27/04/2017 18:10 GMT+7

Biệt thự xây chui của 'sếp' cấp nước được hợp thức hóa

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Thừa nhận việc xây biệt thự của ông Đặng Văn Ngọ, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng sai hoàn toàn, UBND TP. Sóc Trăng cho biết sẽ hướng dẫn để ông Ngọ bổ sung thủ tục.

Ông Trần Hoàng Hợp, phó chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng (người đứng) trong buổi làm việc với các sở ngành tỉnh Sóc Trăng xung quanh vụ biệt thư chui của ông Ngọ chiều 24-4 - Ảnh: K.Tâm

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 25-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở TT-TT và Hội Nhà báo Sóc Trăng tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I và định hướng công tác tuyên truyền quý II.

Tại hội nghị, nhiều PV đề nghị lãnh đạo TP cho biết hướng xử lý biệt thự xây không phép của ông Ngọ, nhưng ông Trần Văn Trí, phó chủ tịch UBND TP xin nợ câu trả lời, đồng thời cho biết việc xử lý như thế nào là do tập thể quyết định và sẽ trả lời sau.

Chiều 27-4, thay mặt lãnh đạo TP. Sóc Trăng, ông Trần Hoàng Hợp, phó chủ tịch UBND TP đã trả lời với Tuổi Trẻ.

Ông Hợp cho biết sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt, TP sẽ hướng dẫn ông Ngọ làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Trả lời câu hỏi vì sao ông Ngọ lại được ưu ái như vậy, có phải do nể nang hay không? Ông Hợp khẳng định: “Việc xử lý công trình nhà ở xây dựng không phép của ông Ngọ là đúng quy định pháp luật”.

Ông Hợp viện dẫn: “Theo khoản 2, điều 12, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 4-12-2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, TP đã phạt vi phạm hành chính ông Ngọ trên 6,2 triệu đồng, đồng thời ra quyết định đình chỉ thi công. Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ thi công, chủ đầu tư không xuất trình giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ”.

Ông Hợp cho biết thêm, thửa đất của ông Ngọ mua có diện tích 5.438m², loại đất trồng cây lâu năm, được UBND TP Sóc Trăng cấp “giấy đỏ” năm 2008.

Theo quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm năm (2011-2015) của TP được tỉnh phê duyệt, thửa đất trên thuộc khu vực chưa được quy hoạch là đất ở đô thị.

Ông Hợp khẳng định trong năm 2015, TP không nhận được đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của ông Ngọ. Tuy nhiên, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017, TP đang trình UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt, Phường 8 được chuyển mục đích sử dụng từ loại đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 7,93ha, bao gồm có phần đất của ông Ngọ".

Vậy có hay không việc giải vây nhằm hợp thức hóa khu đất của ông Ngọ vào chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Phường 8? Ông Hợp trả lời: “Chuyện này làm rất công tâm. Trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, TP điều chỉnh theo hướng đề xuất quy hoạch đất ở tại tuyến đường kênh Thị Đội, chứ không riêng gì khu đất của ông Ngọ”.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của TP Sóc Trăng bị Sở TN&MT Sóc Trăng yêu cầu bổ sung, điều chỉnh nhiều lần. Sau khi bị báo chí phanh phui, việc thẩm định diễn ra thần tốc.

Tại cuộc họp chiều 24-4 giữa TP với các ngành chức năng tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Dân, phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh cho biết, sau cuộc họp của tỉnh vào chiều thứ sáu 21-4, Sở yêu cầu các bộ phận liên quan làm cả thứ bảy và chủ nhật, đến sáng thứ hai 24-4 thì xong, gởi UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt.

Chiều 26-4, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng đã tổ chức kiểm điểm ông Ngọ. Ông Nguyễn Văn Thống - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cho biết, tại cuộc họp, ông Ngọ đã thừa nhận sai sót trong việc xây nhà khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có giấy phép xây dựng và tự nhận hình thức kỷ luật  khiển trách. Đảng ủy công ty bỏ phiếu thống nhất với hình thức này.

Cũng theo ông Thống, bước tiếp theo, Đảng ủy Khối doanh nghiệp sẽ tổ chức họp lấy kiến, sau đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy họp tập thể bỏ phiếu đưa ra hình thức kỷ luật.                   

KHẮC TÂM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hơn 2.301 nhân sự dôi dư khi sắp xếp bộ máy muốn được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề. TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học, đồng thời hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học tập.

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Chiều 27-6, tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ hai máy bay va nhau trên đường lăn khi cả hai chiếc đều đang trong quá trình lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh.

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ 18h ngày hôm nay (27-6), TP.HCM sẽ kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân TP.HCM sẽ làm hồ sơ trên cổng này.

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tối 26-6, Cục Hải quan đã thông tin về kết quả chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam của Chi cục Hải quan khu vực IX.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar