25/02/2012 20:01 GMT+7

Bùng nổ bàn thắng

SĨ HUYÊN tổng hợp
SĨ HUYÊN tổng hợp

TTO - Bùng nổ bàn thắng, ít thẻ phạt, khán giả tới sân đông - đó là tín hiệu lạc quan của các trận đấu sớm vòng 7 diễn ra chiều 25-2.

Trong đó, sân Lạch Tray là nơi có đông khán giả xem nhất - hơn 15.000 người.

Phóng to
Cổ động viên SLNA được chào đón nồng nhiệt trên sân Lạch Tray - Ảnh: Dương Minh

Tình yêu bóng đá của người hâm mộ đất cảng vẫn không thay đổi, dù rằng đội bóng con cưng của họ đang lận đận nơi đáy bảng tổng sắp khi chỉ được 5 điểm sau sáu vòng đấu. Gay go hơn cho chủ nhà Hải Phòng khi ở vòng đấu này đụng ngay “ông kẹ” SLNA - đương kim vô địch có phong độ khá tốt với thành tích bất bại khi đá trên sân đối phương.

Chủ động tấn công và gây áp lực suốt trận đấu, nghiệt ngã thay Hải Phòng luôn bị dẫn điểm trước. Phút 19, từ một pha phản công nhanh, Bebbe mở tỉ số 1-0 cho đội bóng xứ Nghệ. Từ đây cho đến hết hiệp một, bóng luôn lăn trên phần sân đội khách. Không ít hơn sáu cơ hội ghi bàn trông thấy, nhưng các chân sút Hải Phòng đều không làm nên chuyện: lúc thì đưa bóng bật cột, chạm xà ra ngoài, khi thì bị thủ môn Viết Nam (SLNA) xuất sắc cản phá được.

Những đợt tấn công như nước tràn bờ của Hải Phòng rồi cũng được đền bù xứng đáng với bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ cú vôlê ngay trong vòng cấm địa của tiền đạo Fagan khi hiệp hai vừa diễn ra được… 15 giây! Hưng phấn, Hải Phòng tiếp tục vây hãm khung thành đối phương, nhưng sự nóng vội khiến họ kết thúc chệch mục tiêu quá nhiều lần. Sự phung phí ấy đã phải trả giá phút 74: hàng thủ dâng cao để cho Hồng Việt đột phá vào vòng cấm địa rồi tỉa bóng qua người thủ môn Ngọc Tân, nâng tỉ số 2-1 cho SLNA.

Phóng to
Đình Tùng (áo trắng) mang về một điểm quý giá cho Hải Phòng trước SLNA - Ảnh: Dương Minh

Lần thứ nhì trong trận, hàng ngàn khán giả trên sân lặng như tờ khi đội nhà bị thủng lưới. Song nỗi buồn của họ không kéo dài lâu, đúng mười phút sau đó, Đình Tùng đánh đầu đẹp mắt vào góc xa gỡ hòa 2-2. Có thêm một điểm nhưng Hải Phòng vẫn đứng yên ở vị trí áp chót bảng tổng sắp.

Hoàng Anh Gia Lai đòi nợ thành công

Trước Tết âm lịch, đội bóng phố núi bị tân binh Kiên Giang đánh bật khỏi vòng 1/16 Cúp quốc gia. Chiều 25-2, họ lại gặp nhau cũng trên sân Rạch Giá. Và lần này đội khách đã đòi nợ thành công với màn lội ngược dòng đẹp mắt.

Kiên Giang vượt lên dẫn trước 1-0 với pha làm bàn của Oseni phút 25 cùng ưu thế vượt trội suốt hiệp một. Sang hiệp hai, mọi việc đổi chiều khi thế trận do Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ, còn chủ nhà phòng ngự trối chết, trong khi thủ môn Văn Hưng liên tục vào lưới nhặt bóng trở ra.

Phóng to
Evaldo (trái), tác giả ấn định chiến thắng 3-2, giúp Hoàng Anh Gia Lai đòi lại món nợ trên sân Rạch Giá - Ảnh: Sĩ Huyên

Phút 47, Paulo gỡ hòa 1-1 cho đội khách. 15 phút sau, đến lượt Văn Trương tung cú sút quyết đoán trong vòng cấm địa sau một tình huống dàn xếp tấn công mạch lạc, giúp Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước 2-1.

Hi vọng lật ngược thế cờ của Kiên Giang tắt ngúm khi Evaldo đánh đầu nâng tỉ số lên 3-1 vào phút 77. Thời gian còn lại quá ngắn, không giúp Kiên Giang làm nên chuyện dù Oseni rút ngắn khoảng cách còn 2-3. Thua tiếp trận này, Kiên Giang vẫn chôn chân ở đáy bảng xếp hạng khi chỉ được 4 điểm sau 7 vòng đấu.

Chia điểm tại Nha Trang

Mất hai trụ cột vì thẻ đỏ là trung vệ Văn Phong cùng tay săn bàn lợi hại Agostino, nhưng Khánh Hòa vẫn chơi ngoan cường trước Sài Gòn FC - đội bóng được xem là hiện tượng thú vị của giải mùa này. Lối đá áp sát, tranh bóng không khoan nhượng và phòng ngự khu vực chặt chẽ giúp Khánh Hòa hóa giải được sức công phá của Sài Gòn FC dù chủ nhà bị thủng lưới vào phút 4 sau cú đánh đầu của Nsi.

Thế chỗ của Agostino, tiền đạo Jose tỏa sáng trận này với cú đúp bàn thắng vào lưới đội khách ở phút 28, 60 khi khai thác tốt sơ hở hàng thủ của đối phương. Từ giữa hiệp nhì trở đi, Khánh Hòa chơi khởi sắc hơn nhưng lại không đào sâu khoảng cách.

Trong bối cảnh tưởng rằng thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn sẽ có chiến thắng thứ hai trên sân nhà thì chuyện không may đến vào phút 72: trong một nỗ lực ngăn chặn pha đột phá của tiền đạo Nsi, hậu vệ Khánh Hòa vụng về chèn ngã đối thủ.

Mặc cho cầu thủ Khánh Hòa phản ứng, trọng tài Nguyễn Trung Kiên vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền. Huỳnh Kesley sút thành công, gỡ hòa 2-2, mang về cho đội khách một điểm và nối dài chuỗi trận bất bại sau bảy vòng đấu.

Trận đấu muộn nhất trong ngày 25-2 khép lại với chiến thắng 2-0 cho Navibank Sài Gòn trước đội khách Thanh Hóa. Mất tới 57 phút, Navibank Sài Gòn mới khai thông thế bế tắc khi Được Em sút phạt trực tiếp mở tỉ số 1-0. Phút 76, Fonseca dứt điểm từ xa, bóng bật người thủ môn Vĩnh Lợi dội ra, Quang Hải lao vào đá bồi ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà. Đây cũng là trận thắng thứ nhì trong giải và lần đầu tiên trên sân Thống Nhất của Navibank Sài Gòn.

SĨ HUYÊN tổng hợp

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar