27/02/2025 10:17 GMT+7

Bỏ văn phòng, đi làm spa, bán đồ ăn vui hơn!

Đã có không ít lao động trẻ bỏ văn phòng chuyển hướng học nghề, làm việc chân tay để mong bớt áp lực và cân bằng cuộc sống.

Bỏ văn phòng học nghề, làm việc chân tay - Ảnh 1.

Không ít người trẻ quyết định bỏ công việc văn phòng chuyển sang học nghề, làm việc chân tay mà cảm nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn - Ảnh: K.S.

Một trong các nguyên nhân được cho là do mức lương nhận được không xứng đáng với việc sức khỏe tinh thần của họ đang dần kiệt quệ.

Thấy mình không phù hợp với văn phòng

Thanh Ngân (26 tuổi, ở TP.HCM) đã xin nghỉ công việc nhân sự và đang học nghề kỹ thuật viên spa. Cô bạn nói thấy quá chán nản môi trường công sở, chưa kể còn bị quỵt lương, sếp chèn ép và đồng nghiệp nói xấu. Công việc mới tuy có phần vất vả nhưng đổi lại sức khỏe được cải thiện hơn, vì thường vận động tay chân chứ không ngồi một chỗ như trước.

Ngân thấy môi trường làm việc hiện tại vui vẻ, lành mạnh, việc ai nấy làm chứ không tranh giành, ngấm ngầm đấu đá như khi còn làm văn phòng. Mà thu nhập không chênh lệch nhiều, có tháng còn cao hơn nếu may mắn được nhiều tiền tip. Thời gian đầu mới thay đổi, Ngân thừa nhận cũng có chút khó khăn để hòa nhập cùng các đồng nghiệp mới.

Một phần cũng do suy nghĩ "mình có học thức hơn các bạn". Tuy nhiên sau khi thay đổi cách sống và suy nghĩ, cô dễ dàng thân thiết với mọi người hơn. "Buổi tối cũng ngủ ngon giấc hơn, không còn lo lắng về áp lực công việc hay deadline sau giờ làm", Ngân cười.

Tuy vậy, cô nàng đã nhiều lần bị bố mẹ mắng vì "làm mất mặt gia đình khi bỏ tấm bằng đại học đi làm mướn chân tay". "Nhưng tôi thấy không có gì phải hối hận về quyết định của mình. Làm ở đây lương ổn định, tay nghề khá lên có thể mở tiệm. Làm văn phòng dễ bị đào thải nếu không thăng tiến được", Ngân bày tỏ.

Sắp tốt nghiệp, Vân Anh (22 tuổi) học ngành marketing kể đã trải qua ba công việc đúng chuyên ngành với từng vị trí và lĩnh vực khác nhau. Nhưng cô bạn nói mình không phù hợp công việc văn phòng và hiện chỉ mong có việc lao động nhẹ nhàng, không áp lực, tan ca về nhà ngủ thẳng giấc mà không cần suy nghĩ gì thêm.

Công việc cô bạn ngắm nghía hiện tại là thu ngân tại siêu thị dưới chung cư nhà mình. "Mình đang tìm cách nói với gia đình về ý định này. Gia đình đã trông đợi vào mình rất nhiều nên không biết khi nói ra ý muốn ấy bố mẹ sẽ phản ứng thế nào", Vân Anh bộc bạch.

Rời bỏ công việc đang ổn định, đã có lúc tôi từng hoài nghi chính bản thân khi bắt gặp ánh mắt dò xét của nhiều người. Tôi đã tự động viên mình "chẳng sao cả" để cố gắng hơn, tự mình tìm tòi học hỏi những kiến thức kinh doanh mà đâu có ai chỉ dạy cho để có công việc như hiện tại.
Chị THÙY DƯƠNG (27 tuổi, TP.HCM)

Chấp nhận đánh đổi sự ổn định

Rời vị trí nhân viên kinh doanh tại ngân hàng từ năm 2021, Thùy Dương (27 tuổi, ở TP.HCM) hiện có cuộc sống tự do, tự chủ như mong ước. Chị đang làm chủ chi nhánh nhượng quyền của một cửa hàng F&B.

Từ bỏ công việc ổn định trong lúc dịch COVID-19 với Dương là quyết định không dễ. Nhưng khối lượng công việc quá lớn

hầu như đã chiếm hết cả thời gian dành cho bản thân. Dương nói luôn cảm giác tinh thần mình căng thẳng và mệt mỏi bất cứ lúc nào.

Nghỉ việc, đầu tiên Dương xin làm thời vụ tại một quán ăn và tập tành kinh doanh. Thời gian đầu dù khá bấp bênh song cô bạn vẫn thấy hạnh phúc vì công việc mới không còn áp lực KPI, lại còn có thêm quỹ thời gian dành cho việc học hỏi, tiếp cận kiến thức mới.

Dương bảo lăn lộn một vài năm, có thể hiện tại chưa bằng ai nhưng đã khá hơn chính mình trước đó cùng với vài thành tựu bước đầu. Quan trọng là chưa từng hối hận khi quyết định rời khỏi văn phòng. Dẫu gì mỗi công việc cũng mang đến những trải nghiệm và kinh nghiệm khác nhau tùy định hướng bản thân muốn theo đuổi.

"Hãy mạnh dạn vượt ra khỏi vùng an toàn, học hỏi cái mới, bạn hoàn toàn có thể khám phá sở thích và những lĩnh vực thật sự phù hợp với mình", Dương cuời.

"Chữa lành" tâm hồn từ công việc chân tay

Tốt nghiệp sư phạm loại giỏi nhưng Thu Thủy (25 tuổi) chọn rẽ hướng làm chăm sóc người bệnh bị trầm cảm sau sinh. Công việc chăm sóc người bệnh khá vất vả nhưng lại giúp cô "chữa lành" từ bên trong.

Lúc đầu mẹ Thủy không ủng hộ quyết định của con gái. Bà có chút tủi thân khi đứa con mình nuôi ăn học, kỳ vọng biết bao nhiêu giờ tự nhiên phải đi phục vụ người khác. Nhưng thấy con gái đi là về vui vẻ, thư thái với công việc ấy, bà cũng dần nguôi ngoai và âm thầm ủng hộ.

"Cả ngày ở viện chăm sóc bệnh nhân, vui đùa cùng các cụ rồi tối về ngủ thật ngon giấc. Từ ngày làm công việc này, mình nhận ra cuộc sống còn quá nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa, tâm hồn cũng thảnh thơi hơn", Thủy nói.

Bạn trẻ TP.HCM chi hàng chục triệu đồng học nghề 'tay trái'

Nhằm tăng khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường, cũng như học thêm một số nghề yêu thích, nhiều bạn trẻ tại TP.HCM đã chi hàng chục triệu đồng để học nghề viết thư pháp, đồ họa, làm bánh...

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar