bộ đội Việt Nam diễu binh
Tin tức đáng chú ý: Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa đón chào đoàn tàu chở các chiến sĩ diễu binh trở về; Tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo...

Trong đoàn diễu binh, diễu hành mừng 50 năm ngày đất nước thống nhất sáng 30-4, các nữ chiến sĩ luôn thu hút ánh nhìn của người dân với gương mặt sáng, vóc dáng cao ráo.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, điều hành lễ diễu binh, diễu hành sáng 30-4 tại TP.HCM.

Sáng 30-4, không khí tại khu trung tâm TP.HCM nóng hừng hực, rực màu cờ đỏ với hàng vạn người dân đón chào các đoàn diễu binh, diễu hành.

Lúc 4h40, nhiều đại biểu, khách mời đến sớm để kiểm tra an ninh và ổn định chỗ ngồi trên khán đài. Lực lượng an ninh cũng kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng các khán đài để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tối 29-4, trung tâm TP.HCM đông vui nhộn nhịp, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, hàng ngàn trái tim cùng đập một nhịp, hướng về ngày đại lễ thống nhất đất nước.

Tại bến Bạch Đằng nơi bố trí trận địa pháo lễ và có tầm nhìn tốt để thấy máy bay trực thăng, tiêm kích, người dân cũng tập trung từ rất sớm. Tại đây hầu như không còn vị trí trống từ 6h sáng.

Các buổi tổng luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại TP.HCM thu hút hàng chục ngàn người dân theo dõi. Rác vẫn xả đầy ở khu vực trung tâm thành phố khi người dân ra về.

Tối nay, ba khối quân đội các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia đã có mặt tham gia buổi sơ duyệt tại đường Lê Duẩn.

Cái nắng gay gắt trưa 25-4 không ngăn được tinh thần yêu nước của hàng ngàn người dân TP.HCM, trung tâm TP đang đông dần người dân đổ về xem sơ duyệt diễu binh.

Người dân tề tựu về công viên bến Bạch Đằng xem bắn pháo lễ, chờ đón để check-in cùng đoàn diễu binh
Tối 22-4, hàng ngàn người dân TP.HCM đã đổ về công viên bến Bạch Đằng để chiêm ngưỡng màn bắn pháo lễ của lực lượng pháo binh và háo hức chờ đón đoàn diễu binh trang nghiêm đi qua.
