10/07/2020 05:27 GMT+7

Bruno Fernandes, Paul Pogba cùng lập công, Man Utd nối dài mạch thắng

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Các bàn thắng của bộ đôi tiền vệ trung tâm Bruno Fernandes, Paul Pogba đã đóng góp vào thắng lợi 3-0 của Manchester United (Man Utd) trước chủ nhà Aston Villa rạng sáng 10-7.

Bruno Fernandes, Paul Pogba cùng lập công, Man Utd nối dài mạch thắng - Ảnh 1.

Paul Pogba và Bruno Fernandes cùng "nổ súng" trong thắng lợi của Man Utd trước Aston Villa - Ảnh: REUTERS

Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 34 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Cả hai đội đều rất cần điểm cho những mục tiêu khác nhau. Theo đó, Man Utd đang bám đuổi top 4, trong khi Aston Villa cần thoát khỏi vị trí rớt hạng.

Phong độ tốt thời gian qua đã giúp Man Utd nhập cuộc khá tự tin. Dù vậy, chính đội chủ nhà lại sở hữu các cơ hội ngon ăn hơn trong khoảng 20 phút đầu của trận đấu. Đó là pha đưa bóng lên... trời ở cự ly gần của Grealish ở phút 18, hay cú sút chạm cột của Trezeguet ở phút 25.

Bruno Fernandes, Paul Pogba cùng lập công, Man Utd nối dài mạch thắng - Ảnh 2.

Tình huống Bruno Fernandes bị phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cho Man Utd - Ảnh: REUTERS

Trong khi hàng công chưa thể phát huy thì hàng thủ của họ lại mắc sai lầm. Phút 26, Bruno Fernandes có pha xử lý bóng xoay người điệu nghệ và bị Ezri Konsa đốn ngã. 

Trọng tài Jon Moss lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho Man Utd. Sau khi tham khảo VAR, ông Moss vẫn giữ nguyên quyết định này.

Trên chấm 11 mét, chính Bruno là người mở tỉ số cho Man Utd. Có được bàn dẫn trước, "Quỷ đỏ" thi đấu tự tin hơn, các pha phối hợp và ban bật cũng trở nên thanh thoát hơn. Họ có quyền nuối tiếc khi các pha dứt điểm của Bruno hay Martial bị bỏ lỡ.

Nhưng đến phút 45+2, Man Utd đã có dịp ăn mừng bàn thắng thứ 2 nhờ pha lập công của tài năng trẻ Mason Greenwood. Đó cũng là kết quả từ một pha phối hợp ăn ý với Anthony Martial là người cướp bóng để mở ra đợt phản công.

Bruno Fernandes, Paul Pogba cùng lập công, Man Utd nối dài mạch thắng - Ảnh 3.

Vẻ thất vọng của thủ quân Jack Grealish bên phía Aston Villa - Ảnh: REUTERS

Sau đó cũng chính Martial là người kiến tạo để Greenwood có khoảng trống dứt điểm từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Reina.

Kịch bản trong hiệp 2 cũng tương tự như thế, khi Man Utd tiếp tục cầm bóng và chơi tấn công. Số phận trận đấu sớm được định đoạt ở phút 58 khi Paul Pogba ấn định tỉ số 3-0. 

Nhận bóng từ quả phạt góc của Bruno, tiền vệ người Pháp tung cú sút chìm hiểm hóc khiến Reina chỉ biết đứng nhìn.

Bruno Fernandes, Paul Pogba cùng lập công, Man Utd nối dài mạch thắng - Ảnh 4.

Pha làm bàn ấn định tỉ số 3-0 của Pogba - Ảnh: REUTERS

Tỉ số đáng lẽ còn đậm hơn nếu trong thời gian còn lại, các cầu thủ Man Utd tận dụng tốt hơn các cơ hội. Thắng lợi này giúp "Quỷ đỏ" tiếp tục đứng thứ 5 với 58 điểm, kém đội xếp trên là Leicester 1 điểm. Trong khi đó, Aston Villa vẫn trong nhóm "cầm đèn đỏ" khi đứng thứ 19 với 27 điểm.

Cũng trong loạt trận vòng 34 rạng sáng 10-7, Tottenham đã có trận hòa 0-0 trước Bournemouth.

'Quỷ đỏ' thăng hoa băng băng vào top 4, có cơ hội giành Europa League và cúp FA

TTO - Giành hai danh hiệu, lọt vào top 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra với chuỗi phong độ ấn tượng thời gian qua của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.

ĐỨC KHUÊ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lê Quang Liêm gặp 'vua cờ châu Á' ở chung kết Leon Master 2025

Ngày 5-7, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã xuất sắc đánh bại kỳ thủ Jaime Santos Latasa, qua đó giành quyền vào chung kết giải Leon Masters 2025.

Lê Quang Liêm gặp 'vua cờ châu Á' ở chung kết Leon Master 2025

Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Sau khi giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á (AFC Asian Cup nữ) 2026, mục tiêu tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam là đoạt vé dự World Cup 2027.

Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

Luis Diaz trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì động thái bị xem là "vô cảm" trong thời điểm diễn ra tang lễ của người đồng đội quá cố Diogo Jota (Liverpool).

Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar