16/06/2024 09:08 GMT+7

Bộ Công an Việt Nam chung tay hỗ trợ học sinh châu Phi

Tổ công tác Bộ Công an Việt Nam tại UNMISS đã tặng gần 2.000 đồ dùng học tập tới giáo viên, học sinh 2 trường học tại Nam Sudan. Hoạt động diễn ra nhân Ngày Vì trẻ em châu Phi 16-6.

Đây là hoạt động từ thiện thứ 3 của Hội phụ nữ Bộ Công an, được tổ công tác tại UNMISS thay mặt triển khai - Ảnh: HUYỀN CHÂM

Đây là hoạt động từ thiện thứ 3 của Hội phụ nữ Bộ Công an, được tổ công tác tại UNMISS thay mặt triển khai - Ảnh: HUYỀN CHÂM

Nhân Ngày Vì trẻ em châu Phi 16-6, tổ công tác Bộ Công an Việt Nam làm nhiệm vụ ở Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng thuộc UNMISS và cảnh sát địa phương, đến thăm hỏi các em học sinh.

Tại Trường trung học cơ sở Hy Vọng và Trường tiểu học Thống Nhất trong khu vực trại tị nạn IDP số 01 (Juba), các sĩ quan cảnh sát cá nhân UNMISS và chuyên gia về giới đã có buổi nói chuyện với đại diện của hơn 1.700 học sinh.

Nội dung nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục.

Từ nguồn hỗ trợ chính của Hội phụ nữ Bộ Công an Việt Nam, tổ công tác đã gửi tặng quà cho giáo viên và học sinh 2 trường học - Ảnh: HUYỀN CHÂM

Từ nguồn hỗ trợ chính của Hội phụ nữ Bộ Công an Việt Nam, tổ công tác đã gửi tặng quà cho giáo viên và học sinh 2 trường học - Ảnh: HUYỀN CHÂM

Đồng thời, các sĩ quan cảnh sát còn phổ biến kiến thức về giới và tặng quà cho các nữ sinh.

Để chia sẻ những khó khăn, từ nguồn lực hỗ trợ chính của Hội Phụ nữ Bộ Công an, tổ công tác Bộ Công an tại UNMISS đã gửi tặng cho học sinh và giáo viên hai trường gần 2.000 dụng cụ học tập như vở viết, bút chì, phấn viết bảng, bút chấm điểm…

Ngoài ra, mạng lưới cảnh sát phái bộ cũng đã mang đến cho các học sinh nhiều đồ chơi như dây nhảy, bóng đá, bút và giấy tô màu…

Đây là hoạt động từ thiện thứ 3 của Hội phụ nữ Bộ Công an Việt Nam, được tổ công tác thay mặt triển khai.

Hoạt động được kỳ vọng góp phần mang lại niềm tin, hy vọng cho những trẻ châu Phi chịu nhiều thiệt thòi từ các cuộc nội chiến và phải sống trong những điều kiện rất khó khăn của các trại tị nạn.

Ngày 16-6 là Ngày Vì trẻ em châu Phi (Day of African Children DAC). Vào ngày này năm 1976, tại Soweto (Nam Phi), hàng chục nghìn học sinh châu Phi đã tham gia cuộc tuần hành nhằm phản đối chất lượng giáo dục thấp kém của người Phi và đòi quyền được học bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Trong hai tuần biểu tình, hơn 100 học sinh đã bị giết hại và hơn 1.000 học sinh bị thương.

Tổ chức châu Phi thống nhất (OAU) đã quyết định lấy ngày này trở thành Ngày Vì trẻ em châu Phi, để nâng cao nhận thức về nhu cầu tiếp tục cải thiện chất lượng giáo dục cho trẻ em nơi này.

Liên Hiệp Quốc gia hạn hoạt động Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan thêm một năm

TTO - Ngày 15-3, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã gia hạn thời gian hoạt động cho Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan thêm một năm. Đây là một trong những sứ mệnh đắt đỏ nhất của LHQ với ngân sách hằng năm hơn 1 tỉ USD.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?

Kỹ sư Ấn Độ gây tranh cãi khi làm cùng lúc cho nhiều start-up. Sự việc phơi bày lỗ hổng tuyển dụng từ xa và vấn đề đạo đức nghề nghiệp.

Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar