phải có nhà đàng hoàng chứ" - ông Thọ bộc bạch.

Làng An Thiện có nhiều ngôi mộ không có tên tuổi, không người thân nằm xen kẽ ở các thửa ruộng, nghĩa địa, giữa vườn nhà dân. Mồ vô chủ ở làng nhiều đếm không xuể. Năm 2018, dân làng đã cùng ngồi họp, bàn cách quy tập một số mộ, xây mới những ngôi mộ vô chủ và làm các khu nghĩa địa. Buổi họp lấy ý kiến được sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của dân. 

"Nhưng một điều khó là dân làng còn nghèo, lấy tiền đâu mà làm. Thế là chúng tôi phát đi những thông báo, bằng nhiều kênh riêng như mạng xã hội Facebook, kêu gọi con cháu làm ăn xa quê ủng hộ tiền của. Người dân cũng ủng hộ mạnh mẽ, góp tiền, công sức cho việc của làng" - ông Thọ nhớ lại.

Ai có tiền góp tiền, ai có công góp công, cùng nhau đồng lòng làm chút gì đó cho người đã khuất. Ban vận động đi gõ cửa từng nhà, liên lạc với những người đang làm ăn xa quê để kêu gọi kinh phí. Ông Phạm Đình Sang (48 tuổi, thôn An Thiện), người trong ban nghi lễ và vận động, kể rằng không chỉ đóng góp kinh phí mà nhiều người còn bỏ hơn mấy chục ngày công để tham gia bốc mộ, di chuyển, xây mới các phần mộ. 

"Qua từng năm, số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ, đóng góp ngày một nhiều, số phần mộ vô chủ được xây mới ngày càng nhiều lên" - ông Sang nói.

Từ năm 2018 đến nay, người dân thôn An Thiện đã xây mới bằng ximăng khoảng 3.320 phần mộ ở 5 khu nghĩa địa gồm khu vực nghĩa địa Phù, Dương, Sát, Bông, Doanh với tổng kinh phí thực hiện hơn 200 triệu đồng, gần 1.400 ngày công từ nhân dân. Ngoài ra, người dân ở đây còn góp tiền của, công sức quy tập nhiều mộ, xây dựng thêm 3 miếu thờ tự, lo hương khói những linh hồn đã khuất.

Tất cả các phần mộ vô chủ hiện đã được xây mới, không còn ngôi mộ nào nằm đất mộ hoang. Người dân thôn An Thiện xem những ngôi mộ vô danh này cũng giống như những phần mộ của người thân mình. 

Được người dân chọn là người chăm non, hương khói cho miếu thờ vào những ngày lễ và ngày rằm, ông Nguyễn Minh Tân (56 tuổi, thôn An Thiện) cho hay: "Dù không biết người dưới mộ là ai, quê quán, người thân ở đâu, nhưng với dân làng chúng tôi thì xem họ là ông bà, tổ tiên, người thân của mình".

Ngày hai mươi tháng chạp âm lịch mỗi năm, dân làng An Thiện lại góp tiền làm chạp mã, cúng kính những ngôi mộ vô chủ tại ba miếu thờ ở làng. Những nén nhang được người dân thắp lên các ngôi mộ như một sự sẻ chia đến các linh hồn đã khuất. "Qua việc này chúng tôi muốn dặn con cháu mình là phải có tấm lòng sẻ chia, yêu thương, đùm bọc" - ông Tân tâm sự.

Ông Trần Văn Dự - chủ tịch UBND xã Tam An - cho biết ở thôn An Thiện người dân chăm nom, hương khói cho những phần mộ này giống như những phần mộ của người thân trong gia đình. "Địa phương ghi nhận những tấm lòng đẹp đẽ ấy của người dân An Thiện" - ông Dự nói.

Ông Võ Thy Mô, cán bộ ban văn hóa xã Tam An, cho biết trải qua các thời kỳ lịch sử, vì nhiều lý do mà những phần mộ này không có con cháu chăm lo hương khói. “Người dân nơi đây nhận thức được trách nhiệm chăm lo, tu sửa đàng hoàng những phần mộ vô chủ đó cũng chính là việc làm mang đạo lý hướng về nguồn cội, tiên tổ của mỗi người, mỗi dòng họ. Dân làng An Thiện đã làm một điều hết sức trân quý, thể hiện nét đẹp tình người Việt Nam” - ông Mô nói.

23 năm, xây 131 ngôi mộ người dưng

TTO - Ngoài 16 ngôi mộ còn người thân nhưng nghèo không có tiền chôn cất, ông Nguyễn Văn Sáng, tự Tám Hiệu đã xây thêm 115 ngôi mộ người dưng. Nghĩa cử của ông bao nhiêu năm nay đã được bà con trong thị xã Long Khánh, Đồng Nai biết đến.

LÊ TRUNG - ĐỨC TÀI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 3: Gà Bạc Liêu không còn gáy Cà Mau nghe

Từ 1-7, con sông Gành Hào không còn "nghĩa vụ" ngăn cách hai tỉnh này vì đã về chung một nhà. Người dân cũng nói vui gà Bạc Liêu giờ không còn gáy cho Cà Mau nghe vì hai tỉnh đã là một.

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 3: Gà Bạc Liêu không còn gáy Cà Mau nghe

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 2: Về chung một nhà và niềm kỳ vọng

Dù còn bỡ ngỡ với tên gọi hay địa chỉ hành chính mới, người dân vẫn mang chung tâm thế: kỳ vọng chặng đường phát triển phía trước của quê hương.

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 2: Về chung một nhà và niềm kỳ vọng

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 1: 'Anh Tây Ninh, em Long An' đã là kỷ niệm

Mới hôm qua thôi, nhiều người sống ở các vùng ranh tỉnh thành cũ còn đầy chuyện khôi hài như "nhà tôi Long An nhưng cái chuồng bò ở Tây Ninh", "con gái tôi dân TP.HCM lấy chồng Bình Dương dù hai nhà liền cái giậu mồng tơi"…

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 1: 'Anh Tây Ninh, em Long An' đã là kỷ niệm

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ cuối: Gian nan học thật, thi thật

Trong lịch sử những kỳ thi tốt nghiệp THPT, xuyên suốt hành trình 50 năm vẫn là nỗ lực đổi mới đầy gian nan để hướng đến việc học thật, thi thật.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ cuối: Gian nan học thật, thi thật

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 5: Những vụ gian lận rúng động

Chỉ vài năm kể từ khi thực hiện cuộc vận động "hai không", cảnh gian lận thi cử lại tái phát.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 5: Những vụ gian lận rúng động

Lấy chuyên môn làm tình nguyện

Đoàn y bác sĩ tình nguyện TP.HCM đón trung bình 500 lượt người dân đến khám mỗi ngày tại Attapeu, Lào.

Lấy chuyên môn làm tình nguyện
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar