26/11/2024 09:38 GMT+7

Buổi đầu hẹn hò: Mời cơm tấm lề đường, thấy không hợp 'gu', tiếp tục hay dừng lại?

MINH QUÂN
và 1 tác giả khác

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao chuyện cô gái không hài lòng ngay buổi hẹn hò đầu khi chàng mặc quần short, đãi cơm tấm lề đường. Bài đăng mở ra nhiều tranh luận về tiêu chuẩn cho lần gặp đầu tiên.

Hẹn hò buổi đầu mời cơm tấm lề đường đã thấy không hợp 'gu', tiếp tục hay dừng lại? - Ảnh 1.

Bức ảnh được cô gái đăng tải trong một hội nhóm sinh viên tại TP.HCM gây tranh cãi dạo gần đây của cộng đồng mạng

Bài viết về buổi đầu hẹn hò sóng gió của tài khoản ẩn danh này thu hút hơn 10.000 lượt tương tác, gần 10.500 bình luận. Nhiều người gắn thẻ (tag) bạn bè vào với câu đùa "không yêu được thì để tôi", "dừng lại đi cho anh kia đỡ khổ". Một số khác khuyên chàng trai nên tinh tế.

Có khi nào chỉ là "thử lòng"?

Cụ thể, bạn nữ đăng lên mạng xã hội kèm hình ảnh ngồi ăn cơm cùng với bạn trai tại vỉa hè với dòng trạng thái: "Mọi người nghĩ sao khi buổi hẹn hò đầu tiên bạn nam dắt đi ăn cơm tấm? Mặc quần ngắn còn mang dép. Trong khi mình thì ăn mặc, trang điểm chỉn chu. Tiếp tục hay dừng lại?".

Tài khoản Cường Nguyễn thẳng thắn bình luận, bản thân như thế nào thì ngay từ đầu nên thể hiện mình như vậy. Đỡ khi sau này yêu lâu khác với lúc ban đầu thì dễ gây tranh cãi.

Nhiều bình luận đặt ra giả thiết trong trường hợp bạn nam vẫn ăn mặc như vậy và chọn cơm tấm lề đường nhưng đi xe sang, có khi lại được cô gái khen giản dị. Dân cư mạng hài hước khuyên cô gái nên bình tĩnh, tiếp tục mối quan hệ vì có khi chàng trai chỉ đang "thử lòng".

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online, bạn Phan Hồng Ân (sinh viên tại TP.HCM) cho rằng buổi hẹn đầu ăn gì không quan trọng, tuy nhiên việc ăn mặc lịch sự là điều cần thiết. Điều đó không chỉ thể hiện sự tôn trọng với đối phương mà còn tôn trọng chính mình.

Bạn Mỹ Tiên (24 tuổi, quận Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ việc gặp mặt, thẳng thắn nói về những quan điểm, lối sống trước khi bước vào một mối quan hệ điều cần. Nếu không trở thành người yêu thì giữ mối quan hệ bạn bè, giúp đỡ nhau sau này.

Hẹn hò buổi đầu mời cơm tấm lề đường đã thấy không hợp 'gu', tiếp tục hay dừng lại? - Ảnh 3.

Mô hình cà “ngủ” không phải là sự lựa chọn phù hợp cho lần hẹn hò đầu tiên - Ảnh: MINH QUÂN

Hẹn hò buổi đầu đã bị từ chối vì hình thức

Tấn Đạt (21 tuổi) nhớ lại ngày hẹn hò đầu tiên của mình vào năm nhất đại học. Đạt kể lúc đó bạn không biết phối đồ, chỉ mặc những gì mà bản thân cho là đẹp. Hôm ấy Đạt chọn quần jeans bó và áo khoác thêu họa tiết đại bàng, vì bình thường vẫn hay mặc như thế.

Sau buổi hẹn hò, Đạt nhận được tin nhắn từ chối của đối phương với lời góp ý về gu ăn mặc chưa sành điệu và có phần hơi "chất chơi".

"Lúc ấy tôi tủi thân vì không biết mình sai ở đâu. Nhưng bạn nữ cũng tử tế góp ý để tôi thay đổi. Không tìm được người phù hợp ngay từ lần đầu tiên cũng bình thường thôi" - Đạt nói.

Hẹn hò buổi đầu mời cơm tấm lề đường đã thấy không hợp 'gu', tiếp tục hay dừng lại? - Ảnh 4.

Sau buổi hẹn hò, Đạt nhận được tin nhắn từ chối của đối phương với lời góp ý về gu ăn mặc chưa sành điệu và có phần hơi "chất chơi" - Ảnh: NVCC

Trường hợp khác, Tự Thành (22 tuổi, ngụ TP.HCM) cố tình thể hiện sự tinh tế bằng việc chọn mô hình cà phê ghế lười tại TP Thủ Đức cho buổi hẹn đầu, vì đối phương than đau lưng. Không may, khi cả hai đến nơi, quán đã tắt hết đèn để khách xem phim từ máy chiếu. Bị hiểu lầm có ý đồ không đứng đắn, đối phương đã bỏ về và chặn tài khoản mạng xã hội.

Thành rút kinh nghiệm: "Khảo sát trước địa điểm hẹn hò sẽ khiến bạn có một buổi gặp mặt tự tin và thoải mái hơn".

Bận rộn với công việc hóa trang thành những nhân vật hoạt hình tại các lễ hội, Nguyễn Thanh Phú (25 tuổi, quận 8, TP.HCM) không đủ thời gian về nhà tẩy trang nên bắt buộc phải mang hình ảnh "hơi lố" của mình đến buổi hẹn đầu tiên.

"Mình cảm thấy may mắn khi đối phương thông cảm cho nghề nghiệp và sự bận rộn của bản thân. Bạn nữ còn chia sẻ rằng là khi mình hóa trang thành nhân vật trong truyện đã tạo cho bạn cảm giác thú vị, mới lạ khi hẹn hò" - Phú bày tỏ.

Người trẻ thử hẹn hò như "thời ông bà anh"

TTCT - Khi các ứng dụng hẹn hò đạt đến điểm thoái trào vì "vuốt sang phải" mãi không được gì, thì những cách làm quen, gặp gỡ lãng mạn xưa xưa lại được ưa chuộng.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar