
Kazakhstan là ứng viên vô địch, đối thủ sẽ mang đến nhiều thử thách cho tuyển Việt Nam - Ảnh: AVC
Đến lúc này, người hâm mộ trong nước đang mang theo nhiều hy vọng về tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Dù thể hiện sự áp đảo tại vòng bảng nhưng công bằng mà nói, họ chưa gặp phải đối thủ nào thật sự mạnh.
Phong độ trái ngược
Phải đến bán kết, thử thách mới thật sự xuất hiện khi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chạm trán Kazakhstan. Đây có thể xem là trận chung kết sớm của giải khi hai đội là những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch AVC Nations Cup năm nay.
Trên bảng xếp hạng thế giới tính đến ngày 12-6, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng hạng 28 trong khi đối phương hạng 31. Điều này phần nào phản ánh trình độ giữa hai đội không quá cách biệt.
Ở giải đấu tiền thân của AVC Nations Cup là AVC Challenge Cup, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã lên ngôi liên tiếp các năm 2023 và 2024. Do đó cũng có thể gọi tuyển Việt Nam là đương kim vô địch của giải, dù tên gọi có sự thay đổi.

Các cô gái tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không được phép chủ quan khi gặp Kazakhstan - Ảnh: AVC
Đáng nói là tại AVC Challenge Cup năm ngoái, Việt Nam và Kazakhstan cũng từng đụng độ nhau tới hai lần tại vòng bảng rồi chung kết. Niềm vui chiến thắng khi đó đều thuộc về tuyển Việt Nam. Do đó về mặt thành tích đối đầu, các cô gái Việt Nam đang có lợi thế.
Về phong độ thì đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng và đều với tỉ số 3-0. Trong khi đó, Kazakhstan thắng 4, thua 1 và đã có tổng cộng 5 ván (set) thua.
Đáng nói ở lượt trận cuối, họ để "thua trắng" 0-3 trước Philippines dù được đánh giá cao hơn. Chính thất bại này đã đẩy Kazakhstan xuống nhì bảng B và phải gặp Việt Nam (nhất bảng A) tại bán kết.
Sana Anarkulova - sự vắng mặt đáng tiếc

Kazakhstan sẽ phải giải bài toán khó khi thiếu vắng đội trưởng Sana Anarkulova - Ảnh: AVC
Ngay cả về mặt lực lượng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng có lợi thế hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến khi toàn bộ 14 VĐV đều sung sức.
Các ngôi sao như Bích Tuyền, Thanh Thúy dù không ra sân nhiều ở giai đoạn vòng bảng nhưng cũng kịp ghi rất nhiều điểm số. Điều quan trọng là không có ca chấn thương nào dẫn đến việc vắng mặt ở bán kết.
Ngược lại, Kazakhstan mất đi ngôi sao số 1 là chủ công đồng thời là đội trưởng Sana Anarkulova. Trong trận gặp Iran, cô có pha tiếp đất không tốt và bị một VĐV đối phương vô tình giẫm trúng chân. Chấn thương của Sana khá nghiêm trọng, khiến cô xem như sớm chia tay giải.
Sự vắng mặt của Sana là một phần nguyên nhân khiến Kazakhstan để thua bạc nhược trước Philippines.
Việc Sana không thể thi đấu trận bán kết là điều đáng tiếc với nhiều người hâm mộ. Trong đó có cả những người Việt Nam bởi cô đã từng sang đây thi đấu cho CLB Thanh Hóa vào năm 2023.
Ngoài chuyện nhân sự, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn có thêm lợi thế sân nhà với sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ.
Với quá nhiều lợi thế như vậy, liệu họ có nên nghĩ đến trận chung kết từ bây giờ? Câu trả lời chắc chắn là không. Khi đã vào đến bán kết, mọi sai lầm đều không thể sửa sai.
Dù có nhiều lợi thế thì việc chủ quan có thể khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại. Nên nhớ Kazakhstan vẫn là một đội mạnh, và trận thua Philippines có thể xem là "tai nạn", điều thường thấy trong thể thao.
Thậm chí một thất bại như vậy còn có thể giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn khi nhìn ra được những điểm yếu cần khắc phục.
Bên cạnh đó dù thiếu vắng Sana, Kazakhstan vẫn còn những cây ghi điểm chất lượng đã tạo ra không ít điểm số tại vòng bảng như Tatyana Nikitina (55 điểm), Margarita Belchenko (53 điểm), Yulia Yakimova, Saniya Balagazinova (37 điểm).
Vả lại, những chiến thắng trước đây của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Kazakhstan không đến một cách dễ dàng.
Do đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không được phép chủ quan. Phải vượt qua Kazakhstan, họ mới có quyền nghĩ đến trận chung kết, đến chức vô địch cùng tấm vé chính thức tham dự Giải vô địch châu Á 2026.
Bình luận hay