15/02/2018 23:55 GMT+7

'Bóng hồng Táo Quân' được dân mạng tìm kiếm nhiều nhất đêm giao thừa

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

TTO - Bên cạnh hình chế, câu nói của Táo Quân 2018 được chia sẻ mạnh, hình ảnh một nữ khán giả ngồi dưới khán đài cũng được cư dân mạng săn lùng.

Bóng hồng Táo Quân được dân mạng tìm kiếm nhiều nhất đêm giao thừa - Ảnh 1.

Nữ khán giả xinh đẹp hút ống kính truyền hình và cả khán giả xem chương trình

Trong chương trình Táo Quân được phát sóng thường niên vào dịp cuối năm, máy quay đã lia tới ba lần khoảnh khắc cô gái cười tươi rói. Chỉ khoảng vài giây, nụ cười của bạn đã làm rụng tim những chàng trai si tình ngồi theo dõi qua màn ảnh nhỏ, trong đó có trái tim của quản trị viên trang Beat. Anh Tùng Lâm quyết định đăng lên hỏi thăm cộng đồng.

Chưa đầy… 1 phút, nhờ sự chia sẻ của cộng đồng mạng, danh tính của cô gái này đã được tìm kiếm. Cô bạn tên là Nguyễn Lê Diệp Anh, sinh viên Học viện Tài chính (Hà Nội).

Diệp Anh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Mình cảm thấy quá vui và bất ngờ vì ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn mọi người đã dành sự quan tâm cho mình. Mình cũng xin cám ơn anh quay phim dù mình không biết anh là ai.

Tết đến, mình xin chúc mọi người một cái tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và gặp thật nhiều may mắn, niềm vui trong cuộc sống".

Bóng hồng Táo Quân được dân mạng tìm kiếm nhiều nhất đêm giao thừa - Ảnh 2.

Nữ sinh Nguyễn Lê Diệp Anh - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cô bạn cũng nhấn mạnh: "Cám ơn chương trình Gặp nhau cuối năm đã đem đến cho mình một trải nghiệm thú vị như thế này".

Trước đó, Diệp Anh bộc bạch có xem Táo quân trên màn ảnh nhỏ, nhưng đúng lúc khoảnh khắc cô lên sóng lại không thấy.

Bóng hồng Táo Quân được dân mạng tìm kiếm nhiều nhất đêm giao thừa - Ảnh 3.

Đây là lần thứ hai xem Táo Quân trực tiếp nên cô bạn rất hào hứng: "Chương trình năm nay đặc biệt hơn những năm trước, chất hơn. Xem trực tiếp hơn 4 tiếng, nhưng khi phát sóng chỉ còn 2 tiếng, rất đáng tiếc. Có vài đoạn bị cắt nhiều, khiến người xem không hiểu nên mới thấy không hay, chứ mình thấy năm nào cũng hay hết".

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, lượt theo dõi trên mạng xã hội của Diệp Anh tăng đáng kể. Nhiều người gọi vui cô bạn là "Hot girl Táo quân" và mong muốn cô chấp nhận lời mời kết bạn.

TTO - Năm nay dễ nhận thấy các vấn đề xã hội của năm 2017 được đề cập quá mỏng. Các Táo gần như chỉ nhắc đến như điểm danh cho có.

TTO - Gương mặt trẻ nổi bật của năm 2017 cho biết anh rất nhớ Việt Nam trong đêm giao thừa năm nay, đồng thời tiết lộ cho độc giả về kế hoạch mới nhất trong thời gian tới.

PHƯƠNG VY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar