15/11/2022 11:20 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bữa đói bữa no lên giảng đường

HÀ THANH - VŨ TUẤN
HÀ THANH - VŨ TUẤN

TTO - Một mình khăn gói xuống thủ đô, chỉ một ngày sau, cô gái dân tộc Giáy đã xin được việc làm thêm. Số tiền kiếm được chẳng thấm tháp vào đâu, ăn bữa đói bữa no, có hôm xin "ăn ké" bạn bè nhưng cô gắng gượng vượt qua khó khăn trước mắt.

Bữa đói bữa no lên giảng đường - Ảnh 1.

Một mình giữa Hà Nội, Liễu đã xin được một chân phụ việc ở quán ăn để tự trang trải cuộc sống xa nhà - Ảnh: V.TUẤN

Hành trình để Lý Thị Liễu đi từ bản làng Pắc Ma (xã Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu) heo hút xuống thủ đô, trở thành tân sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) chẳng mấy dễ dàng. 

Ông bà nội nhất quyết phản đối không cho bạn đi học. Cả đời quanh quẩn với nương rẫy, họ chỉ mong đứa cháu gái hết lớp 12 đi làm công nhân như bao đứa trẻ ở bản, sẽ nhanh có tiền phụ giúp gia đình.

Tôi không có con đường nào khác và sẽ cố gắng học tốt nhất có thể. Dù mọi thứ khó khăn thế nào, tôi cũng không bỏ cuộc.

LÝ THỊ LIỄU

Bạn bè đùm bọc nhau

Nhưng Liễu kiên quyết phải đi học. Không cản được cháu, bà nội chạy vạy khắp nơi, xin vay ngân hàng để Liễu có tiền đi học. Cô gái vốn tự lập cũng "giao kèo" với bà xin vay lại số tiền đó rồi sẽ ráng kiếm tiền để trả nợ.

Trước ngày nhập học, Liễu "nằm vùng" ở các nhóm tìm nhà trọ, tìm việc làm thêm trên mạng. Cuối tháng 8, một mình khăn gói xuống Hà Nội và chỉ một ngày sau, bạn đã tìm được chân làm thêm cho một quán ăn. Mỗi ngày làm liên tục hai ca sáng - chiều, tiền công 18.000 đồng/giờ.

Cầm trên tay tháng lương đầu tiên 3,1 triệu đồng, Liễu không giấu được hạnh phúc với những đồng tiền đầu đời tự kiếm được. 

Cô học trò nghèo nhẩm tính, số tiền vay 10 triệu đồng sẽ nộp học phí 7 triệu đồng, phần còn lại cộng với số tiền tích cóp sẽ mua chiếc máy tính cũ để vừa học vừa kiếm thêm việc làm. Liễu còn lên mạng kiếm được chỗ bán chiếc xe đạp điện cũ, mặc cả thêm và mua được với giá rẻ bèo!

Thành phố chi phí đắt đỏ, những ngày qua Liễu đang cố tập quen với cuộc sống. Căn phòng trọ nhỏ xíu, Liễu ở chung với hai người bạn để đỡ tiền phòng. Cô bảo may mắn những ngày qua được các bạn cưu mang, cô không còn bụng đói đến trường, đi làm như trước. 

"Gia đình bạn gửi thức ăn lên Hà Nội nên tôi "ăn ké". Tôi rửa bát, nấu cơm, lúc có lương, tôi xung phong đi chợ để bạn không phải ra tiền" - Liễu bộc bạch.

Cô tân sinh viên thật thà nói "không biết tiền đi đâu hết". Ban đầu cứ nghĩ nộp học phí là xong. Nhưng rồi tiền đồng phục, quỹ lớp, giáo trình, tài liệu, gửi xe, thậm chí mua chăn màn mỗi thứ một tí cộng lại thành khoản tiền lớn. 

Hôm biết mình sẽ được học bổng "Tiếp sức đến trường", Liễu không giấu được niềm vui vì trong túi lúc đó còn vỏn vẹn 3.000 đồng để gửi xe, cố cầm cự mấy ngày đợi lương về.

Tôi phải học

Mẹ mất sớm, bố tái hôn nhưng cuộc sống cũng khốn khó, từ nhỏ Liễu đã ở cùng ông bà nội. Cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng, mỗi tháng thu nhập chưa tới 500.000 đồng. Để có tiền đi học, Liễu cùng mấy đứa trẻ trong bản đi nhặt ve chai, lượm sắt vụn, hái bông chít đem bán.

Đường sá xa xôi vất vả nhưng chưa một ngày nào Liễu bỏ học. Ngày bé, bạn đi bộ đến trường. Lên phổ thông, Liễu đi học trường ở trung tâm huyện cách bản khoảng 50km, họa hoằn mới được về thăm ông bà vì đi lại quá khó khăn.

Ở bản, hầu hết những đứa trẻ không được đi học, rất nhiều cô gái dân tộc ở bản phải lấy chồng, sinh con sớm. Nhưng điều cô bạn ấy lo nhất chính là khi xung quanh bản tệ nạn ma túy vẫn còn khá nóng, nhiều người đã dính vào nghiện ngập, trộm cắp, vướng vào vòng lao lý. "Nếu không đi học làm sao tôi thoát khỏi đây, làm sao thoát khỏi cảnh ấy?" - Liễu trăn trở.

Nỗ lực 12 năm đèn sách của Liễu được đền đáp bằng số điểm cao kỳ thi THPT và trúng tuyển đại học. Những ngày trên ghế giảng đường, nhiều lần cô gái tự hỏi về con đường phía trước. Ông bà mỗi ngày càng già yếu, có thể năm đầu tự lo được, liệu rồi năm hai, năm ba sẽ thế nào?

Hơn một tháng làm thêm quần quật, sức vóc của cô gái vốn nhỏ nhắn càng giảm sút, hai bàn tay cũng thêm vài nốt chai sần. 

Nhưng Liễu lo nếu thời gian làm thêm nhiều quá cũng sợ ảnh hưởng việc học, nên tranh thủ năm đầu lịch còn tương đối rảnh, Liễu dành thời gian tối đi làm, còn buổi sáng ưu tiên cho việc học, trưa tranh thủ ôn bài luôn.

Dù chặng đường phía trước còn gian nan lắm, lại một mình giữa thủ đô đắt đỏ nhưng cô gái mồ côi mẹ xác định có khó đến mấy cũng không ngừng cố gắng để thoát nghèo.

83 học bổng cho 6 tỉnh Tây Bắc

Hôm nay (15-11), Tuổi Trẻ phối hợp cùng các tỉnh đoàn Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho 83 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của khu vực Tây Bắc.

Tổng kinh phí được Quỹ khuyến học Vinacam (Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam) tài trợ cho chương trình "Tiếp sức đến trường" 2022 là hơn 3,5 tỉ đồng.

Trong đó có 1,2 tỉ đồng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực Tây Bắc. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cũng tài trợ quà tặng cho tân sinh viên, Quỹ khuyến học Vinacam còn tặng bốn laptop cho các tân sinh viên đặc biệt khó khăn thiếu thiết bị học tập tại buổi lễ này. Đồng thời, bạn đọc thân thiết của báo Tuổi Trẻ cũng ủng hộ năm bộ máy tính cho các bạn tân sinh viên khó khăn của tỉnh Sơn La.

Cùng nhau nuôi em Mường Lát

TTO - Dự án 'Cùng nhau nuôi em Mường Lát' vừa được Đoàn khối ngân hàng TP.HCM cùng Huyện Đoàn Mường Lát, CLB thiện nguyện và hiến máu Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp thực hiện.

HÀ THANH - VŨ TUẤN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Anh Trần Hải Phú làm bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh

Anh Trần Hải Phú (bí thư Tỉnh Đoàn Long An cũ) được chỉ định chức vụ bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh. Anh Phạm Văn Hậu làm phó bí thư Tỉnh Đoàn.

Anh Trần Hải Phú làm bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh

'Áo xanh' đón dân hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp

Tỉnh Đoàn Quảng Trị vừa huy động 1.500 thanh niên tình nguyện về các xã phường, đặc khu để hỗ trợ vận hành chính quyền hai cấp.

'Áo xanh' đón dân hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp

Đồng Nai triển khai 96 đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

Tỉnh Đoàn Đồng Nai triển khai 96 đội hình với gần 1.500 thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các thủ tục hành chính.

Đồng Nai triển khai 96 đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

Nữ đại úy hải quân ở Nha Trang nhặt gần 80 triệu đồng, tìm trả người đánh rơi

Công an phường Nam Nha Trang đã trao trả chiếc ví da có gần 80 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân cho nam du khách Kyrgyzstan.

Nữ đại úy hải quân ở Nha Trang nhặt gần 80 triệu đồng, tìm trả người đánh rơi

241.000 thanh niên tình nguyện toàn quốc hỗ trợ chính quyền 2 cấp giải quyết thủ tục hành chính

4.800 đội tình nguyện với hơn 241 nghìn đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp giải quyết thủ tục hành chính.

241.000 thanh niên tình nguyện toàn quốc hỗ trợ chính quyền 2 cấp giải quyết thủ tục hành chính

Ra quân đội hình hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM

Hơn 300 chiến sĩ đại diện cho các đội hình tình nguyện đồng hành cùng địa phương, bình dân học vụ số đã vào nhiệm vụ.

Ra quân đội hình hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar